“Vết nhơ” World Cup: Nghi án Falcao hẹn “bán độ”, bàn thắng ma loại ĐT Mỹ

Đăng Đức (Tổng hợp từ Daily Mail & ESPN) |

Ở loạt trận “sinh – tử” tại lượt cuối vòng loại World Cup 2018 vừa qua đã có không ít góc khuất bị phơi bày ra ánh sáng liên quan đến những tấm vé đi tiếp có phần mờ ám của một số ĐTQG.

Video "nghi án" Falcao dàn xếp bán độ trận Peru hòa Colombia 1-1

Tại lượt đấu thứ 18 – lượt cuối vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Colombia phải làm khách của Peru trên SVĐ Quốc gia ở Lima. Sau khi đội khách Colombia có bàn mở số của James Rodriguez phút 56, chủ nhà Peru có dấu hiệu hoảng loạn, nhất là khi nếu tỉ số đó giữ nguyên, họ sẽ nằm ngoài top 4 đội đi thẳng đến World Cup hoặc cũng mất luôn suất dự trận play-off vào tay Chile – đội khi đó cũng đang bị Brazil dẫn bàn.

“Vết nhơ” World Cup: Nghi án Falcao hẹn “bán độ”, bàn thắng ma loại ĐT Mỹ - Ảnh 2.

Falcao có thể đã tham gia "làm độ" giúp Peru hòa Colombia

Đúng vào thời điểm "ngàn cân treo sợi tóc" đó của ĐT Peru, các ống kính máy quay của kênh truyền hình TyC Sports đã bắt được hình ảnh Radamel Falcao – tiền đạo của ĐT Colombia lấy tay che miệng bất thường và nói một điều gì đó với vài cầu thủ Peru.

Theo tờ Daily Mail, "Mãnh hổ" đã ngầm động viên đối thủ đừng lo và hứa rằng Colombia sẽ "nhả độ" để đội chủ nhà Peru có bàn gỡ hòa để chiếm suất play-off của Chile.

“Vết nhơ” World Cup: Nghi án Falcao hẹn “bán độ”, bàn thắng ma loại ĐT Mỹ - Ảnh 3.

“Vết nhơ” World Cup: Nghi án Falcao hẹn “bán độ”, bàn thắng ma loại ĐT Mỹ - Ảnh 4.

“Vết nhơ” World Cup: Nghi án Falcao hẹn “bán độ”, bàn thắng ma loại ĐT Mỹ - Ảnh 5.

Hành vi lấy tay che miệng trao đổi bất thường của Falcao với đối thủ

Và quả thật, không lâu sau đó, phút 74, "Những chiến binh Inca" gỡ hòa 1-1 sau cú sút phạt chân phải của Paolo Guerrero. Kết quả đó cùng với việc Chile thua 0-3 trên sân của Brazil cùng giờ đã khiến nhà ĐKVĐ Copa America bị loại, trong khi Colombia giành 1 trong 4 vé đi thẳng đến Nga dự World Cup, còn Peru cũng có thể hài lòng về việc giành được suất đá play-off với đối thủ ngon ăn New Zealand.

Một trận đấu lộ rõ tiêu cực liên quan đến chiếc vé tới xứ sở bạch dương dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đã diễn ra ngày 11/10. Đó là cặp đấu giữa chủ nhà Panama và đội khách Costa Rica trên sân Rommel Fernandez ở thành phố Panama.

Costa Rica đã chắc suất dự World Cup đã có bàn mở tỉ số trước nhờ công của Venegas phút 36 nhưng sau đó họ đã bị Panama lội ngược dòng sau những pha làm bàn của Gabriel Torres (phút 53) và Roman Torres (phút 88).

Đáng chú ý, bàn gỡ hòa 1-1 của Gabriel Torres là một bàn thắng gây tranh cãi. Ở tình huống này, băng quay chậm đã chỉ ra bóng chưa hề đi qua vạch vôi khung thành Costa Rica. Tuy nhiên, trọng tài chính người Guatemala – Walter Lopez vẫn công nhận pha làm bàn của chủ nhà Panama bất chấp sự phản đối gay gắt của đội khách.

“Vết nhơ” World Cup: Nghi án Falcao hẹn “bán độ”, bàn thắng ma loại ĐT Mỹ - Ảnh 6.

Bóng chưa hề lăn qua vạch vôi khung thành Costa Rica

Video "bàn thắng ma" của Panama vào lưới Costa Rica

Lúc này, ở trận đấu cùng giờ, Mỹ vẫn đang bị Trinidad & Tobago dẫn 1-2. Tuy nhiên, nếu trọng tài chính trận Panama – Costa Rica không công nhận "bàn thắng ma" của Gabriel Torres, Panama vẫn bị dẫn bàn và không thể tạo tiền đề cho Roman Torres hoàn tất cú lội ngược dòng lịch sử giúp Panama đến Nga năm sau dự World Cup trong khi Mỹ ở nhà.

“Vết nhơ” World Cup: Nghi án Falcao hẹn “bán độ”, bàn thắng ma loại ĐT Mỹ - Ảnh 8.

Niềm vui của cầu thủ Panama khi đoạt vé đến Nga dự World Cup 2018 còn Mỹ phải ở nhà

Quá cay cú vì đội nhà lần đầu tiên kể từ năm 1986 không giành vé dự cúp thế giới, LĐBĐ Mỹ đã khẳng định sẽ khiếu kiện lên FIFA về bàn thắng không hợp lệ của Gabriel Torres để đòi đá lại trận Panama – Costa Rica.

“Vết nhơ” World Cup: Nghi án Falcao hẹn “bán độ”, bàn thắng ma loại ĐT Mỹ - Ảnh 9.

Nỗi tủi hờn của người Mỹ

Những sự cố đáng tiếc ở các trận đấu kể trên khiến nhiều người nhớ lại cách ĐT Pháp may mắn giành vé dự VCK World Cup 2010 nhờ "bàn tay ma" của Thierry Henry trong trận lượt về vòng play-off với CH Ireland.

Ở vòng play-off World Cup 2010, CH Ireland của HLV Giovanni Trapattoni đã để thua 0-1 trên sân nhà trước ĐT Pháp ở trận lượt đi. Ở trận lượt về, họ xuất sắc thắng ngược đội Á quân World Cup 2006 với tỷ số tương tự ngay trên sân đối phương, qua đó buộc trận đấu phải bước sang hai hiệp phụ để phân định thắng thua.

Đến phút 103, xuất phát từ quả treo bóng của Florent Malouda, Thierry Henry khống chế bóng… bằng tay trước khi chuyền vào cho trung vệ William Gallas ghi bàn quyết định mang về tấm vé dự World Cup 2010 cho ĐT Pháp. Thật bất ngờ, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của ĐT Pháp bất chấp sự phản đối kịch liệt từ phía BHL, CĐV cùng các cầu thủ CH Ireland.

Sau đó, phía CH Ireland đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA nhưng không thành công và Henry cũng thoát khỏi án phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại