Vì chuyện "kiếm gái... xả xui", nam thợ hồ lãnh án chung thân

Bảo Minh |

Chỉ vì nói với đồng nghiệp "kiếm gái... xả xui" mà Thành bị đánh. Sau đó anh ta đâm nạn nhân tử vong.

Mới đây, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Thành (30 tuổi, quê tỉnh An Giang) mức án tù chung thân vì tội "Giết người". Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Trước đó, đại diện VKSND TP HCM chỉ đề nghị mức án 18-20 năm tù đối với bị cáo này. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị cáo Thành phạm tội có tính côn đồ, tái phạm nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Hồi năm 2008, Thành bị xử phạt 14 năm tù vì tội "Hiếp dâm trẻ em". Nam thanh niên mới chấp hành án hoàn thành vào ngày 31/8/2015.

Theo cáo trạng, Thành và anh Lê Thành Nhân cùng làm thợ hồ tại công trường xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao quận 12 (TP HCM).

Khoảng 18h30 ngày 24/11/2017, sau cuộc nhậu, Thành cùng Nhân và anh Lê Văn Vũ Linh tổ chức uống rượu trong khuôn viên xây dựng. Một giờ sau, cả nhóm nghỉ nhậu, anh Linh ngồi nói chuyện với vợ.

Lúc này, Thành bàn với Nhân: "Tối nay kiếm gái trong lán trại công trình chơi xả xui".  Nghe Thành nói, Nhân tức giận chửi mắng và tát thanh niên này 2 cái dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn, Nhân ra võng nằm thì Thành tiến lại, thách thức đánh nhau.

Khi Nhân tiến lại gần, Thành dùng dao xếp đâm một nhát vào bụng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, Nhân đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn về An Giang.

Ba ngày sau, hung thủ ra công an Cần Thơ đầu thú và giao nộp hung khí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại