Vĩnh Thuyên Kim: "Bạn bè nhắn tin, gọi điện tôi không dám nghe máy vì thiếu nợ"

Tùng Ninh |

"Đến bây giờ tôi vẫn rất sợ cảm giác thiếu nợ. Bạn bè nhắn tin, gọi điện hỏi tiền nhưng tôi không dám bắt máy vì thiếu nợ. Cảm giác của tôi lúc đó là rất có lỗi nhưng không có tiền để mà trả" – Vĩnh Thuyên Kim nói.

Mới đây, đêm chung kết chương trình Chinh phục thần tượng đã diễn ra. Trong đêm chung kết này, giọng ca trẻ Trương Trần Anh Duy đã vượt qua những gương mặt đáng gờm khác là Y Dzăng Arul, Lady Phương Thùy và Hiểu Băng để giành ngôi vị quán quân.

Trương Trần Anh Duy là giọng ca trẻ sinh năm 1994, mang 3 dòng máu Trung, Việt và Campuchia. Anh có một đời tư khá vất vả, khó khăn và đầy bi đát. Tại đêm chung kết chương trình, Trương Trần Anh Duy chia sẻ:

Vĩnh Thuyên Kim: Bạn bè nhắn tin, gọi điện tôi không dám nghe máy vì thiếu nợ - Ảnh 1.

"Tôi lớn lên trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật, nhưng ông bà và bố mẹ tôi đều rất thích văn nghệ. Vì vậy mà ngay từ nhỏ, niềm đam mê dành cho âm nhạc cũng bắt đầu nhen nhóm trong tôi.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi lần lượt theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM và Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, chính thức dấn thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Thế nhưng, tôi không may mắn khi khởi đầu ngay thời điểm thị trường âm nhạc Việt Nam đã bão hòa, với sự xuất hiện của quá nhiều cái tên mới, đầy tài năng, chiêu trò. Điều này khiến tôi gặp nhiều khó khăn.

Tôi từng phải đi hát tại các quán cà phê chỉ với cát xê 50 ngàn đồng một đêm. Mỗi đêm như vậy, tôi phải hát liên tục 2 tiếng đồng hồ với hơn 20 bài hát.

Đó là thời điểm cực nhọc nhất, nhưng tôi cho rằng, sân khấu dù nhỏ nhất cũng đều là những nơi tôi rất trân trọng, giúp tôi rèn luyện giọng hát và tiếp cận gần hơn đến với khán giả của mình.

Vĩnh Thuyên Kim: Bạn bè nhắn tin, gọi điện tôi không dám nghe máy vì thiếu nợ - Ảnh 3.

Thậm chí có những lần đi diễn, tôi bị bầu show quỵt tiền cát xê ít ỏi của mình. Tôi thấp cổ bé họng, bản thân chỉ là một gương mặt trẻ chẳng mấy ai biết đến nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc im lặng chịu đựng để được gọi show tiếp.

Khó khăn là vậy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ âm nhạc. Có lẽ do từ bé tôi đã chịu khá nhiều thiệt thòi vì bố mẹ ly hôn từ sớm, nên tôi ngày càng mạnh mẽ và sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện. Tôi không dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn.

Sau này, tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở những cuộc thi âm nhạc. Tôi liên tục casting và tham gia khá nhiều chương trình, nhưng thành tích cao nhất tôi từng đạt được cũng chỉ dừng lại ở top 4.

Tôi cũng từng ra mắt vài ca khúc riêng của mình nhưng không nhận được chú ý như kỳ vọng. Phải đến chương trình Chinh phục thần tượng, được chị Vĩnh Thuyên Kim dìu dắt, tôi mới đạt được quán quân.

Vĩnh Thuyên Kim: Bạn bè nhắn tin, gọi điện tôi không dám nghe máy vì thiếu nợ - Ảnh 4.

Tôi vô cũng biết ơn chị Vĩnh Thuyên Kim vì dù rất bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian và tâm huyết để hỗ trợ mình.

Có những ngày, hai cô trò tôi phải bàn bạc tìm ý tưởng dàn dựng tiết mục đến 2, 3 giờ sáng.

Sau chương trình này, tôi sẽ tiết kiệm thêm nhiều tiền và nếu không đủ, tôi sẵn sàng vay mượn tiền để thực hiện sản phẩm âm nhạc".

Vĩnh Thuyên Kim sau khi nghe học trò kể cũng xúc động tâm sự: "Chia sẻ của Trương Trần Anh Duy khiến tôi phả nhớ lại giai đoạn khó khăn khi mới bước vào showbiz.

Lúc đó tôi nghèo lắm không có tiền nên phải liều lĩnh vay mượn tiền của bạn bè để làm album đầu tay dù không dám chắc bản thân có thể thành công để trả nợ ngay hay không. Đến một năm sau, tôi mới có thể kiếm đủ tiền để trả nợ.

Đến bây giờ tôi vẫn rất sợ cảm giác thiếu nợ. Bạn bè nhắn tin, gọi điện hỏi tiền nhưng tôi không dám bắt máy vì thiếu nợ. Cảm giác của tôi lúc đó là rất có lỗi nhưng không có tiền để mà trả. Từ đó về sau, tôi không bao giờ dám mắc nợ ai cả.

Vĩnh Thuyên Kim: Bạn bè nhắn tin, gọi điện tôi không dám nghe máy vì thiếu nợ - Ảnh 5.

Tôi thừa nhận, Teen vọng cổ là huyền thoại trong sự nghiệp của mình vì nói đến Vĩnh Thuyên Kim người ta sẽ luôn nghĩ ngay đến nó. Nhưng đó cũng là cái bóng quá lớn mà dù có cố gắng đến đâu tôi cũng không thể thoát ra được.

Vì vậy nên hiện tại, tôi lựa chọn dòng nhạc vinahouse, nhạc remix để tiếp tục phát triển và may mắn nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Tuy nhiên với dòng nhạc vinahouse sôi động, đòi hỏi phải nhảy nhót liên tục, tôi lại gặp khó khăn vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm của mình.

Ban đầu, khi được bác sĩ yêu cầu không làm việc nặng, không nhảy, hạn chế hoạt động, tôi rất buồn, thậm chí stress. Tôi không chấp nhận việc đi hát mà không được nhảy nhót.

Vĩnh Thuyên Kim: Bạn bè nhắn tin, gọi điện tôi không dám nghe máy vì thiếu nợ - Ảnh 6.

Vì vậy, tôi quyết định mặc kệ những lời khuyên của bác sĩ để được sống trọn vẹn với nghệ thuật. Tôi tâm niệm, cứ sống hết mình với đam mê, còn cái gì đến thì sẽ đến.

Về chuyện ế ở tuổi 35, tôi nghĩ, bản thân mình vẫn muốn dành trọn vẹn thời gian cho nghệ thuật, dốc hết sức mình vì khán giả, còn chuyện tình cảm là do duyên số.

Người đến với tôi không cần đẹp trai nhưng phải có tài, kinh tế ổn định, giỏi hơn tôi và ít nhất phải lớn hơn tôi khoảng 8 tuổi thì tôi mới chịu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại