Vì bố mất sớm nên mỗi lần bị bắt nạt cũng chẳng thể nói "tao về mách bố" nữa rồi

V X Linh Phương |

"Bố bỏ đi thật rồi. Vừa giận nhưng cũng vừa thương. Bố ơi, ở một nơi nào đó, bố phải sống thật hạnh phúc ngay cả khi không còn đứa con bé bỏng này bên cạnh nhé!"

Sinh ra trên đời, ai cũng đều mong muốn mình được sống trong một gia đình với đầy đủ các thành viên, có ba có mẹ có anh chị em cùng quây quần bên nhau sớm tối.

Tuy nhiên, cuộc sống có những chuyện chẳng ai đoán trước được. Dù muốn hay không thì mỗi người trong chúng ta rồi đều sẽ phải trải qua cảnh "người đi, kẻ ở".

Mới đây nhất, một topic đề cập tới những ai có chung hoàn cảnh khi bố mất sớm đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm.

Hàng loạt câu chuyện, tâm sự, nỗi lòng của các bạn trẻ đã được kể ra, trong đó có những điều mà họ chưa một lần thổ lộ.

Tất cả đều khiến người đọc phải xúc động. À, hoá ra có bố hạnh phúc đến thế, đến lúc bố đi rồi chỉ còn biết tiếc nuối với tiếng nói trong đầu: "ước gì ngày đó mình thương bố nhiều hơn."


Vì bố mất sớm nên mỗi lần bị bắt nạt cũng chẳng thể nói tao về mách bố nữa rồi - Ảnh 1.

Câu nói của bố như một nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Cứ mỗi khi mệt mỏi, chán nản là lại nghĩ đến câu nói ấy để tiếp tục chiến đấu. Bố ơi, bố sẽ tự hào về con chứ?


Vì bố mất sớm nên mỗi lần bị bắt nạt cũng chẳng thể nói tao về mách bố nữa rồi - Ảnh 2.

"Về mách bố!" - cái việc mà bất kì đứa con nít nào cũng từng làm hoá ra lại là niềm mơ ước của không ít bạn.


Vì bố mất sớm nên mỗi lần bị bắt nạt cũng chẳng thể nói tao về mách bố nữa rồi - Ảnh 3.

Dù không có ảnh chụp cùng bố nhưng bóng dáng ấy vẫn luôn ở trong tim của con.


Vì bố mất sớm nên mỗi lần bị bắt nạt cũng chẳng thể nói tao về mách bố nữa rồi - Ảnh 4.

Nếu được quay ngược thời gian trở lại, con xin hứa sẽ đấm lưng cho bố cả ngày, sẽ nhổ hết từng cọng tóc sâu trên đầu bố và không bao giờ than phiền mỗi khi bố nhờ lấy cái nọ cái kia.


Vì bố mất sớm nên mỗi lần bị bắt nạt cũng chẳng thể nói tao về mách bố nữa rồi - Ảnh 5.

Hoá ra lúc gần đất xa trời, hai bố con mới có dịp xoá nhoà khoảng cách và đến gần với nhau hơn.

Vì bố mất sớm nên mỗi lần bị bắt nạt cũng chẳng thể nói tao về mách bố nữa rồi - Ảnh 6.

14 năm - chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng chắc chắn đó sẽ luôn là những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời con!


Vì bố mất sớm nên mỗi lần bị bắt nạt cũng chẳng thể nói tao về mách bố nữa rồi - Ảnh 7.

Bố luôn dạy con không được thất hứa, vậy mà bố lại nỡ lòng nào "thất hứa" với con vậy...

Vì bố mất sớm nên mỗi lần bị bắt nạt cũng chẳng thể nói tao về mách bố nữa rồi - Ảnh 8.

Chỉ một cái ôm của ba thôi mà sao lại bất khả thi đến vậy... Giá như ngày đó ôm ba nhiều hơn thì tốt biết bao.


Vì bố mất sớm nên mỗi lần bị bắt nạt cũng chẳng thể nói tao về mách bố nữa rồi - Ảnh 9.

Rồi một ngày nào đó, ba con mình sẽ lại được gặp nhau. Ba đừng quên mặt con đấy nhé!

Vì bố mất sớm nên mỗi lần bị bắt nạt cũng chẳng thể nói tao về mách bố nữa rồi - Ảnh 10.

Bao nhiêu món quà, bao nhiêu lời khen đi chăng nữa thì cũng không bù đắp được vị trí của ba. Nhưng không sao, con vẫn sẽ có gắng để có được thật nhiều điểm 10 khác, ba nhé!


Vì bố mất sớm nên mỗi lần bị bắt nạt cũng chẳng thể nói tao về mách bố nữa rồi - Ảnh 11.

Bố bỏ đi thật rồi. Vừa giận nhưng cũng vừa thương. Bố ơi, ở một nơi nào đó, bố phải sống thật hạnh phúc ngay cả khi không còn đứa con bé bỏng này bên cạnh nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại