Vắt kiệt sức, “Buakaw Việt Nam” vẫn nhận kết cục đau đớn trước nhà vô địch thế giới

Tiểu Mã |

Dù đã thi đấu với tất cả quyết tâm của mình nhưng võ sĩ lừng danh làng Muay Việt - Võ Văn Đài vẫn không thể trả nổi món nợ trước nhà ĐKVĐ thế giới.

Ở giải Muay VĐTG (đang diễn ra tại Belarus), lá thăm khá đen đủi đã khiến Võ Văn Đài – người được mệnh danh là Buakaw của Việt Nam phải chạm trán đối thủ cực mạnh người Mexico – Cruz Aleman Josue.

Ở giải VĐTG năm ngoái (diễn ra tại Thụy Điển), chính Cruz Aleman Josue là người từng hạ Văn Đài và sau đó lên ngôi vô địch. Có lẽ vì điều này, "Buakaw của Việt Nam" đã có phần bị tâm lý khi tái đấu với đối thủ duyên nợ.

Ngay từ hiệp đầu tiên, Văn Đài đã bị lép vế trước đối thủ người Mexico. Sang hiệp 2 và cả hiệp 3, dù đã rất cố gắng để "lội ngược dòng" nhưng dấu ấn lớn nhất mà Văn Đài thể hiện được chỉ là nền tảng thể lực.

Ngược lại, Cruz Aleman Josue đã thi đấu rất chủ động và thể hiện được kinh nghiệm của mình. Trong cả 3 hiệp, anh là người thực hiện được nhiều pha ra đòn chính xác hơn.

Võ Văn Đài vs Cruz Aleman Josue

Kết thúc 3 hiệp đấu, không quá bất ngờ khi Võ Văn Đài đã để thua bằng tính điểm trước Cruz Aleman Josue với tỷ số: 27-30.

Như vậy, sau thất bại của Bùi Yến Ly, đến lượt một ngôi sao của Muay Việt Nam là Võ Văn Đài đã phải dừng bước ngay từ trận ra quân. Đây thực sự là điều rất đáng tiếc với những người hâm mộ bộ môn Muay tại Việt Nam.

Hiện tại ở giải VĐTG, có tới 5 trong tổng số 7 võ sĩ của Việt Nam đã bị loại. Trước mắt chúng ta chỉ còn 2 võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất và Lê Hoàng Đức và cả 2 đều đang có cơ hội lớn giành huy chương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại