Về nhà tránh bão, bị trộm khoắng sạch cửa hàng

Ngọc Giang |

Lo sợ bão vào, nữ chủ tiệm về nhà để tránh trú, sáng hôm sau quay lại thì tá hoả khi cả shop thời trang đã bị kẻ gian khoắng sạch.

Ngày 26-12, Cơ quan điều tra huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng thời trang của chị Phạm Thị Thanh (25 tuổi, ngụ TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Nạn nhân cho biết, tối 25-12, lo sợ bão số 16 đổ vào, cửa hàng không an toàn nên chị Thanh về nhà (cũng ở TT Ngãi Giao) ngủ để tránh bão.

Trước lúc về, chị Thanh đã khoá cửa cẩn thận. Sáng sớm 26-12, chị Thanh nhận được điện thoại của người thân báo tin cửa hàng đã bị phá tung, kẻ gian lấy hết đồ đạc.

Về nhà tránh bão, bị trộm khoắng sạch cửa hàng - Ảnh 1.

Ổ khoá bị kẻ trộm cắt, cạy tung

Vội vàng chạy ra cửa hàng, chị Thanh kiểm tra thì toàn bộ quần áo, túi xách, giày dép đã bị kẻ trộm khoắng sạch. Ước tính giá trị tài sản hơn 300 triệu đồng.

Tại hiện trường, công an xác định, kẻ trộm đã cắt ổ khóa, cạy tung cửa kéo để lấy tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại