Vì sao U22 Việt Nam siêu tệ nhưng HLV U20 Argentina chỉ toàn... khen?

Đoàn Dự |

HLV U20 Argentina, ông Claudio Fernando Ubeda đã khéo léo tìm ra những lời để khen U22 Việt Nam. Nghe thì sướng tai, nhưng ngẫm thấy thật tiếc.

Hôm thắng U20 Việt Nam 4-1, ông Claudio Fernando Ubeda sau đó đã có những nhận xét khá thẳng nhưng vô cùng cần thiết cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Vị thuyền trưởng U20 Argentina không ngần ngại cho rằng U20 Việt Nam còn một khoảng cách rất xa với các đội dự U20 World Cup.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi "dã" cho U22 Việt Nam tới 5-0, HLV này lại chẳng lên tiếng chê bai bất cứ gì mà toàn khen. Thậm chí, ông còn khen cả việc Việt Nam có những bãi biển đẹp mà mình và các học trò chưa từng đặt chân đến.

Hơn lúc nào hết, khi mà HLV Hữu Thắng vẫn tìm cách bao biện sau thất bại dù chỉ ở một trận giao hữu, thì chúng ta cần biết bao lời nhận xét thẳng thắn, kể cả là chê bai của ông Claudio Fernando Ubeda.

Có nguồn tin thân cận ĐT U20 Argentina chia sẻ, vì sự cố "sai lệch" lời phát biểu của ông Ubeda sau trận giao hữu với U20 Việt Nam (HLV Ubeda bị đưa lệch lời phát biểu là chê thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn "chưa đủ trình độ World Cup") mà giờ đây chiến lược gia này ngại nói lời gai góc. Thế mới thật đáng tiếc làm sao!

U22 Việt Nam 0-5 U20 Argentina

Cũng tiếc như việc ông Ubeda không đưa ra bất cứ lời nhận xét thẳng thắn nào, U22 Việt Nam có vẻ như đã lãng phí cuộc giao hữu với U20 Argentina, biến nó thành trận đấu giải trí không hơn không kém.

Thầy trò HLV Hữu Thắng có vẻ đã quá tự tin vào khả năng chơi một trận cầu mở với đối thủ mạnh hơn hẳn và thất bại thảm hại.

Giá như ông Thắng đặt sự chắc chắn lên cao hơn một chút, thì ông và các học trò ngoài việc thua đỡ đậm, còn có thể học được cách thi đấu hợp lý trước đối thủ. Chứ cứ như ngựa non háu đá thế này thì đã "sấp mặt" rồi chứ học được gì nữa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại