*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tối trước ngày tổng duyệt A80, 50 cựu chiến binh từ khắp nơi đã tìm thấy "ngôi nhà đặc biệt’" nơi họ được ăn ở miễn phí, cùng háo hức chờ khoảnh khắc diễu binh.
Đáng chú ý là thực phẩm này đã đổi màu, bốc mùi.
45 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, mảnh đất Vị Xuyên (Hà Giang) hôm nay đã thay da đổi thịt, mang theo nhiều ước vọng nơi biên cương.
Cuốn nhật ký của liệt sĩ Trần Trung Thực chứa đựng lương tâm và trách nhiệm của một người lính sống, chiến đấu hết mình và là lời nguyện thề trước khi anh về với đất mẹ.
Người đàn ông 63 tuổi bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải những thông tin sai sự thật về việc chính quyền địa phương vận động người dân đóng góp tiền.
(Tổ Quốc) - Suối Nùng Chang (xã Linh Hồ, Vị Xuyên, Hà Giang) là khu vực còn hoang sơ và nguyên sinh, nơi đây mang một vẻ đẹp huyền bí đầy kích thích với dân phượt.
Đã vào tuổi thất thập nhưng vợ chồng ông Hoàng Văn Thi vẫn quần quật kiếm sống nuôi người con trai bị mất trí, ông chỉ lo một mai mình nằm xuống thì không biết thế nào.
Mặt trận Vị Xuyên là chiến trường ác liệt chống quân xâm lược, diễn ra trong suốt 10 năm (1979-1989), đặc biệt trong giai đoạn từ 1984-1989.
Ngày 22/3, tại 4 xã vùng cao thuộc huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang, đã diễn ra chương trình trao tặng tiền mặt, hỗ trợ cho 800 hộ đặc biệt khó khăn.
Ngày 12/7 hàng năm được xem là ngày giỗ trận của Sư đoàn 356, bởi vào ngày này năm 1984 đã có tới 593 chiến sĩ hy sinh ở mặt trận Vị Xuyên.
Liên tục trong 5, 6 hôm chúng tôi đã mò lên đến tận cửa mở. Vào chiến hào 1 lấy xác anh em về. Quân Trung Quốc cũng "rụt đầu" trong chiến hào, không dám ra để thu vũ khí.
Một đêm tầm 12 giờ chúng tôi thấy có một ông già đi cùng hai vệ binh vào hang. Các anh sĩ quan đang trong hang không ai biết đó là tướng Hoàng Đan, Tư lệnh mặt trận tiền phương QK 2.