Vắng Quang Hải, "súng ngoại hai nòng" nổ súng đưa CLB Hà Nội giành cúp

Ngô Trà |

Cất hầu hết các tuyển thủ quốc gia cho trận đấu 3 ngày sau ở AFC Champions League với đội bóng Trung Quốc, CLB Hà Nội vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ bằng "đội hình 2".

Bình Dương mới là đội bóng dâng cao tạo sức ép lên khung thành của thủ môn Văn Công của CLB trước, nhưng cách tiếp cận trận đấu ấy chỉ khiến đội bóng thủ đô dễ đá hơn. Với tân binh Pape Omar cùng "cựu binh" Hoàng Vũ Samson đá cặp cao nhất trên hàng công, những pha phản công của Hà Nội là cực kỳ sắc bén.

Bộ đôi này chỉ mất có 9 phút để ghi tên Samson lên bảng tỷ số, với pha tạt bóng cực đẹp của Omar, để tiền đạo kỳ cựu của CLB Hà Nội băng vào dễ dàng đánh đầu tung lưới Bình Dương, đưa đội chủ sân Hàng Đẫy vươn lên dẫn trước.

Vắng Quang Hải, súng ngoại hai nòng nổ súng đưa CLB Hà Nội giành cúp - Ảnh 1.

Thế trận dẫn bàn khiến Hà Nội dễ đá hơn nhiều, họ lùi xuống "đúng bài", nhường cho đội khách tràn lên tấn công, từ đó tận dụng những đường phản công nhắm đến hai tiền đạo ngoại binh ở phía trên hòng nhân đôi cách biệt.

Chỉ 3 phút sau bàn thắng mở tỷ số, Pape Omar lại cho "khoét nách" đi bóng đối mặt thủ thành Tấn Trường, chuyền ngược ra "dọn cỗ" cho Hoàng Vũ Samson tung đòn kết thúc sấm sét. Tuy nhiên, hậu vệ Bình Dương đã có pha xoài người ngăn chặn đầy dũng mãnh, giữa cho tỷ số trận đấu nằm lại ở mức tối thiểu.

Đúng phút bù giờ hiệp 1, trận đấu suýt nữa trở nên cực kỳ gay cấn khi cú sút chân trái của Tô Văn Vũ đưa bóng đến đúng cột dọc khung thành thủ môn Văn Công bật ra, lấy đi cơ hội gỡ hòa cực kỳ đang tiếc của B.Bình Dương.

Vắng Quang Hải, súng ngoại hai nòng nổ súng đưa CLB Hà Nội giành cúp - Ảnh 2.

Tung Hùng Dũng vào thay Hồ Minh Dĩ ngay đầu hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ rõ ý đồ kiếm thêm bàn thắng để tạo ra khoảng cách an toàn. Gần 15 phút sau, Văn Quyết được tung vào sân thay Thành Lương và gần như ngay lập tức hiện thực hóa ý đồ của Ban huấn luyện.

Ngay từ pha chạm bóng đầu tiên, cầu thủ mang áo số 10 đã có pha đi bóng cực kỳ dũng mãnh ngay trước vòng cấm địa đối phương, thu hút toàn bộ hàng thủ Bình Dương trước khi tung đường chuyền đẹp cho Ngân Văn Đại xuyên chéo vào, căng bóng cho Hoàng Vũ Samson đệm bóng chỉ cách khung thành chừng 1m tung lưới đối phương.

Đoạt siêu cúp quốc gia, CLB Hà Nội có khởi đầu mùa giải mới đầy hứa hẹn trong việc trở thành thế lực độc bá V.League, đồng thời có sự chuẩn bị cực tốt về mặt tinh thần cho trận gặp Shandong Luneng ở play-off AFC Champions League 3 ngày sau trận đấu này.

Tỷ số: CLB Hà Nội 2-0 B.Bình Dương

Đội hình thi đấu

CLB Hà Nội: Văn Công, McDonald, Thành Chung, Văn Dũng, Đức Huy, Thái Quý, Pape Omar, Thành Lương, Văn Đại, Minh Dĩ, Samson.

B.Bình Dương: Tấn Trường (GK), Tấn Tài, Anh Tài, Queiroz Diaz, Anh Đức, Trung Tín, Shumeiko, Sỹ Giáp, Văn Vũ, Đinh Hoàng Max, Rabo Ali.

Ghi bàn

Hoàng Vũ Samson (9', 62')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại