Viên cảnh sát thà nhặt rác không nhận hối lộ

Một cảnh sát Indonesia đã được vinh danh vì từ chối nhận hối lộ suốt 40 năm theo nghề. Hàng ngày sau khi tan sở, ông đi nhặt rác để kiếm thêm thu nhập.

Ông Seladi (58 tuổi) đã gia nhập lực lượng cảnh sát Indonesia tại Malang, Đông Java, vào năm 1977. Ông vừa được giám đốc cảnh sát quốc gia vinh danh cho sự liêm khiết của mình, trang ABC của Úc đưa tin.

Trong suốt 40 làm nghề, Seladi đã phải vật lộn để cho các con ăn học với số tiền lượng 550 USD (hơn 12 triệu đồng)/tháng. Ông kiên quyết không nhận hối lộ. Thay vào đó, cứ mỗi khi tan sở, Seldai lại bắt đầu công việc làm thêm của mình đó là đi nhặt rác.

"Tôi có thể sử dụng đồng phục của mình để kiếm chút tiền bất hợp pháp nếu muốn", Seladi nói. "Tuy nhiên, tôi thà đi nhặt rác, còn hơn tham nhũng hay lừa đảo người khác chỉ vì tiền".

Seladi bắt đầu đi thu gom phế liệu từ năm 2004. Trung bình ông kiếm được thêm 5 USD/ngày.

Seladi làm việc tại bộ phận cấp bằng lái, nơi nhiều người tin là dễ kiếm chác nhất. "Thay vì làm như những người khác, tôi kiếm thêm tiền bằng cách nhặt rác. Vì thế, tôi sẽ không gây hại cho ai cũng như gây rắc rối cho người khác", Seladi tâm sự.

Hôm 1/7, ông nhận được một phần thưởng cho sự trung thực của mình. Ngoài ra, Bambang Susatyo, một đại biểu Quốc hội Indonesia, đã đồng ý dành phần lương cơ bản của mình cho Seladi trong những năm công tác còn lại trước khi nghỉ hưu.

"Tôi không trông đợi gì nhiều nhưng nếu lời hứa đó trở thành sự thật, tôi sẽ dùng số tiền ấy cho gia đình và trả nợ", Seladi nói. Điều này đã trở thành sự thật, từ tháng 7/2016 trở đi, mỗi tháng Seladi sẽ nhận được thêm 420 USD (hơn 9 triệu đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại