Việt Nam đã "chết từ trong trứng nước" vì vết xe đổ của Hữu Thắng?

Tiểu Mã |

Bóng đá Việt Nam từ SEA Games 29 của Hữu Thắng, U18 của Hoàng Anh Tuấn đến ĐT Futsal của HLV Miguel Rodrigo, tất cả đều ngã ngựa theo một kịch bản giống nhau đến kỳ lạ.

Nó giống nhau ở chỗ, đúng lúc được kỳ vọng nhiều nhất sau những chiến thắng rất chi "hoành tráng", Việt Nam lại lần lượt gục ngã theo cái cách chẳng thể đau đớn hơn.

Từ nỗi đau của HLV Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn

Từng được đánh giá là ứng cử viên có thể cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan để hướng tới chức vô địch SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử, thế nhưng U22 Việt Nam phải chấp nhận đắng cay chia tay giải ngay từ vòng bảng.

Sau những chiến thắng tưng bừng trước Timor Leste, Campuchia, Philippines, người hâm mộ đã trọn niềm tin vào thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ vô địch SEA Games 29.

Đáng tiếc cơn ác mộng đã đến khi Việt Nam đối đầu Thái Lan. Dù chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp nhưng các học trò của Hữu Thắng lại có một trận đấu thảm họa. Tất cả các vị trí đều chơi dưới sức một cách khó hiểu cộng với những sai lầm cá nhân khiến U22 Việt Nam thua thảm 0-3, chính thức bị loại ngay từ vòng bảng.

Việt Nam đã chết từ trong trứng nước vì vết xe đổ của Hữu Thắng? - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng và U22 Việt Nam đã bị loại đúng vào lúc được kỳ vọng nhiều nhất.

Không lâu sau màn trình diễn bạc nhược của U22, đến lượt lứa U18 Việt Nam ngã ngựa theo một kịch bản y hệt. Chúng ta đã cay đắng bị loại đúng vào lúc được kỳ vọng nhiều nhất.

Tại giải Đông Nam Á, U18 Việt Nam hủy diệt Brunei 8-1, thắng Philippines 5-0 rồi đè bẹp Indonesia 3-0 dễ như lấy đồ trong túi. Nhưng sự hào nhoáng chỉ càng làm chồng chất thêm nỗi thất vọng về U18 Việt Nam khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn để thua Myanmar 1-2 và bị loại dù chúng ta chỉ cần hòa là đi tiếp với suất nhất bảng.

Sau khi sớm phải xách vali về nước, HLV Hoàng Anh Tuấn tất nhiên không phải từ chức để bảo vệ danh dự giống như Hữu Thắng nhưng thất bại cũng để lại hậu quả rất lớn đó là sự tan vỡ niềm tin của người hâm mộ.

Việt Nam đã chết từ trong trứng nước vì vết xe đổ của Hữu Thắng? - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn và U18 Việt Nam cũng từng nếm trải cảm giác tương tự với lứa đàn anh U22.

Đến nỗi cay đắng của Futsal Việt Nam

Trước khi thua Malaysia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á tối qua, Việt Nam vẫn toàn thắng với hàng công mạnh nhất giải. Niềm tin vào viễn cảnh Futsal Việt Nam sẽ lần đầu tiên lên ngôi đấu trường khu vực còn lớn hơn bao giờ hết khi người Thái không sang Việt Nam với đội hình mạnh nhất.

Tương tự như trước SEA Games 29, bầu Đức có nói: "Bây giờ U22 Việt Nam không vô địch thì còn đợi đến khi nào nữa". Futsal Việt Nam cũng được kỳ vọng hệt như thế khi chúng ta còn được chơi trên sân nhà.

Thế nhưng, đúng vào thời điểm quan trọng nhất, tuyển Futsal Việt Nam lại "tự thua". Chúng ta thất bại chẳng phải vì đối thủ quá hay, đơn giản vì chúng ta đã không thể là chính mình.

Việt Nam đã chết từ trong trứng nước vì vết xe đổ của Hữu Thắng? - Ảnh 3.

Futsal Việt Nam cũng tự thua một cách bạc nhược.

Trước một Malaysia thường thường bậc trung, các cầu thủ áo đỏ lại đá như đeo chì ở chân, mất hẳn sự thanh thoát như thường lệ. Sau một loạt những sai lầm, chúng ta phải trả giá với kết cục thua thảm. Giấc mơ lần lần đầu tiên lên ngôi chính thức tan biến.

Ba thất bại trong một thời gian ngắn, tất cả đều giống nhau ở chỗ Việt Nam đã tự thua vì không thể vượt qua nổi những sức ép về tâm lý. Căn bệnh trầm kha này chẳng biết đến bao giờ mới chữa khỏi và nó vẫn đang làm đau đầu những người làm bóng đá ở dải đất hình chữ S. Căn bệnh ấy nguy hiểm ở chỗ, nó đang dần bào mòn niềm tin của người hâm mộ.

Hay có khi nào, vì sự cảm thông mà thầy trò HLV Rodrigo đã "tự thua" để những Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn cảm thấy "bớt cô đơn"? Nhưng ai sẽ là người cảm thông cho nỗi đau của hàng triệu người hâm mộ đây?!

Bán kết futsal Đông Nam Á 2017: Việt Nam 1-5 Malaysia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại