Vì Barca, Real bất ngờ bị "lật kèo" trước Atletico

Đoàn Dự |

Việc Atletico loại Barca, rồi loại Bayern mang đến rất nhiều điều, và có thể những điều ấy sẽ giúp họ thắng Real đêm nay.

Câu chuyện của Atletico ở Champions League mùa này là một chuỗi đi lên không ngừng, trái ngược một quy luật thường xảy ra trong bóng đá.

Quy luật nghiệt ngã ấy là đôi khi thắng quá nhiều, nó lại khiến người ta trở nên mong manh, dễ vỡ, mềm yếu vì sự kiêu ngạo và chủ quan.

Nhưng Atletico thì không. Thất bại ở Lisbon cách đây 2 năm đã đưa họ tiếp tục chìm sâu vào mộng tưởng Champions League.

Khi chiếc cúp vô địch đến gần tay rồi rời xa mãi mãi, nó là thứ mê lực làm cơn khát của Aletico luôn rạo rực, cháy bỏng hơn bao giờ hết, dù thực tế với một đội bóng như thế, mơ vô địch Champions League đôi khi còn hơi viễn vông.

Ấy thế mà kì tích đến với họ 2 lần. 735 ngày là nhiều, nhưng trong bóng đá, vẫn là quá ít để một đại gia lại có thể lọt vào Chung kết Champions League, chứ đừng nói Atletico, dẫu CLB này thực sự đang nổi lên là một thế lực.

Ở Champions League năm nay, kẻ mang cơn khát đang ngày càng trở nên quằn quại ấy từng bước tiến sâu vào giải. Mỗi chiến thắng, không khiến Atletico có chút nào tự phụ, mà khiến họ tự tin hơn, rằng sẽ chinh phục được đỉnh cao, một lần đầu tiên.

Vì Barca, Real bất ngờ bị lật kèo trước Atletico - Ảnh 1.

Nhiều người đang tin rằng yếu tố tinh thần, sự quyết tâm sẽ giúp Atletico vượt qua được Real, để chạm tay vào lịch sử đêm nay.

Tại Tứ kết, Atletico đụng độ Barca. Không ai nghĩ họ sẽ là những người đi tiếp. Tại Bán kết, Bayern hùng mạnh của Pep Guardiola tài năng, người vốn không lạ Atletico, tiếp tục sắm vai bề trên.

Nhưng một lần nữa, Atletico tiến bước. Sau mỗi trận đại chiến, niềm tin của họ mạnh mẽ hơn và đấy chính là thứ sức mạnh đáng sợ vô cùng của một CLB không có chút giá trị chuyển nhượng nào đủ để so sánh với những Barca, Bayern, Man City hay Real Madrid.

Nhưng giờ, họ chỉ còn cách thiên đàng 90 phút nữa thôi.

"Hai đội này vào CK thì quá hiểu nhau, về lối chơi và mọi thứ. Hai HLV đều hiểu hết về đối phương. Trận này thật lòng mà nói, rất khó bảo đội nào sẽ thắng.

Real hay, Atletico thì không kém!

Simeone là 1 trong những HLV được nhiều người muốn. Anh ấy dám đưa ra những cái gọi là hơi đổi mới 1 chút so với những người khác.

Atletico nói chung là 1 đối thủ không dễ chơi. Họ lại là đội thắng Barca, niềm tin của họ, nhất là khi thắng Barca, thì Real khó thắng họ. Tôi chọn Atletico sẽ vô địch" – HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Vì Barca, Real bất ngờ bị lật kèo trước Atletico - Ảnh 2.

Torres sẽ mang về bàn thắng cho Atletico bằng tài năng và cái duyên ở những trận cầu lớn của mình?

Simeone chưa từng thua Zidane ở cương vị một cầu thủ hay HLV.

"Tôi nghĩ Atletico sẽ chiến thắng. Về chuyên môn cầu thủ thì Real hơn, nhưng khả năng chiến thuật và tinh thần của Atletico đang rất tốt.

Họ sẽ tìm cách khắc chế các ngôi sao bên phía Real như Ronaldo, Bale. Họ sẽ trình diễn lối chơi rất khó chịu. Nên khả năng Atletico sẽ giành chiến thắng, dù khó khăn" – cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nói.

Theo ông Vũ Mạnh Hải, giống Atletico, trận này các ngôi sao bên Real cũng sẽ chơi với tất cả khả năng, không ngại tiểu xảo. Tuy nhiên, có thể sẽ có đột biến cho Atletico.

"ĐH Real không thể chơi phòng ngự mà sẽ chặt chẽ, cân đối. Và với những cầu thủ ngôi sao của Real thì họ cũng chẳng ngại chơi với tất cả, kĩ chiến thuật, tiểu xảo…

Nói chung không bên nào kém bên nào. Nhưng sẽ chỉ chênh 1 chút thôi, vì tôi nghĩ tinh thần Atletico đang cao hơn.

Real dù sao cũng là những nghệ sĩ, muốn chiến thắng nhưng phải thuyết phục. Còn Atletico thì không cần điều đó, chỉ cần thắng mà tinh thần tốt, phong độ cao. Cho nên có những khi họ kém, song bất ngờ lại xảy ra.

Chiến thắng của họ có thể vất vả, nhưng chắc chắn sẽ vinh quang, vì họ cũng tự nhận mình kém hơn".

Atletico 1-0 Barca

Khi được hỏi ai sẽ là nhân tố có thể tỏa sáng, HLV Lê Thụy Hải và cựu danh thủ Thể Công, Vũ Mạnh Hải đều cho rằng cần tới tố chất ngôi sao, như Ronaldo, Torres hoặc Antoine Griezmann vì thế trận sẽ cực kì nghiêm ngặt, khó có sơ sểnh.

Cuối cùng, ông Lê Thụy Hải nói 1 điều nữa, có thể làm fan Real buồn lòng hơn cả thất bại.

"Thực ra về sở thích thì tôi thích Real hơn , vì họ có nhiều ngôi sao xuất sắc, như Ronaldo… rất nhiều. Nhưng nếu so sánh quyết tâm, cách chơi chặt chẽ, tập trung thì Atletico họ sẽ hơn".

Đến một người thích Real còn nghĩ Kền kền trắng sẽ thua, thì chắc là đêm nay, Simeone và các học trò sẽ "ăn" cúp rồi?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại