Vì Real, Barca bị "lật kèo": Những âm mưu đen tối

Đại Phong |

Từ chỗ ưu ái cho Barca, giờ đây Real Madrid mới là đội được hưởng lợi từ trọng tài. Điều này nằm trong kế hoạch của UEFA.

Sự bất lực của Barca

Điều kỳ diệu không đến 2 lần. Chính xác hơn, trọng tài không thể giúp Barca một lần nữa, như đã từng giúp trong trận lượt về vòng 1/8 thắng PSG 6-1 trên sân nhà Nou Camp.

Trước Juventus, khi mà trọng tài bắt một cách công bằng nhất, Barca hoàn toàn bất lực. Lionel Messi và các đồng đội thậm chí không thể làm một điều gì đó để cuộc chia tay của họ đỡ thảm họa hơn.

Vì Real, Barca bị lật kèo: Những âm mưu đen tối - Ảnh 1.

Barca của Messi như một đứa trẻ trước Juve của Buffon

Ở Nou Camp, những gì Barca thể hiện là sự bất lực. Những siêu sao của đội chủ nhà bị khóa chặt bởi lối chơi phòng ngự hiệu quả của Juve.

19 cú sút được thực hiện, nhưng chỉ 1 lần đi trúng mục tiêu, Barca tấn công theo cách không thể tệ hơn. Người ta nói về phép màu, về cuộc lội ngược dòng. Nhưng không ai có thể ngược dòng với chỉ 1 cú sút đi trúng đích.

Những gì diễn ra là sự tương phản so với chính Barca trước đó. Mùa này, 21 trong số 26 bàn thắng của Barca ở Champions League được ghi trên sân nhà Nou Camp. Hơn nữa, họ thắng 15 trận sân nhà liên tiếp trước khi tiếp Juve.

Messi bất lực. Đã 4 năm liền anh không thể ghi bàn trong một trận tứ kết Cúp châu Âu. Neymar chỉ biết cầm bóng chạy và không làm được gì khác. Một lần nữa, Luis Suarez nhỏ bé khi đối mặt hàng thủ Juve.

Luis Enrique cũng bất lực trước 9,6 vạn khán giả. Sự bất ấy lực thể hiện qua việc ông không sử dụng hết quyền thay người của mình. Nhà cầm quân người xứ Asturias hiểu rằng, dù có thực hiện thay đổi thì cũng chẳng khá hơn.

Bất lực trong việc tấn công, Barca còn may mắn không thua trên sân nhà nhờ hiệu suất của Ter Stegen. Thủ môn người Đức đã có đến 4 tình huống cứu thua trước các pha dứt điểm của các cầu thủ Juventus.

UEFA đã chọn Real Madrid

Giống như định luật bảo toàn năng lượng, sự ưu ái của các trọng tài dành cho Barca trước đây hiện đang thuộc về Real.

UEFA, thông qua trọng tài, từng cứu Barca ở vòng 1/8. Tổ chức quyền lực của bóng đá châu Âu không thể làm điều đó một lần nữa, vì họ vừa dìm chết Bayern Munich để trao chiếc vé bán kết cho Real Madrid.

Mục tiêu của UEFA luôn là trận chung kết Champions League diễn ra giữa Barca và Real, hai đối thủ có giá trị thương mại cũng như danh tiếng lớn nhất thế giới hiện nay.

Những trận Siêu kinh điển ở quốc nội luôn tạo tiếng vang lớn trên thế giới. Vì thế, một trận chung kết Champions League giữa Barca và Real sẽ là sự kiện cực kỳ quan trọng với UEFA.

Nhưng mục tiêu một trận chung kết Kinh điển của UEFA đã không thể trở thành hiện thực.

Không chỉ vậy, cả Real và Barca đều đối mặt với nguy cơ không thể vào bán kết mùa giải 2016-17. Điều đó buộc UEFA phải chọn lựa cứu một trong hai đội, để Champions League còn có tiếng vang về thương mại.

Thực ra, UEFA không mất thời gian để lựa chọn, vì sự ưu ái dành cho Real Madrid là một kịch bản đã được viết từ trước.

Vì sao lại có sự ưu ái? Đơn giản, UEFA muốn Real trở thành CLB đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League (từ 1992) bảo vệ được danh hiệu vô địch. Khi ấy, giải đấu sẽ tạo được sự chú ý hơn.

Chính một quan chức UEFA đã từng nói đến điều này. Năm nay, Real kỷ niệm 115 năm thành lập, một số tuổi đẹp để có được món quà đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại