Vị khách hàng nữ đặc biệt nhất của Facebook: 97 tuổi, tự học chữ, viết sách, vẽ tranh và lên mạng nói chuyện với cháu trai mỗi ngày

Lam Thiên |

Cụ bà Lê Thi, 97 tuổi, nói rằng mình là người "trẻ mãi không già", với một niềm khát khao học hỏi không ngừng. Bà tự học viết chữ, viết tự truyện, vẽ tranh, học sử dụng máy tính, lên Facebook và dùng Skype mỗi ngày

"Tuổi thực của tôi đã gần 100, nhưng tuổi tâm hồn mới là 20... Kẻ thù lớn nhất của đời người là sự ngu dốt. Trong biển kiến thức của con người, tôi mới biết có một, còn tri thức nhiều gấp triệu triệu lần. Nên dẫu sống thêm 100 năm nữa, tôi vẫn còn khát khao học hỏi nhiều hơn nữa", cụ bà Lê Thị chia sẻ với phóng viên chuyên mục CNA Insider của Newsasia.

Dù không đi học, nhưng cụ bà đã viết được tới 50 cuốn sách và nhật ký, sở hữu tới 2.000 bức tranh tự vẽ. Nhiều tác phẩm của bà đã được in thành sách.

Khách hàng đặc biệt của Facebook

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại