Vắng Ibrahimovic, Pogba, bộ tứ tấn công của Man United "chết lâm sàng"

Nam Phong |

Man United, trong một ngày thiếu vắng một điểm đến thường trực trong vòng cấm, đã bị cầm hòa ngay trên sân nhà Old Trafford một cách đầy thất vọng.

Rashford chìm nghỉm giữa kì vọng

Marcus Rashford, trong một ngày tiếp tục được thay thế người đàn anh Ibrahimovic trong vai trò tiền đạo chủ lực, gần như không thể hiện được gì nhiều. Ngoại trừ 2 cú sút từ xa trúng đích (1 đến từ pha sút phạt), cầu thủ trẻ người Anh hoàn toàn không để lại dấu ấn gì trong trận đấu.

Thiếu vắng Ibrahimovic, Man United thiếu một điểm đến khả dĩ trong vòng cấm, khi Marcus Rashford không có khả năng không chiến tốt, cũng như thường xuyên rời xa vòng cấm.

Vắng Ibrahimovic, Pogba, bộ tứ tấn công của Man United chết lâm sàng - Ảnh 1.

Thiếu điểm đến, chỉ 3/33 quả tạt của Man United trúng đích.

Không một pha tranh chấp bóng bổng thành công, không có sự phối hợp triển khai bóng với những vệ tinh xung quanh, Rashford xứng đáng là một trong những cầu thủ tồi nhất trận đấu.

Hai cánh bị tê liệt

Những vệ tinh xung quanh Marcus Rashford cũng để lại những sự thất vọng không kém trên mặt trận tấn công. Thống kê cho thấy Martial, Lingard, Mkhitaryan chỉ có 4/10 pha qua người thành công, 1/14 quả tạt trúng đích và tạo ra chỉ 5 cơ hội.

Vắng Ibrahimovic, Pogba, bộ tứ tấn công của Man United chết lâm sàng - Ảnh 2.

Bản đồ phạm vi hoạt động của bộ tứ trên hàng công.

Bộ ba này cũng không có cảm quan vị trí tốt, xâm nhập vòng cấm để "bù người" khi Rashford không thường trực xuất hiện trong khu vực 16m50. Điều này khiến Man United thiếu một điểm đến trong vòng cấm.

Trong trận đấu , bộ ba kể trên chủ yếu di chuyển dạt sang phía cánh trái hay bó vào trung lộ. Tuy nhiên, phương án này tỏ ra thiếu hiệu quả, khi cả ba thi đấu quá gần nhau nhưng lại không có sự liên kết tốt.

Bóng từ chân Martial gần như không tìm thấy sự liên lạc với Mkhitaryan và Lingard, khi những đường chuyền từ chân cầu thủ này gần như chỉ là những pha đập nhả vô hại với Young và Fellaini.

Vắng Ibrahimovic, Pogba, bộ tứ tấn công của Man United chết lâm sàng - Ảnh 3.

Lingard phó mặc cánh phải cho Valencia khi thường xuyên bó vào trung lộ.

Manchester United thiếu vắng một tiền vệ chạy cánh phải, khi Lingard thường xuyên bó vào giữa và dạt sang cánh trái. Valencia bị bỏ rơi bên cánh đối diện, với không nhiều sự lựa chọn chuyền bóng hay những quả tạt vô địa chỉ.

Hệ quả, Manchester United không có phương án tiếp cận với vòng cấm đối phương, lựa chọn duy nhất của họ là những giải pháp sút xa. Manchester United chỉ có 3/18 cú sút trúng đích, với bàn thắng kì vọng chỉ đạt 0,95.

Vắng Ibrahimovic, Pogba, bộ tứ tấn công của Man United chết lâm sàng - Ảnh 4.

Bản đồ vị trí các cú sút của Manchester United, chỉ 3/18 đi trúng đích.

Mkhitaryan bỏ lỡ cơ hội đáng kể nhất của Manchester United ở phút 67, khi không chiến thắng được thủ thành Ben Foster trong thế 1-1 sau một tình huống lập bập.

Dù Ibrahimovic chắc chắn sẽ trở lại trong trận đấu tới với West Brom, song Mourinho vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và phải thầm ước cho đôi chân của Pogba sớm lành lặn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại