Việt Nam bị địch thủ tại World Cup "loại khỏi vòng chiến đấu"

Lupo |

Có vẻ như trong mắt đội bóng này, Việt Nam "không có cửa" tranh chấp tại Futsal World Cup 2016.

Trước thềm Futsal World Cup 2016, FIFA đã có một cuộc phỏng vấn đối với 2 anh em nhà Santizo, hiện đang khoác áo Guatemala, đối thủ cùng bảng với ĐT futsal Việt Nam.

Edgar (29 tuổi) và Miguel (31 tuổi) đều là thành viên cốt cán của đội bóng đến từ khu vực CONCACAF. Nền bóng đá của Guatemala không thực sự phát triển, song futsal lại trái ngược hoàn toàn. Tính đến năm 2016, họ đã có 4 lần lọt vào VCK World Cup.

Việt Nam bị địch thủ tại World Cup loại khỏi vòng chiến đấu - Ảnh 1.

2 anh em nhà Santizo.

Edgar ôn lại một chút kỷ niệm từ World Cup 2012: "Họ đuổi tôi khỏi sân ngay trong trận đấu World Cup đầu tiên của tôi. May mà Guatemala vẫn thắng. Nhưng rồi khi bại tướng của chúng tôi là Colombia lọt vào vòng 1/16 còn Guatemala về nước sớm, tôi cảm thấy khá giận dữ".

"Chúng tôi rất thấm thía bài học này và sẽ không để nó xảy ra lần nào nữa", Miguel chia sẻ, "Tôi chỉ được thi đấu 2 phút ở trận gặp ĐT Nga, nhưng tôi đã cháy hết mình. Đó là điều tôi muốn nói với các cầu thủ trẻ: Phải luôn sẵn sàng".

Việt Nam bị địch thủ tại World Cup loại khỏi vòng chiến đấu - Ảnh 2.

Guatemala (áo trắng) đã có nhiều kinh nghiệm tại World Cup.

Nhắc đến cơ hội tại World Cup 2016, Edgar tràn đầy tự tin: "Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào vòng 1/16 bằng mọi giá, kể cả là với vé vớt giành cho các đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất. Tuy nhiên, tôi tin rằng Guatemala ở đây để cạnh tranh vị trí nhì bảng.

Paraguay thì cũng chỉ ngang hàng với chúng tôi mà thôi, 2 bên thắng thua nhiều ngang nhau. Còn trận đấu với Italia mặc dù rất khó khăn nhưng không phải không thể tạo ra bất ngờ".

Với 2 anh em nhà Santinzo, tân binh World Cup như Việt Nam dường như không phải mối đe dọa đáng kể. Họ dường như coi chuyện giành trọn 3 điểm trước đoàn quân áo đỏ là "mặc định".

Việt Nam bị địch thủ tại World Cup loại khỏi vòng chiến đấu - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam không được đánh giá cao.

Bên cạnh World Cup, Edgar và Miguel cũng kể lại câu chuyện đến với futsal khá thú vị. Cả hai từng thi đấu trong đội bóng với mẹ làm thủ môn và ông nội đóng vai trò HLV.

Năm 13 tuổi, Edgar nhận được lời mời thử việc tại châu Âu song gia đình anh đã từ chối. Tới năm 2008, 2 anh em đến theo dõi một trận đấu futsal theo lời "rủ rê" của người chị gái. Tình cờ đội bóng hôm đó bị thiếu người, Edgar cùng Miguel xuống sân thi đấu và gắn bó với futsal từ đó tới giờ.

Rạng sáng ngày 12/9 tới (giờ Việt Nam), Việt Nam và Guatemala sẽ gặp nhau trong trận đấu đầu tiên của 2 đội tại World Cup 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại