Bánh Trung thu và bóng đá Việt

Sơn Tùng |

(Soha.vn) - Bóng đá và bánh Trung thu ở Việt Nam tuy chẳng hề có chút liên quan nào nhưng cả hai lại tồn tại những vấn đề rất giống nhau.

1. Những ngày sát Trung thu, con đường Thụy Khê trở nên đông đúc bởi có rất đông người dân xếp hàng để chờ mua bánh Trung thu. Đây là một điều dễ hiểu bởi “thương hiệu” của những chiếc bánh Trung thu trên đường Thụy Khê đã được phổ biến trong suy nghĩ người dân Hà Nội.

Một điều khiến cho người ta đổ xô đến đường Thụy Khê là bởi họ tin vào mức độ an toàn vệ sinh của sản phẩm này, trong khi trên thị trường có nhiều sản phẩm bánh Trung thu chất lượng kém. Tuy nhiên khi đã có trong tay chiếc bánh trên đường Thụy Khê, người ta mới nhận thấy rằng nó không ngon đến độ phải xếp hàng chờ đợi hay phải ẩu đả với nhau để giành giật. Và độ an toàn của nó cũng cần phải bàn khi những người làm bánh ở đó không sử dụng găng tay khi làm việc.

Bánh Trung thu và bóng đá Việt
 

2. Lúc VPF được thành lập, NHM đã tin tưởng vào “thương hiệu” công ty này. VPF cũng giống như những chiếc bánh Trung thu Bảo Phương, xuất hiện khi người ta phải đối mặt với những điều giả dối, tiêu cực cả trong cách sản xuất sản phẩm lẫn cách làm bóng đá. Sẽ chẳng có ai đặt niềm tin vào VPF nếu như ở đó không có những ông bầu đã dám vạch trần sự yếu kém của VFF và khẳng định sẽ phấn đấu vì bóng đá Việt.Nhưng VPF (cũng những chiếc bánh Trung thu ở trên) vẫn chưa thực sự đáp ứng được sự mong đợi và kì vọng.

V-League mùa giải vừa qua vẫn tồn tại những vấn đề nổi cộm nhưng VPF vẫn chưa giải quyết ổn thỏa. Cung cách điều hành giải cũng cần phải bàn lại khi mà ông trưởng giải phát ngôn tiền hậu bất nhất trong vụ “bàn thắng ma” ở sân Thanh Hóa khiến cho V-League một phen sóng gió vì bất mãn của CLB xứ Thanh.

Ngay cả những ông bầu cũng đã mất lòng tin vào VPF. Tiêu biểu là bầu Đệ, người đã hùng hồn phát biểu trong vụ lùm xum về “bàn thắng ma” trên sân Thanh Hóa: “Khi VPF ra đời, bản thân tôi cũng rất kỳ vọng bóng đá VN sẽ có sự thay đổi. Thanh Hoá cũng rất muốn làm bóng đá ‘sạch’. Nhưng sau ba năm, phải nói thật là kỳ vọng của tôi gần như không còn. Mức độ mafia, tiêu cực trong bóng đá VN rất cao”.

Lúc này, V-League vẫn chưa có được trưởng ban tổ chức mới sau khi ông Trần Duy Ly từ chức. Điều này cũng đã khiến người NHM phải quan ngại về năng lực của VPF. Cùng với đó là câu hỏi ai dám ngồi vào những chiếc ghế này để giải quyết những bài toán khó của V-League như giải quyết việc CLB K.Kiên Giang nợ tiền cầu thủ và chưa đóng tiền lệ phí thi đấu mùa giải 2013 cùng nhiều khoản phí khác.

Nếu như VPF không thể giải quyết được những vấn đề này, việc đưa V-League tiến lên con đường chuyên nghiệp vẫn chỉ là cái vòng lẩn quẩn. Và lúc ấy, có lẽ “thương hiệu” của VPFtrong mắt NHM chỉ là “hữudanh vô thực” mà thôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại