"Vồ hụt" chiến đấu cơ Israel, tên lửa S-200 Syria bị phản đòn: Hủy diệt trong nháy mắt!

Bình Nguyên |

Không quân Israel đã phản đòn ngoạn mục, tiêu diệt chính tiểu đoàn tên lửa S-200 Syria dám bắn chiến đấu cơ của họ. Không có hề có cái gọi là "Chúc bạn may mắn lần sau"!

Nói là làm, KQ Israel đập nát cả đơn vị tên lửa S-200 Syria

Hôm qua, 16/10/2017, Lực lượng phòng vệ Israel đanh thép tuyên bố rằng bất cứ thế lực nào đe dọa sự an toàn của công dân và các hoạt động cả quân sự lẫn dân sự đều phải bị tiêu diệt. Nói là làm, sau khi chiến đấu cơ (chưa rõ loại) của Israel bị tên lửa Syria đuổi bắn, Không quân Israel lập tức ra đòn phản kích.

Theo thông báo của Lực lượng phòng vệ Israel, cả tiểu đoàn tên lửa S-200 của Syria đã bị tiêu diệt không còn một manh giáp, bất chấp Israel được cho là đã thông tin cho phía Nga "trong thời gian thực" rằng họ đang thực hiện đòn oanh kích.

Chưa rõ, phía Nga có cảnh báo cho đồng minh Syria hay không, nhưng có thể thấy toàn bộ lực lượng phòng không Syria đã không phản ứng kịp thời, để mặc cho các máy bay Israel ào vào tấn công như "dạo chơi ở chỗ không người".

Không có hề có cái gọi là "Chúc bạn may mắn lần sau"!

Phải thừa nhận rằng nghệ thuật tác chiến của Không quân Israel quá xuất sắc, tung ra đòn đánh trừng phạt một cách ngoạn mục, chẳng hề cho lực lượng phòng không Syria bất cứ cơ hội phản ứng nào.

Một số nguồn tin cho rằng có thể họ đã chọn phương thức bay thấp bám địa hình để tránh sự phát hiện của radar Syria, sau đó ném 4 quả bom có điều khiển, tập kích chính xác vào trận địa tên lửa S-200, phá hủy radar kiểm soát hỏa lực và các bệ phóng.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là khả năng sẵn sàng chiến đấu, cả về mức độ cảnh giác lẫn bố trí thế trận đều rất kém.

Vồ hụt chiến đấu cơ Israel, tên lửa S-200 Syria bị phản đòn: Hủy diệt trong nháy mắt! - Ảnh 1.

Tên lửa phòng không S-200 của Syria.

Đó là những yếu tố nội tại, lực lượng phòng không Syria chẳng thể đổ lỗi cho ai được, chấp nhận nuốt hận, đành "trơ mắt" nhìn cả 1 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-200 của mình bị tiêu diệt. Không có hề có cái gọi là "Chúc bạn may mắn lần sau" từ phía Không quân Israel, vì đơn vị tên lửa này đã mất sức chiến đấu hoàn toàn!

Thứ nhất, hệ thống cảnh báo sớm của Lực lượng phòng không Syria hoạt động không hiệu quả, không phát hiện ra mục tiêu là các máy bay chiến đấu Israel đang tiến hành đòn trả đũa để phát báo động chuyển cấp cho các đơn vị hỏa lực săn diệt. Không có cảnh báo sớm để vào cấp 1 kịp thời thì chắc chắn tên lửa phòng không Syria sẽ lỡ cơ hội phóng đạn.

Thứ hai, tên lửa S-200 là hệ thống phòng không lỗi thời (nghiên cứu từ những năm 1950 và đưa vào sử dụng từ năm 1967), so với các máy bay chiến đấu hiện đại đã không còn lợi thế đáng kể nào. Cho nên, việc S-200 bắn trượt các máy bay chiến đấu hiện đại của Không quân Israel cũng là điều dễ hiểu.

Chưa hết, tổ hợp tên lửa S-200 quá công kềnh và nặng nề, khả năng cơ động chậm chạp, do vậy khi bị phản đòn đã không thể phản ứng kịp.

Một số nguồn tin cho biết thời gian triển khai, thu hồi của S-200 là không dưới 24 phút, nhưng một khi Không quân Israel ra đòn luôn và ngay, thì chừng ấy thời gian là không kịp cơ động chuyển trận địa.

Thứ ba, mạng lưới phòng không của QĐ Syria dù có trang bị cả những loại hiện đại, tân thời như Pantsir-S1 và Buk-M2 những dường như bố trí không phù hợp, không bảo vệ được cho nhau một khi bị tấn công. Các đơn vị lẻ, không có thế trận đan xen, giao thoa vùng hỏa lực thì rất khó chi viện, bảo vệ nhau.

Thứ tư, có thể cả kỹ năng vận hành vũ khí lẫn tinh thần chiến đấu của binh sĩ tên lửa phòng không Syria không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, yếu tố này chỉ là ước đoán, chưa thể khẳng định hoàn toàn.

Sức mạnh tiêm kích F-15 Israel

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại