Võ sĩ thần đồng Nhật Bản khóc nức nở vì bị Mayweather đấm đo ván trong “1 nốt nhạc”

Tiểu Mã |

Ít người có thể hình dung nổi cuộc chiến của hai nhà “Độc cô cầu bại” lại diễn ra chóng vánh và bất ngờ đến thế.

Tenshin Nasukawa vs Mayweather

Có quá nhiều bất ngờ trong trận đấu giữa "Độc cô cầu bại" người Mỹ Mayweather và "Độc cô cầu bại" người Nhật Bản Tenshin Nasukawa. Đây là sự kiện võ thuật lớn cuối cùng của năm 2018, nằm trong khuôn khổ giải RIZIN Fighting Federation 14 diễn ra tại xứ sở Mặt trời mọc.

Màn so găng mang tính chất giao hữu với số tiền thưởng 9 triệu USD này được đánh theo thể thức chỉ 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Trước màn so găng đặc biệt này, Mayweather sở hữu 50 trận toàn thắng trong sự nghiệp trong khi võ sĩ 20 tuổi được coi là "thần đồng" của Nhật Bản cũng sở hữu thành tích 32 trận toàn thắng.

Võ sĩ thần đồng Nhật Bản khóc nức nở vì bị Mayweather đấm đo ván trong “1 nốt nhạc” - Ảnh 2.

Mayweather trước thời điểm thượng đài.

Tưởng chừng tay đấm Nhật Bản có thể gây khó dễ cho Mayweather. Thế nhưng, "Độc cô cầu bại" người Mỹ đã khiến tất cả ngỡ ngàng và còn chứng minh câu nói của mình trước trận: "Tôi chẳng cần tập luyện gì cả, chỉ cần nhắm mắt đi ngủ rồi đấm gục anh ta như đi chơi".

Ngay đầu hiệp 1, Mayweather đã có động thái "trêu ngươi" đối thủ khi vừa phòng thủ vừa nở nụ cười rất tươi. Khoảng chưa đến 30 giây sau đó, Mayweather đã chớp thời cơ tung cú phản đòn nhanh như chớp làm Nasukawa ngã gục xuống sàn. Trọng tài liền đếm nhưng tay đấm Nhật Bản vẫn gượng dậy đấu tiếp.

Võ sĩ thần đồng Nhật Bản khóc nức nở vì bị Mayweather đấm đo ván trong “1 nốt nhạc” - Ảnh 3.

Nasukawa gục ngã quá chóng vánh.

Thế nhưng ngay sau đó, Mayweather tiếp tục tỏ ra quá vượt trội và 2 lần nữa ra đòn làm Tenshin Nasukawa ngã gục xuống sàn. Trọng tài liên tục phải đếm nhưng đến lần gục ngã thứ ba, trọng tài đã phải cho dừng trận đấu vì trình độ giữa hai võ sĩ là quá chênh lệch.

Kết quả, Mayweather thắng knock-out trong khoảng chừng 1 phút. Điều thú vị hơn là ngay sau khi trọng tài cho dừng trận đấu, có lẽ vì quá thất vọng nên Tenshin Nasukawa đã khóc nức nở như một đứa trẻ trước bất chấp nhiều thành viên trong đội đang cố gắng để an ủi.

Đến phần công bố kết quả, Mayweather có hành động khá đẹp khi giơ cao cánh tay của Tenshin Nasukawa lên như thể tay đấm nước chủ nhà mới là người giành chiến thắng.

Võ sĩ thần đồng Nhật Bản khóc nức nở vì bị Mayweather đấm đo ván trong “1 nốt nhạc” - Ảnh 4.
Võ sĩ thần đồng Nhật Bản khóc nức nở vì bị Mayweather đấm đo ván trong “1 nốt nhạc” - Ảnh 5.

Tenshin Nasukawa khóc nức nở khi thua trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại