Vắng nhiều trụ cột, "những đứa trẻ của Mourinho" vẫn ung dung lấy trọn 3 điểm

Triệu Mẫn |

Mourinho và nhiều CĐV Man United chắc hẳn sẽ rất hài lòng khi chứng kiến màn trình diễn chững chạc, tự tin của nhiều cầu thủ trẻ.

Harrop mở tỉ số trận đấu:


Man United đã không còn mục tiêu ở Premier League cách đây vài vòng đấu. Họ đá trận cuối với Crystal Palace với tâm thế làm thủ tục để kết thúc mùa giải. Mourinho cũng rất "giữ lời" như những gì đã nói trong 2 buổi họp báo trước đó về việc tung đội hình trẻ đá với Big Sam cùng các học trò.

Quỷ đỏ có đến 6 cái tên trẻ măng, 3 trong số đó mới tinh và đầy hứa hẹn xuất hiện ở đội hình xuất phát.

Với sức trẻ và tâm lí thoải mái, các cầu thủ đã cống hiến cho CĐV một trận đấu đẹp, giành 3 điểm gọn ghẽ kết thúc Premier League mùa giải 2016/17.

Ấn tượng và sớm để lại dấu ấn trong lòng CĐV đầu tiên có lẽ là cầu thủ mang số áo 46 Josh Harrop - người mở tỉ số cho trận đấu.

Vắng nhiều trụ cột, những đứa trẻ của Mourinho vẫn ung dung lấy trọn 3 điểm - Ảnh 1.

Harrop ghi bàn mở tỉ số cho trận đấu.

Đó là pha làm bàn đầu tiên của Harrop ở đội 1 và diễn ra ở phút thứ 15 của hiệp 1. Sau khi đi bóng tốc độ, cầu thủ này loại bỏ 2 hậu vệ đội khách trước khi thực hiện pha dứt điểm căng như dây đàn, mở tỉ số cho trận đấu.

Harrop là cái tên được đánh giá rất cao ở đội dự bị Quỷ đỏ. Cầu thủ này sinh năm 1995 ở Stockport và gia nhập Man United vào năm 2012.

Cách đây đúng 4 ngày, anh chính là chủ nhân cú hat-trick vào lưới Tottenham giúp U21 Man Unietd thắng lợi 3-0 ở Premier League 2.

Trận đấu đó có sự chứng kiến của Jose Mourinho. Một lần nữa, ngay trong lần đá chính đầu tiên, Harrop lại lập công, khiến tên mình càng thêm "dễ nhớ" trong tâm trí CĐV.

Có bàn thắng tiếp thêm nhiều tự tin cho tiền vệ người Anh. Cầu thủ này sau đó có nhiều pha xử lý khéo léo, tự tin.

Vắng nhiều trụ cột, những đứa trẻ của Mourinho vẫn ung dung lấy trọn 3 điểm - Ảnh 2.

Những gương mặt trẻ tuổi đã có trận đấu tuyệt vời.

Ngoài Harrop, những cầu thủ trẻ khác cũng đều cố gắng thể hiện mình. Thủ thành trẻ tuổi Joel Pereira cũng có vài pha xử lý ấn tượng. 

Điển hình như tình huống đá phạt bên cánh trái của Palace ở phút 38, anh đã bắt gọn quả treo bóng từ Milivojevic. Hay sau đó là pha bay người bắt gọn cú đá phạt nguy hiểm ở phút 76 cũng của Milivojevic khiến các khán đài đều vỗ tay hoan nghênh.

"Những đứa trẻ của Mourinho" đã có một trận đấu kết thúc mùa giải rất tốt, rất ấn tượng. Nhìn vào đội hình và màn trình diễn hôm nay, CĐV Quỷ đỏ có quyền hi vọng vào mùa giải sắp tới của Man United.

Họ sẽ có thêm những cái tên danh tiếng, đắt giá và hơn cả họ đang sở hữu nguồn "tài nguyên" cầu thủ trẻ dồi dào, vô cùng chất lượng.

Vắng nhiều trụ cột, những đứa trẻ của Mourinho vẫn ung dung lấy trọn 3 điểm - Ảnh 3.

Mourinho đang có trong tay dàn cầu thủ trẻ chất lượng.

Thắng lợi 2-0 trước Crystal Palace, Man United chính thức khép lại Premier League 2016/17 ở vị trí thứ 6. Họ có đoạt vé đến được Champions League mùa sau hay không, tất cả trông chờ với chung kết Europa League diễn ra sau đây 3 ngày nữa.

Chung cuộc: Man United 2-0 Crystal Palace

Đội hình xuất phát:

Man United: Joel Pereira, Fosu-Mensah, Bailly, Jones, Mitchell, McTominay, Tuanzebe, Pogba, Lingard, Rooney, Harrop.

Dự bị: Martial, Carrick, Blind, Willock, Gomes, O'Hara, Dearnley.

Crystal Palace: Hennessey, Ward, Kelly, Tomkins, Van Aanholt, Milivojevic, McArthur, Zaha, Puncheon, Schlupp, Christian Benteke.

Dự bị: Speroni, Dann, Campbell, Lee, KaiKai, Sako, Wan Bissaka.

Ghi bàn: Josh Harrop 15', Paul Pogba 19'.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại