[Video] Đàm Vĩnh Hưng: Ném đá thì cứ ném, đây chưa bao giờ biết sợ!

Ý An |

Đàm Vĩnh Hưng không ngại chỉ thẳng mặt những người ném đá hành động tố cáo mẹ mình cờ bạc, nợ nần.

Cách đây không lâu, Đàm Vĩnh Hưng vô cùng đau xót phải lựa chọn việc "tố cáo" mẹ ruột của mình về hành vi đánh bạc và lợi dụng tên tuổi của con để vay nợ rất nhiều. Dù muốn hay không, thì đây cũng là một việc làm hi hữu, trước đây chưa từng thấy trong làng giải trí - nơi người ta cố gìn giữ hình ảnh đạo đức tốt đẹp của mình bằng mọi giá.

Bởi vậy, những dư âm từ nó kéo dài tới tận bây giờ, với rất nhiều những ý kiến trái chiều. Người ủng hộ thì cho rằng Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn dũng cảm. Người phản đối thì buộc vào đầu anh 2 chữ "bất hiếu".

Mới đây, trong một cuộc giao lưu, Đàm Vĩnh Hưng lại một lần nữa phải đối mặt với những suy nghĩ đó.

Và như mọi lần, anh không lẩn tránh mà đối diện thẳng thắn với vấn đề. Đồng thời cho biết đây cũng sẽ là lần cuối cùng anh trả lời những câu hỏi có liên quan đến chuyện rắc rối này.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết với thân phận của một người con đối với mẹ, anh có những cái khó của mình. Nhưng đó là cách chọn lựa không thể khác để "cứu vãn gia đình, cứu vãn mọi mối quan hệ khi mà niềm tin đã đổ nát".

[Video] Đàm Vĩnh Hưng: Ném đá thì cứ ném, đây chưa bao giờ biết sợ! - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng đã rất đau lòng khi buộc phải lựa chọn cách làm đó.

Đồng thời, Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngại nói thẳng với những người đang buộc tội bất hiếu cho Đàm Vĩnh Hưng vì đã tố cáo mẹ mình bằng những lời lẽ rất đanh thép.

"Hôm nay nói thẳng luôn, Hưng chưa bao giờ ngại, ném đá thì cứ ném. Đây chưa bao giờ biết sợ. Những suy nghĩ đó là những suy nghĩ bị cũ và bị ngu nếu cứ cho mình những điều "thánh tướng" như vậy đấy.

Hay quá mà bao che những hành động không chỉ tổn hại đến gia đình, còn xã hội nữa, tiếp tay cho việc cờ bạc", Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.

Đàm Vĩnh Hưng không ngại bị nhận nhiều "gạch đá" vì phát ngôn thẳng thắn của mình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại