Vợ chồng nghèo ứa nước mắt nhìn 250 triệu đồng quăn queo sau vụ cháy bếp lúc rạng sáng

Bảo Trâm |

250 triệu đồng của một hộ dân nghèo ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) tích góp và vay mượn ngân hàng để chuẩn bị xây nhà mới ''bốc hơi'' theo bà hỏa vì gian nhà bếp chập điện lúc rạng sáng.

Hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Trúc để trong xô đựng bát đũa bị cháy quăn queo.

Hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Trúc để trong xô đựng bát đũa bị cháy quăn queo.

Ngày 20/8, ông Phan Bá Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương, Nghệ An) xác nhận, nhà bếp của một hộ dân trên địa bàn không may bị chập điện xảy ra cháy, thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

Theo đó, vào khoảng 0h15’ ngày 20/8, tại gia đình ông Hoàng Văn Trúc và bà Lê Thị Bắc (trú ở xóm Liên Sơn, xã Thanh Liên) đã xảy ra chập điện làm cháy cả gian nhà bếp.

Vụ cháy khiến một số tài sản bị thiêu rụi, điều đáng nói, toàn bộ số tiền 250 triệu đồng mà ông bà cất trong xô đựng bát đũa cũng đã bị cháy quăn queo.

Theo lãnh đạo UBND xã Thanh Liên, đây là số tiền mà gia đình ông Trúc tích góp được và vừa mới vay mượn thêm ngân hàng để chuẩn bị xây nhà mới.

Được biết, gia đình ông Trúc, bà Bắc thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh rất đáng thương ở địa phương, có 6 người con thì 2 người tàn tật.

Nguyên nhân bước đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Vợ chồng nghèo ứa nước mắt nhìn 250 triệu đồng quăn queo sau vụ cháy bếp lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Ông Trúc không cầm nổi nước mắt khi toàn số tiền dành dụm bao nhiêu năm và mới vay ngân hàng để sửa nhà bị cháy hư hỏng hết.

Vợ chồng nghèo ứa nước mắt nhìn 250 triệu đồng quăn queo sau vụ cháy bếp lúc rạng sáng - Ảnh 2.

Gia cảnh ông Trúc, bà Bắc rất đáng thương.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại