Vợ đại gia qua đời, chồng trẻ kém 38 tuổi thừa kế 92.000 tỷ đồng rồi đi cho “người dưng”: Tuổi xế chiều đầy tiền mà chẳng thể tiêu

Kim Linh |

Người đàn ông Trung Quốc này từng trở nên giàu có nhờ thừa kế hàng loạt bất động sản, cổ phiếu sau khi vợ qua đời, nhưng đến lúc già lại lâm vào tình cảnh trớ trêu.

Vợ đại gia qua đời, chồng trẻ kém 38 tuổi thừa kế 92.000 tỷ đồng rồi đi cho “người dưng”: Tuổi xế chiều đầy tiền mà chẳng thể tiêu- Ảnh 1.

“Đổi đời” nhờ lấy vợ đại gia

Lý Xuân Bình sinh ra trong một gia đình quân nhân ở Trung Quốc nên từng có thời gian phục vụ quân ngũ. Thời trẻ vì một biến cố nên chàng trai họ Lý bị phạt đi cải tạo 3 năm, gia đình từ mặt và rơi vào cảnh khốn khó. Lý Xuân Bình quyết định đến Bắc Kinh để thử vận may và tìm cơ hội “đổi đời”. Thực tế là không nơi nào chịu nhận Lý Xuân Bình vì vết nhơ trong lý lịch, vậy nên anh đã "đổi mục tiêu".

Chàng thanh niên Lý Xuân Bình có ngoại hình nổi bật, thừa hưởng nét lai Pháp từ mẹ và chiều cao 1m80. Tận dụng lợi thế này, Lý Xuân Bình dùng số tiền ít ỏi thuê vest và giày da, ngày nào cũng lang thang trong những khách sạn sang trọng ở Bắc Kinh, chỉ mua 1 ly cà phê nhưng ngồi cả ngày để tìm cách làm quen với giới thượng lưu đến đó.

Vợ đại gia qua đời, chồng trẻ kém 38 tuổi thừa kế 92.000 tỷ đồng rồi đi cho “người dưng”: Tuổi xế chiều đầy tiền mà chẳng thể tiêu- Ảnh 2.

Lý Xuân Bình thời trẻ

Lý Xuân Bình đã lọt vào mắt xanh của một nữ diễn viên người Mỹ 69 tuổi đến Trung Quốc du lịch. Người phụ nữ này mới gặp đã có cảm tình với chàng trai trẻ từ ngoại hình đến cách nói chuyện, ngỏ ý muốn anh trở về Mỹ cũng bà với tư cách “người yêu”. Lý Xuân Bình ban đầu e ngại khoảng cách tuổi tác quá lớn nhưng cuối cùng vẫn quyết định đồng ý.

Đặt chân đến Mỹ, Lý Xuân Bình mới phát hiện người phụ nữ này giàu có hơn anh nghĩ, trong nhà có chục chiếc ô tô hạng sang xếp thành hàng, bày trí sang trọng, luôn có người phục vụ ở mọi nơi. Thời điểm này Lý Xuân Bình 31 tuổi, tận hưởng cuộc sống thượng lưu với quần áo đẹp, đồ ăn ngon. Đổi lại anh phải tuyệt đối nghe lời "vợ đại gia", làm việc nhà và chấp nhận luôn bị theo dõi, giám sát cả hoá đơn chi tiêu.

Đến năm thứ 6 bên nhau, người phụ nữ mắc ung thư vú, Lý Xuân Bình ở bên cạnh chăm sóc tận tình. Lý Xuân Bình miêu tả tình cảm của mình với người vợ hợp pháp “giống như tình bạn” dù nữ diễn viên người Mỹ rất yêu ông. 4 năm sau họ đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới nhưng không lâu sau, người phụ nữ qua đời, để lại 90% tài sản cho chồng trẻ.

Vợ đại gia qua đời, chồng trẻ kém 38 tuổi thừa kế 92.000 tỷ đồng rồi đi cho “người dưng”: Tuổi xế chiều đầy tiền mà chẳng thể tiêu- Ảnh 3.

Vợ đại gia qua đời, chồng trẻ kém 38 tuổi thừa kế 92.000 tỷ đồng rồi đi cho “người dưng”: Tuổi xế chiều đầy tiền mà chẳng thể tiêu- Ảnh 4.

Lý Xuân Bình khi ở Mỹ

Khối tài sản Lý Xuân Bình thừa kế từ vợ đại gia lên đến 27 tỷ NDT (hơn 92.000 tỷ đồng), bao gồm 3 bức tranh Picasso, một số biệt thự, cổ phiếu cùng một công ty bất động sản và nhiều trang viên khác. Di chúc khiến gia đình cụ bà vô cùng bất bình, kiện Lý Xuân Bình ra tòa nhưng kết quả người đàn ông này vẫn ung dung thắng kiện. Tuy vậy Lý Xuân Bình vẫn để lại nhiều tài sản cho gia đình vợ rồi trở về Trung Quốc.

Thích làm từ thiện, cho tiền “người dưng”

Về nước, Lý Xuân Bình trở thành người giàu nhất Bắc Kinh (Trung Quốc) lúc bấy giờ. Ông mua cho bản thân một chiếc ô tô sang trọng, dinh thự và một trung tâm mua sắm, sau đó dành phần lớn tài sản cho các hoạt động từ thiện. “Tôi có rất nhiều tiền và muốn chia tài sản của mình cho quê hương, chung tay giúp đỡ người khó khăn”, tỷ phú họ Lý tuyên bố. Danh tính người vợ Mỹ của Lý Xuân Bình không bao giờ được hé lộ vì họ đã ký thỏa thuận bảo mật.

Theo một thống kê, Lý Xuân Bình đã quyên góp hơn 200 lần trong vòng 23 năm với tổng số tiền lên đến 600 triệu NDT (hơn 2.000 tỷ đồng). Dù nhiều người chỉ trích ông chỉ biết tiêu tiền thừa kế của vợ nhưng ông Lý không quan tâm. Lý Xuân Bình tin rằng những việc anh làm có giá trị cho xã hội, cứu sống nhiều bệnh nhân nghèo và giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cơ hội đến trường.

Mỗi khi có thiên tai lớn xảy ra tại Trung Quốc, Lý Xuân Bình luôn là một trong những mạnh thường quân đầu tiên. Thậm chí ông còn hoạt động từ thiện ở Đông Nam Á, chỉ đến năm 2012 mới hạn chế lại việc hào phóng phân phát của cải này.

Tuổi xế chiều vẫn sóng gió, không thể tiêu tiền của chính mình

Năm 2015, Lý Xuân Bình hẹn hò với một người phụ nữ trẻ Hàn Khai Di kém ông hơn 30 tuổi và có một cậu con trai. Thế nhưng đến năm 2016, ông mắc bệnh Alzheimer nặng, quên cả tên những người xung quanh. Lúc này cuộc chiến tranh giành tài sản giữa nhóm Hàn Khai Di cùng chị em họ Lý với bạn bè, nhân viên làm việc cho Lý Xuân Bình lập tức nổ ra.

Vợ đại gia qua đời, chồng trẻ kém 38 tuổi thừa kế 92.000 tỷ đồng rồi đi cho “người dưng”: Tuổi xế chiều đầy tiền mà chẳng thể tiêu- Ảnh 5.

Lý Xuân Bình bị đưa vào viện dưỡng lão đến 2 lần, nhiều lần bị dụ ký vào những hợp đồng, thỏa thuận khác nhau mà không hay biết. Người đàn ông họ Lý không thể tự chăm sóc bản thân, sức khoẻ ngày càng sa sút và bị đánh giá là hạn chế năng lực hành vi dân sự, không thể tự quyết định tài sản của bản thân sẽ đi về đâu.

Trước đây Lý Xuân Bình từng trả lời phỏng vấn về mong ước có con và một tình yêu trọn vẹn. Vậy nên tình cảnh hiện nay khiến không ít người xót thương cho đại gia họ Lý ở tuổi xế chiều.

Theo Toutiao, China Daily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại