Võ Tắc Thiên định giết Viên Thiên Cương, bậc thầy tướng số đã nói 8 chữ này: Được nữ đế tha mạng

Nguyệt Phạm |

8 chữ mà Viên Thiên Cương đã nói với Võ Tắc Thiên là gì?

Lời tiên đoán sự lên ngôi của Võ Tắc Thiên

Thời xưa, các vị vua ở Trung Quốc thường thông qua những thầy tướng số, chiêm tinh để đoán số mệnh của mình và vận mệnh đất nước. Nhiều nhân vật nổi tiếng được biết đến gắn liền với câu chuyện về lời tiên đoán ứng với họ. Một trong số đó là nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên với lời tiên tri của Viên Thiên Cương.

Theo "Tân Đường thư: Viên Thiên Cương truyện" có chép lại, vào thời điểm đó cha của Võ Tắc Thiên là Võ Sĩ Hoạch nhậm chức Đô đốc Lý Châu. Lúc đó, ở địa phương có một bậc thầy tướng số tên là Viên Thiên Cương.

Một lần đi ngang qua nhà họ Võ, ông gặp được Dương Thị là mẹ của Võ Tắc Thiên. Viên Thiên Cương mới gặp đã nói: "Thưa phu nhân, bà sinh cốt cách phi thường, trong nhà nhất định sẽ có quý tử".

Võ Tắc Thiên định giết Viên Thiên Cương, bậc thầy tướng số đã nói 8 chữ này: Được nữ đế tha mạng- Ảnh 1.

Viên Thiên Cương đã tiên đoán rằng Võ Tắc Thiên sau này sẽ làm chủ thiên hạ. (Ảnh: Sohu)

Bà mừng rỡ, liền mời Viên Thiên Cương vào nhà. Đầu tiên, bà đưa hai người con trai là Võ Nguyên Khánh và Võ Nguyên Sảng tới trước mặt của Viên Thiên Cương. Ông nhìn và nói: "Hai người con trai của phu nhân trông thật tuấn tú, sau này sẽ luôn bảo vệ gia đình hết mực".

Sau đó, Dương Thị lại gọi người con gái lớn ra, Viên Thiên Cương nhìn và nói: "Cô con gái này số sinh tốt, sau này nhất định là một quý phu nhân nhưng thật đáng tiếc là khắc chồng, sẽ bất lợi cho chồng".

Ngay sau đó, nhũ mẫu liền dẫn Võ Tắc Thiên ra. Lúc đó, Võ Tắc Thiên chỉ là một đứa trẻ còn đang tập đi, bề ngoài ăn mặc trông như một cậu bé. Viên Thiên Cương nhìn đứa trẻ, sắc mặt ông đột nhiên thay đổi.

Chạy trên đất hai bước, đứa trẻ nhìn Viên Thiên cương bằng đôi mắt to. Bấy giờ, Viên Thiên Cương nói: "Đứa trẻ này trời sinh mắt rồng, cổ phượng, đây là tướng đại phú, đại quý. Làm sao có thể là con trai chứ? Nếu là con gái, nhất định sẽ là chủ thiên hạ này".

Võ Tắc Thiên định giết Viên Thiên Cương, bậc thầy tướng số đã nói 8 chữ này: Được nữ đế tha mạng- Ảnh 2.

Võ Tắc Thiên được Lý Trị đưa về cung và sau này cho làm hoàng hậu. (Ảnh: Sohu)

Võ Tắc Thiên khi lớn lên được cha khuyến khích học tập nên nàng có được sự hiểu biết và kiến thức uyên bác hơn nhiều so với các nữ nhân cùng thời. Với ngoại hình xinh đẹp và tư chất thông minh, Võ Tắc Thiên nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được Thiên tử là Đường Thái Tông để ý.

Vào khoảng năm 637, bà được đưa vào cung và trở thành Tài Nhân của vua Đường Thái Tông. Trong khoảng thời gian này, bà đã gặp thái tử Lý Trị và có mối quan hệ mật thiết với vị vua tương lai này.

Năm 649, hoàng đế Đường Thái Tông qua đời. Lý Trị lên ngôi. Lúc này, Võ Tắc Thiên đã làm tài nhân được 10 năm nhưng chưa có con. Chính vì thế mà phải cạo tóc, xuất gia làm ni cô tại Cảm Nghiệp Tự. Đến tháng 5 năm 650, vào ngày giỗ của tiên đế, hoàng đế Đường Cao Tông (tức Lý Trị) đến Cảm Nghiệp Tự và gặp lại Võ Tắc Thiên. Lúc này, Đường Cao Tông bèn nảy ý muốn đón bà về cung.

Võ Tắc Thiên định giết Viên Thiên Cương, bậc thầy tướng số đã nói 8 chữ này: Được nữ đế tha mạng- Ảnh 3.

Sau khi Đường Cao Tông Lý Trị qua đời, Võ Tắc Thiên phế truất Lý Hiển và Lý Đán rồi tự phong làm hoàng đế. (Ảnh: Sohu)

Năm 651, Võ Tắc Thiên chính thức quay lại hậu cung. Khi Lý Trị lâm bệnh nặng, bà bắt đầu xử lý các công việc triều chính và nảy ra ý định cướp ngôi nhà Đường. Sau khi Đường Cao Tông Lý Trị qua đời, Võ Tắc Thiên ủng hộ cho Lý Hiển và Lý Đán lần lượt trở thành hoàng đế, sau đó phế truất họ và tự phong làm hoàng đế.

Lời tiên tri về cái kết của Võ Tắc Thiên

Dưới sự cai trị của bà, đất nước trở nên hùng mạnh, người dân sống trong hòa bình. Tuy nhiên, trong lòng Võ Tắc Thiên luôn có một "bóng đen" không bao giờ tiêu tan. Bà có ác cảm với lời tiên tri năm xưa của Viên Thiên Cương và luôn muốn loại bỏ vị thầy tướng số này.

Võ Tắc Thiên định giết Viên Thiên Cương, bậc thầy tướng số đã nói 8 chữ này: Được nữ đế tha mạng- Ảnh 4.

Võ Tắc Thiên định giết Viên Thiên Cương vì có ác cảm với lời tiên tri năm xưa của ông. (Ảnh: Sohu)

Vì vậy, Võ Tắc Thiên đã ra lệnh bắt giữ Viên Thiên Cương. Khi ông ta bị bắt, bà đã tới nhà lao và nói với Viên Thiên Cương: "Những gì ông tiên đoán năm đó đã thành sự thật. Bây giờ ông còn gì để nói không?"

Viên Thiên Cương bình tĩnh nhìn Võ Tắc Thiên và nói: "Ta chỉ nói ra những gì ta thấy trước. Về phần của người, người có thể chân chính trở thành chủ nhân của thiên hạ hay không đều phải dựa vào bản thân người."

Võ Tắc Thiên nghe xong càng cảm thấy bất an. Bà hỏi Viên Thiên Cương: "Vậy ngươi còn nhìn thấy gì nữa?"

Viên Thiên Cương trầm mặc một lúc rồi nói: "Ta nhìn thấy kết cục của người."

Võ Tắc Thiên kinh ngạc, bà biết rằng dự đoán của Viên Thiên Cương chưa bao giờ sai. Bà vội vã hỏi: "Kết cục của ta sẽ ra sao?"

Viên Thiên Cương đáp: "Chỉ có trời mới biết."

Võ Tắc Thiên định giết Viên Thiên Cương, bậc thầy tướng số đã nói 8 chữ này: Được nữ đế tha mạng- Ảnh 5.

Viên Thiên Cương cho rằng Võ Tắc Thiên sẽ thất bại. (Ảnh: Sohu)

Nữ hoàng đế biết Viên Thiên Cương sẽ không dễ dàng nói ra lời tiên tri của mình. Do đó, bà quyết định sẽ loại bỏ mối đe dọa này. Võ Tắc Thiên ra lệnh giết Viên Thiên Cương. Khi đó, Viên Thiên Cương nói ra 8 chữ: "成也洛水,败也洛水"。(Thành dã lạc thủy, bại dã lạc thủy). Lạc Thủy ở đây là sông Lạc, một nhánh của Hoàng Hà. Kinh đô Lạc Dương thời nhà Đường vốn nằm bên bờ sông Lạc này. Câu nói này của Viên Thiên Cương ý muốn nói Võ Tắc Thiên sớm muộn gì cũng thất bại dù hiện tại bà đang là hoàng đế.

Sau khi nghe những lời này, Võ Tắc Thiên cảm thấy sợ hãi. Bà bắt đầu suy ngẫm về những gì mình đã làm và biết rằng số phận đã định đoạt sẵn. Bà chỉ có thể thuận theo ý trời và chờ đợi ngày thất bại. Võ Tắc Thiên định ra lệnh giết vị thầy tướng số nhưng sau đó bà nghĩ lại và tha chết cho Viên Thiên Cương vì nể phục tài tiên tri của ông.

*Nguồn: Sina, Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại