Vì cái "chạm mông" từ lớp 10, cặp đôi bắt đầu mối tình và gặt trái ngọt gần chục năm sau

Trình Ca |

Yêu nhau từ thuở 16 và đến năm 26 tuổi, họ đã về chung một nhà bằng đám cưới như mơ.

Câu chuyện về cặp đôi yêu nhau từ hồi cấp 3...

"Trái ngọt" là từ J.N đặt tên cho bài viết chia sẻ về câu chuyện tình yêu của vợ chồng anh sau 10 năm yêu nhau trong một group đông thành viên.

"Hồi đó đi học cấp 3, lớp mình gần 40 đứa con gái mà chỉ có 12 con trai. Trừ hết mấy đứa mọt sách thì nhóm quậy phá 7 tên trong đó có mình. Vợ mình quen hết 5/7 đứa trong nhóm mà chẳng quen ai quá một tháng. Mình biết cần phải lên kế hoạch thật kỹ kẻo bị đá như mấy tên kia.

Cứ anh anh em em mãi cuối cùng cũng tán được. Hồi đó đi học bị bà cô chủ nhiệm bắt lên bục rồi cảnh cáo: "Tôi là biết anh Dũng và chị Thanh có quan hệ yêu đương nha. Tôi là tôi cấm".

Hồi đó "cay" lắm, vợ thì khóc quá luôn. Hôm đó cứ tưởng bị chia tay luôn. Ai dè hai đứa lấy đó làm động lực để quen nhau luôn.

Sau hôm đó, chúng mình đâu dám công khai ngồi cùng. Sáng mình chờ vợ ở bãi gửi xe đạp, hai đứa dắt tay nhau đi một đoạn vào hành lang. Một đoạn cũng đủ ấm lòng cả ngày.

Thời gian sau đó mình đi du học. Vợ buồn và lo lắm, cứ khóc suốt. Lại thêm mấy đứa FA suốt ngày làm quân sư nói với vợ: "Nó qua đó nó bỏ mày ngay, ai đi du học cũng chia tay hết, tao nói không sai đâu".

Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng cũng tốt nghiệp và về kiếm việc làm ổn định. Ngày cưới, vợ nói: "Không ngờ ngày này cũng đã đến, Heo đợi gà 10 năm rồi đó".

Câu chuyện này nhanh chóng khiến dân mạng chú ý vì quá dễ thương. Hai con người yêu nhau từ thời Phổ thông, vượt qua biết bao khó khăn, có cả yêu xa để hái được "trái ngọt".

Vì cái chạm mông từ lớp 10, cặp đôi bắt đầu mối tình và gặt trái ngọt gần chục năm sau - Ảnh 1.

Họ đã yêu nhau từ khi mới 16 tuổi.

Cô bạn gái được nhiều bạn trai để ý

Chủ nhân câu chuyện này là Nguyễn Trung Dũng hiện đang làm Marketing, vợ Dũng tên Lưu Kim Thanh, kinh doanh. Cả hai cùng sinh năm 1991 và sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh.

"Hồi cấp 3 tụi mình có một nhóm gồm 7 thằng con trai tự gọi là F7 (ăn theo nhóm F4). Hồi đó vợ được nhiều người tán tỉnh, quen hết người nọ người kia nhưng chẳng ai lâu dài, cứ tầm vài tuần đến một tháng là tan rã. Mình thấy vậy cũng có cảm giác "căng quá" nhưng lỡ thích quá nên quyết tâm.

Thanh đặc biệt lắm, cô ấy là "top" học sinh trong lớp, mình lại là thành phần cá biệt. Thanh còn vui vẻ, thân thiện, tốt bụng và rất năng động. Cô ấy có mắt một mí nhìn hay lắm nên mình đổ đứ đừ.

Nếu mà nói như ấn tượng đầu tiên Dũng để ý thì chính là trong một lần đi ngang trong lớp, tay Dũng vô tình chạm vào mông Thanh. Khi đó mình ngồi xuống ghế và im lìm còn Thanh quay lại nhìn mình chằm chằm, chắc ngại quá nên bỏ đi luôn", Dũng tâm sự.

Vì cái chạm mông từ lớp 10, cặp đôi bắt đầu mối tình và gặt trái ngọt gần chục năm sau - Ảnh 2.

Cặp đôi yêu nhau từ năm lớp 10.

Nhìn thấy tấm gương các anh em đi trước thất bại, Dũng đề ra chiến thuật khác cưa cẩm cô gái xinh đẹp. Ai dè, cuối cùng kể hoạch có vẻ "củ chuối" đó lại thành công.

"Mình chủ động xưng anh gọi em với vợ, để kiếm cớ nói chuyện thôi. Mình tạo niềm tin, khiến vợ thoải mái nên được nói chuyện rất nhiều.

Rồi có hôm mình gọi điện bảo; "Chúng mình yêu nhau đi, đừng làm anh em nữa". Vợ mình nghe xong bất ngờ và sợ luôn đó. Một thời gian sau hai đứa yêu nhau luôn".

Vì cái chạm mông từ lớp 10, cặp đôi bắt đầu mối tình và gặt trái ngọt gần chục năm sau - Ảnh 3.

Hiện tại họ đã có 11 năm bên nhau.

Buổi hẹn đầu tiên, Dũng rủ Thanh đi xem phim. Khi xem xong, Dũng quay sang nhìn cô bạn gái và kêu lạnh. Thanh nhìn rồi cười và bất ngờ nắm tay Dũng. Đó là một ấn tượng đẹp nhất mà Dũng luôn nhớ về cô vợ yêu.

"Hồi đó nữa chúng mình hay ngồi trước cửa lớp nói chuyện nên cô giáo chủ nhiệm trông thấy và nhắc nhở. Sau đó hai đứa đành chọn kiểu hẹn ở nhà xe và đi bộ tới hành lang. Đi tới lớp cô thấy thì chết mất.

Cũng vì yêu đương mà F7 chỉ còn lại F6. Chúng nó chơi với nhau còn mình không chơi với chúng nó nữa. Thật ra cũng do sau khi tốt nghiệp, mình không hút thuốc không hay nhậu nên chẳng tham gia các buổi hẹn. Lâu lâu tình bạn nhạt phai thôi", Dũng kể thêm.

Vì cái chạm mông từ lớp 10, cặp đôi bắt đầu mối tình và gặt trái ngọt gần chục năm sau - Ảnh 4.

Thử thách đầu tiên và ngày hái trái ngọt

Dũng và Thanh yêu nhau từ năm 2007, khi hai người mới học lớp 10. Năm 2013, Dũng nhận được giấy báo của một trường Đại học ở Singapore và quyết định du học 2 năm.

"Khi mình nói đi Thanh buồn lắm vì chẳng có người yêu bên cạnh. Nhiều áp lực đổ lên đầu cô ấy, chuyện công việc, gia đình.

Mình không trách Thanh vì lúc đó quá khó cho một cô gái như Thanh có thể chịu đựng. Mình cứ cố gắng an ủi động viên, cả hai cùng nhau cố vượt qua giai đoạn yêu xa đầy khó khăn.

Cũng thật sự may mắn là khi mình đi công nghệ thông tin hiện đại rồi. Bọn mình luôn gọi điện thoại, nhắn tin cho nhau hằng ngày và cùng động viên nhau.

Mình cũng hay tạo bất ngờ cho Thanh. Ví dụ như mình học xong kỳ học sẽ bay về Việt Nam, nhờ bạn nào đó rủ Thanh đi cà phê. Mình sẽ nhảy ra tạo bất ngờ", Dũng chia sẻ.

Vì cái chạm mông từ lớp 10, cặp đôi bắt đầu mối tình và gặt trái ngọt gần chục năm sau - Ảnh 5.

Trong suốt nhiều năm yêu nhau, Dũng và Thanh cũng nhiều lần cãi vã. Tuy nhiên, họ đều vượt qua tất cả trở thành một cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ.

"Mình nhớ mẹ mình có một bà bạn có con gái bằng tuổi mình. Hai người thân nhau nên hay qua nhà chơi, ra sức gán ghép mình với bạn mẹ. Thanh ghen luôn, làm căng lắm khiến mình dỗ mãi.

Có lần khác thi tốt nghiệp cấp 3, vợ là học sinh giỏi mình cá biệt nhưng điểm cao hơn thế là vợ cũng dỗi tiếp".

Năm 2016, Dũng về nước và có công việc ổn định nên xin phép được cưới Thanh luôn. Đám cưới của cả hai diễn ra vào ngày 15/4/2017, gần 10 năm kể từ khi yêu nhau.

Dũng đã làm một đoạn clip dài hơn 8 phút kể lại câu chuyện tình yêu của cả hai. Anh dùng đến 1 năm để vẽ hình, lồng tiếng và dựng thành clip làm "lễ vật".

Vì cái chạm mông từ lớp 10, cặp đôi bắt đầu mối tình và gặt trái ngọt gần chục năm sau - Ảnh 6.

Dũng cầu hôn Thanh.

"Heo ơi! Cuối cùng thì Gà đã trưởng thành và quay về Việt Nam để ở bên Heo mãi mãi. Bao nhiêu khó khăn mình đã cùng vượt qua để có được ngày hôm nay.

Heo có nhớ là trước khi đi du học Gà đã hứa với Heo một điều, đó là khi Gà trở thành cử nhân và trưởng thành, Gà sẽ hỏi Heo câu hỏi mà Gà đã để heo phải đợi suốt 9 năm qua: "Heo có đồng ý làm vợ của Gà không?" - những dòng đầy cảm động như thế này trong đoạn clip công phu thì có cô gái nào từ chối được đây.

Vì cái chạm mông từ lớp 10, cặp đôi bắt đầu mối tình và gặt trái ngọt gần chục năm sau - Ảnh 7.
Vì cái chạm mông từ lớp 10, cặp đôi bắt đầu mối tình và gặt trái ngọt gần chục năm sau - Ảnh 8.

Họ chính thức về chung một nhà sau gần 10 năm yêu đương.

Hiện tại, Dũng và Thanh đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Yêu lâu dài cuối cùng cũng về chung một nhà, đây chính là "trái ngọt" cho cuộc tình gần một thập kỷ.

"Mình luôn về trước nên hay đợi vợ về nhà thì dắt xe. Bình thường đi làm cũng về chứ chẳng la cà ở sân bóng rổ đến tối nữa. Mình không về thì vợ không ngủ vì sợ ma. Mình thương vợ lắm, vợ phải dậy sớm làm việc nhà nên làm phụ vợ được gì là mình làm hết. Hiện tại cuộc sống của bọn mình rất hạnh phúc", Dũng vui vẻ chia sẻ.

Clip cầu hôn của cặp đôi Dũng - Thanh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại