[Video] Những mẩu đối thoại của Quốc Tuấn và Bôm: Bình thường mà vĩ đại!

Ý An - Luyên NT |

Không chỉ chiến đấu với bệnh tật, ngay từ khi Bôm còn rất nhỏ, Quốc Tuấn đã phải cùng con chiến đấu với những cái nhìn kì thị của mọi người trước ngoại hình đặc biệt của Bôm.

Không cần đâu anh Tuấn ơi!

Đây là một trong những câu đối thoại của Quốc Tuấn và bé Bôm - người đã lấy đi những rất nhiều nước mắt cảm phục của khán giả trong suốt những ngày qua.

Quốc Tuấn ôm guitar và hát ca khúc "Because, I love you" đầy cảm xúc rồi quay sang hỏi Bôm: "Thấy bố hát ổn không?". Bôm đáp có, thế nhưng nhắc nhở việc bố quên lời, "chẳng khác gì Bôm". Bởi trước đó bố nói xấu Bôm không bao giờ thuộc trọn vẹn một bài hát nào cả.

Bị con chê, Quốc Tuấn vui vẻ đáp lại: "Chẳng khác gì Bôm. Hơn Bôm. Bôm không biết hát. Bôm chỉ đàn thôi".

Khi 2 bố con đang cùng nhau chuẩn bị bữa trưa với món trứng rán. Trong lúc thấy bố đánh trứng, Bôm muốn giúp bố nhưng lại sợ bẩn tay nên hỏi: "Bố ơi Bôm có phải đeo găng không?".

Quốc Tuấn trả lời không thì Bôm ra hiệu và nói khẽ với bố: "Tay Bôm chơi đàn piano".

Thấy con tìm được một lý do vừa buồn cười, vừa đáng yêu, Quốc Tuấn mắng yêu con: "Này, anh đừng có lợi dụng anh lười nhé. Chơi piano chẳng làm gì đến mức phải đeo găng để giữ tay nhé. Anh vừa phải thôi nhé. Đấy đúng rồi, làm như thế. Bố sẽ mua cái đánh trứng để con chỉ việc cầm thôi".

Chỉ chờ có thế, Bôm lập tức đùa lại bố bằng cách gọi "anh Tuấn" quen thuộc ở nhà của 2 bố con: "Không cần đâu anh Tuấn ơi!".

"Bằng cái kẹo mút dở, anh với ai đấy?", Quốc Tuấn xoa đầu cậu con trai âu yếm vui vẻ đáp lời.

Cuộc đối thoại của 2 cha con khiến cho khán giả xem truyền hình thấy vô cùng đáng yêu. Tếu táo, gần gũi, chân thực, không khoảng cách. Chẳng khác gì 2 người bạn thân cực thân đang cùng nhau chơi đàn, nấu bếp...

Phì cười với những đoạn hội thoại vui vẻ của bố Quốc Tuấn và Bôm (clip: VTV)

Đời sống sinh hoạt vui vẻ, thỏa mái là thế nhưng với những vấn đề nghiêm túc, 2 cha con lại có cách trò chuyện khác hẳn.

Trong buổi lễ khai giảng ở trường, 2 bố con chăm chú quan sát phần biểu diễn của các học sinh trên sân khấu.

Quốc Tuấn nhẹ nhàng giải thích với Bôm tất cả những thắc mắc một cách cẩn thận: Đây là những người giỏi nhất mới được biểu diễn; Không họ học lâu rồi. Con thấy không, phải tập trung vào nhạc không để ý xung quanh. Khi con lên sân khấu con cũng phải như thế. Tập trung hoàn toàn vào bản nhạc. Không nhìn gì xung quanh cả; Bộ đấy là bộ Tiến sĩ, khi nào là Tiến sĩ thì sẽ được mặc bộ đấy!

Rồi khi thấy Bôm cứ há mồm ra, Quốc Tuấn cũng nhắc nhở: "Sao Bôm cứ há mồm ra thế. Ngậm mồm vào. Há mồm là vi khuẩn chui vào mồm đấy".

Rồi anh gợi ý cho Bôm việc sẽ viết lại những kỉ niệm của buổi lễ khai giảng đặc biệt này: "Hôm nay về con viết lại buổi lễ khai giảng hôm nay nhé. Đấy là văn tường thuât, thuật lại buổi lễ khai giảng. Con nghe, con xem xong con kể lại với mọi người".

Cách Quốc Tuấn luôn kiên nhẫn, nhẹ nhàng đối thoại với Bôm khiến rất nhiều khán giả cảm thấy sự ấm áp, ân cần của người cha vĩ đại.

Quốc Tuấn luôn ân cần, kiên nhẫn giải thích cặn kẽ những thắc mắc của con trai (clip: VTV)

Đối xử với con bình thường, theo một cách phi thường

Không chỉ chiến đấu với bệnh tật, ngay từ khi Bôm còn rất nhỏ, Quốc Tuấn đã phải cùng con chiến đấu với những cái nhìn kì thị của mọi người trước ngoại hình đặc biệt của Bôm.

Quốc Tuấn kể, nhiều người khuyên anh cho con vào trường đặc biệt học nhưng anh lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Anh thẳng thừng đáp lại họ rằng Bôm không có gì bất thường cả, còn ngoại hình sẽ dần dần khắc phục được.

Khi Bôm bắt đầu đi học lớp 1, nhiều phụ huynh cho rằng Bôm có đầu óc không bình thường, đến mức nhà trường yêu cầu anh đưa Bôm đi khám thần kinh để chứng minh. Đó là điều khiến trái tim người cha tổn thương ghê gớm.

Đến tận bây giờ, anh vẫn giữ tờ giấy khám sức khỏe của Bôm ngày đó để nhắc nhở chính bản thân mình. Họ đã trải qua những điều tồi tệ đến vậy, thì chẳng gì ngăn cản được họ tiếp tục sống vui vẻ.

Đó cũng là điều khiến Quốc Tuấn càng cố gắng để Bôm có được một cuộc sống vui vẻ, tự tin, lạc quan, không e ngại, rụt rè hay mặc cảm về những khiếm khuyết trên cơ thể mình.

Quốc Tuấn tâm sự, khi đưa Bôm ra ngoài, cũng có nhiều người thiếu tế nhị nên đã chỉ trỏ bình phẩm về ngoại hình của bé. Anh khéo léo nhắc nhở rằng hành động của họ có thể làm tổn thương bé, khiến họ tự thấy ngượng trước hành động của mình mà dừng lại.

Anh thừa hiểu rằng đó là những điều không thể tránh khỏi, vậy nên thay vì cách né tránh anh tìm cách đối mặt và giúp con vượt qua chúng một cách đầy tự tin và bản lĩnh.

Anh cũng thường chủ động khích lệ con giao tiếp với mọi người như ra bắt tay, chào mọi người. Từ chỗ tò mò xem "con ông Quốc Tuấn sao như thế này", thì mọi người chuyển sang đồng cảm.

"Nhiều người nghĩ con mình như thế nên giữ trong nhà, như vậy rất dở. Tôi vẫn đưa cháu ra ngoài sinh hoạt như bình thường, ai nhìn ngó là việc của người ta", anh chia sẻ trênVietnamnet.

Để con không vì bệnh tật mà ảnh hưởng tâm lý, anh không ngại đưa Bôm đi khắp nơi, để con giao tiếp với mọi người cho thêm phần dạn dĩ.

[Video] Những mẩu đối thoại của Quốc Tuấn và Bôm: Bình thường mà vĩ đại! - Ảnh 3.

Quốc Tuấn luôn đối xử với con như một người bình thường, động viên và khích lệ

Trong sinh hoạt thường ngày, Quốc Tuấn cũng luôn đối xử với con như một người bình thường, chứ không phải phải theo kiểu đặc biệt. Anh coi con trai như một người đàn ông nhỏ, chứ không phải là một cậu bé cần bao bọc, chở che.

Ở nhà, anh hướng dẫn con làm tất cả mọi việc để Bôm rèn tính tự lập. Anh cũng tự lau nhà rửa bát, nấu ăn để con học theo. "Con trai, khi đến tuổi dậy thì rất cần định hướng, bản năng mạnh mẽ, mẹ hay bao bọc che chở quá đôi khi là cho con yếu đuối. 

Tôi thì khác, ngay từ bé con đạp xe bị ngã khóc, tôi bảo như thế là bình thường để con đứng dậy đạp xe tiếp, mặc dù trày hết cả da", anh kể trên Vietnamnet.

Chính những điều đó đã khiến Bôm trở thành một cậu bé vô cùng vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Xuất hiện trên "Điều ước thứ 7", sự đáng yêu nhưng cứng cỏi và bản lĩnh của Bôm khiến biết bao người mỉm cười, rồi bật khóc.

Nuôi dạy một người con khỏe mạnh đã là cả một quá trình gian lao đối với những bậc sinh thành. Còn với những em bé chịu thiệt thòi như Bôm, Quốc Tuấn phải cố gắng gấp nhiều lần ông bố bà mẹ khác. 

Và tất nhiên, mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Thành quả ngày hôm nay của 2 cha con quá đỗi ngọt ngào.

Để có thể hoàn thành sứ mệnh làm cha của mình một cách vĩ đại như thế, Quốc Tuấn đã phải hi sinh một chặng đường sự nghiệp đang trên đà phát triển.

Những năm qua, cái tên Quốc Tuấn gần như vắng bóng trên màn ảnh với những vai diễn đi sâu vào lòng khán giả. 

Giờ đây, có lẽ đã đến lúc người cha vĩ đại đó có thể yên tâm trở lại với những giấc mơ còn đang dang dở, với khán giả - những người đã luôn yêu thương và khâm phục cả tài năng lẫn nhân cách của anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại