VFF đang "thả rông" HLV Park Hang-seo như từng làm với Hữu Thắng đấy à?

Tâm Anh |

Sau SEA Games 29, "mối tình" Hữu Thắng - VFF vỡ tan tành với tuyên bố sốc của nhà cầm quân xứ Nghệ: "Họ vô lương tâm quá, nên tôi phải nói hết sự thật".

VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc

1. Đại khái là sau thất bại ở SEA Games 29, theo VFF chia sẻ, nhiều người trong đó có Tổng thư ký VFF kiêm trưởng đoàn U22 Việt Nam Lê Hoài Anh ở bên cạnh thường xuyên góp ý với HLV Hữu Thắng về các vấn đề lực lượng, tâm lý, đặc biệt là khi đội hình chính - phụ không chênh lệch trình đội nhiều, nhưng Hữu Thắng vẫn làm theo ý mình.

Lập tức, HLV Hữu Thắng phản bác rằng đấy là thông tin bịa đặt. Suốt SEA Games, chỉ có Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede phân tích điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia và Myanmar - hai đội U22 Việt Nam có thể gặp nếu lọt vào được bán kết, còn ông Lê Hoài Anh "chỉ là cái máy truyền lệnh của Trần Quốc Tuấn", và phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chẳng nói câu nào về chuyên môn cả.

Như vậy, theo những gì HLV Hữu Thắng chia sẻ, có thể hiểm nôm na rằng VFF "khoán trắng" chuyên môn cho nhà cầm quân này, dù Liên đoàn có Hội đồng huấn luyện quốc gia nhưng không hề đóng góp ý kiến, thậm chí không cử ai theo đội sang Malaysia: "Tại Malaysia, hãy xem có ai đủ giỏi để trao đổi với tôi về chuyên môn", Hữu Thắng nói thẳng.

VFF đang thả rông HLV Park Hang-seo như từng làm với Hữu Thắng đấy à? - Ảnh 2.

Tại Malaysia, hãy xem có ai đủ giỏi để trao đổi với tôi về chuyên môn?

SEA Games 29, một trong những lý do chính dẫn đến thất bại là việc HLV Hữu Thắng phân bố lực lượng, điểm rơi không tính đến tính chất trận đấu và đối thủ, khiến cho U22 Việt Nam dù thắng tưng bừng trước các đối thủ "lót đường", nhưng lại "trắng tay" trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Và ở VCK U23 châu Á này, có vẻ bài học đấy đang được lặp lại.

Có quá nhiều vấn đề VFF "rút kinh nghiệm xong rồi để đấy", giống hệt như cái báo cáo chỉ ra ở AFF Cup 2016, ĐTQG Việt Nam thất bại vì đá giao hữu trước giải với các đối thủ quá yếu, thì ở SEA Games 29, cái lỗi ấy lại được lặp lại y nguyên.

Và sau trận thua trước U23 Hàn Quốc, việc để HLV Hữu Thắng "tự tung tự tác" ở SEA Games có vẻ đang lặp lại với HLV Park Hang-seo. Giải đấu khác, tính chất khác, đối thủ khác, nhưng việc bố trí lực lượng, chọn trận để căng sức vẫn luôn là vấn đề quan trọng ở mỗi giải đấu lớn, và HLV người Hàn Quốc lại đang đi vào con đường của Hữu Thắng ngày nào.

VFF đang thả rông HLV Park Hang-seo như từng làm với Hữu Thắng đấy à? - Ảnh 3.

U22 Việt Nam đã từng phải tức tưởi rời SEA Games vì "sai con toán, bán con trâu".

2. Có nhiều lý do để HLV Park Hang-seo nghĩ rằng cần căng sức trước U23 Hàn Quốc, vì để chứng tỏ bản lĩnh của mình, cũng có thể như HLV Lê Thụy Hải nói "ở quê nhà ông Park không được trọng dụng nên rất quyết tâm đánh bại Hàn Quốc", nhưng dẫu cho thất bại 1-2 là thành công về mặt tỷ số, thì cách mà U23 Việt Nam "đòi ăn thua đủ" với đối thủ chẳng ổn chút nào.

Không thể phủ nhận rằng bàn thắng sớm của các cầu thủ trẻ Việt Nam mang đậm dấu ấn sự lựa chọn của HLV Park Hang-seo, nhất là Quang Hải, nhưng hãy nhớ bàn gỡ hòa của đối phương đến từ chính tình huống U23 Việt Nam hơi hưng phấn quá, với những pha đánh chặn hơi nhanh so với nhịp phòng ngự thường lệ, khiến cả hàng thủ bị hút hết về cầu thủ chuyền bóng, mà bỏ rơi người ghi bàn.

Quyết tâm thắng U23 Hàn Quốc của HLV Park Hang-seo được thể hiện rõ nhất ở việc tung Văn Toàn vào thay Hà Đức Chinh, tạo nên sự xáo trộn, đồng thời khiến các học trò tăng tốc hòng lặp lại kỳ tích ở hiệp 1, dù cho trước đó may mắn đã cứu cho U23 Việt Nam khỏi một bàn thua trên chấm phạt đền. Và chúng ta đánh rơi luôn 1 điểm quý giá của mình.

VFF đang thả rông HLV Park Hang-seo như từng làm với Hữu Thắng đấy à? - Ảnh 4.

Ảnh: Tú Anh.

Không thể phủ nhận rằng trận thua 1-2 này khiến người Hàn Quốc thêm một lần nữa "nhớ mặt, nhớ tên" U23 Việt Nam, cũng như sẽ có cái nhìn khác về HLV Park Hang-seo, nhưng nhìn vào thực tế, bỏ qua những hưng phấn nhất thời, chúng ta có một trận thua, 0 điểm và phía trước là U23 Australia đã "nhận diện" tương đối rõ đối thủ sắp tới của mình.

Giả sử bảo vệ thành công được 1 điểm quý giá ở trận đấu này, chúng ta sẽ có sự chủ động rất lớn ở trận đấu tiếp theo với Australia. Còn giờ đây, U23 sẽ bước vào trận đấu ấy với một lựa chọn duy nhất, với rất nhiều khả năng kết quả sẽ lại chẳng khác với trận đấu này, và cuộc hành trình như thế là kết thúc.

Dẫu thua trận, nhưng chắc chắn các cầu thủ U23 Việt Nam và bản thân HLV Park Hang-seo vẫn cực kỳ tự tin sau màn "làm khó" đối thủ mạnh nhất bảng đấu hôm nay. Tuy nhiên, sự tự tin ấy kéo dài được bao lâu mới là câu hỏi cần lời đáp, và nó sẽ được trả lời sau 90 phút bóng lăn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại