Văn Mai Hương "lột xác" thành mỹ nhân gợi cảm, nữ tính

Thái An, ảnh: Mạnh Bi |

Văn Mai Hương hướng tới hình ảnh trưởng thành hơn trong dự án âm nhạc "Ngày thứ tư của tháng ba".

Ca sĩ Văn Mai Hương vừa hé lộ bộ ảnh đầy ấn tượng, hút mắt. Trong những khoảnh khắc mới nhất, nữ ca sĩ sinh năm 1994 "lột xác" với hình tượng của một cô gái gợi cảm, nữ tính.

Hình ảnh này cũng chứng minh sự chuyển hướng của nữ ca sĩ sang phong cách trưởng thành hơn xưa. Theo chia sẻ của Văn Mai Hương, bộ ảnh mới nhất nằm trong dự án âm nhạc mang tên "Ngày thứ tư của tháng ba" cô mới trình làng.

Văn Mai Hương lột xác thành mỹ nhân gợi cảm, nữ tính - Ảnh 1.

Văn Mai Hương khoe vẻ quyến rũ trong sản phẩm âm nhạc mới nhất.

Bài hát chủ đề của dự án là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng dành riêng cho Văn Mai Hương. Với thể loại Pop pha R&B cùng bản phối pha chút Jazz, "Ngày thứ tư của tháng ba" còn mang giai điệu, lời ca sâu lắng và ẩn chứa tâm tư của cả người sáng tác lẫn ca sĩ thể hiện.

Chia sẻ kỉ niệm về ca khúc "Ngày thứ tư của tháng ba", nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng cho biết: "Ngày thứ tư của tháng ba" là câu chuyện rất riêng của tôi nên dù viết đã lâu rồi tôi cũng chỉ làm một bản tự hát chứ chưa gửi gắm cho bất cứ một ca sĩ nào.

Sau này thì tình cờ tôi gặp lại Văn Mai Hương và cô ấy bảo cũng có một kỉ niệm đặc biệt vào cái ngày như chính tựa đề bài hát. Thế nên tôi bộc phát lên một ý tưởng có một phiên bản dưới góc nhìn của người nữ.

Vì đây là câu chuyện của 2 nhân vật và mỗi nhân vật có một cảm nhận riêng vào cái ngày đặc biệt đấy.

Văn Mai Hương lột xác thành mỹ nhân gợi cảm, nữ tính - Ảnh 2.

Cùng với hình ảnh "lột xác", Văn Mai Hương còn tung ca khúc mới cho Phạm Toàn Thắng sáng tác.

Tôi tin Văn Mai Hương sẽ có cách gửi lời nhắn theo cách của riêng mình cho một đối tượng khác và nhiệm vụ của tôi và cộng sự là xây dựng một bản phối khác để thật sự hòa hợp với câu chuyện".

Bật mí thêm về dự án âm nhạc này, Văn Mai Hương tâm sự ca khúc mới như nói về câu chuyện của chính cô bởi nữ ca sĩ từng có một kỉ niệm tình yêu khó quên vào "Ngày thứ tư của tháng ba".

"Một lần tình cờ gặp nhau tôi có hỏi anh Phạm Toàn Thắng rằng: "Dạo này anh có bài nào sướt mướt uỷ mị không đưa cho em hát đi, em đang chán đời lắm!". Anh Phạm Toàn Thắng nói: "Uhm cũng có, nghe thử bài này của anh coi". Tôi nghe và bị mê đắm từ lúc nào không biết.

Nghe tới đoạn điệp khúc, tôi giật mình bỏ tai nghe ra và nói: "Này em cũng có kỉ niệm với tháng ba đấy. Cũng là thứ tư của tháng ba luôn. Bài này chắc chắn em phải hát rồi!".

Văn Mai Hương lột xác thành mỹ nhân gợi cảm, nữ tính - Ảnh 3.

Văn Mai Hương cho biết ca khúc "Ngày thứ tư của tháng ba" như nói về chuyện của chính mình.

Thế là tôi và anh bắt tay vào công cuộc nhào nặn phiên bản nữ "Ngày thứ tư của tháng ba". Chúng tôi thay vài lần bản phối, thu lại cũng vài lần. Anh Phạm Toàn Thắng rất khó tính và cảm giác làm việc cùng khiến tôi hơi run.

Lúc đó tôi nghĩ câu chuyện của anh Phạm Toàn Thắng chắc chắn phức tạp hơn câu chuyện của tôi nhiều. Nhưng dù đơn giản hay phức tạp, mỗi câu hát trong bài đều len lỏi vào ký ức tôi, giống như viết cho tôi vậy..." - Văn Mai Hương tâm sự.

Hiện tại, ngoài ấp ủ nhiều dự án âm nhạc mới mẻ, Văn Mai Hương còn đang đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho chương trình "Trời sinh một cặp".

Văn Mai Hương lột xác thành mỹ nhân gợi cảm, nữ tính - Ảnh 4.
Văn Mai Hương lột xác thành mỹ nhân gợi cảm, nữ tính - Ảnh 5.

Trong năm 2018, Văn Mai Hương còn ấp ủ kế hoạch ra album mới và hướng bản thân đến hình tượng của một ca sĩ trưởng thành, nhiều năng lượng hơn xưa.

Văn Mai Hương lột xác thành mỹ nhân gợi cảm, nữ tính - Ảnh 6.
Văn Mai Hương lột xác thành mỹ nhân gợi cảm, nữ tính - Ảnh 7.
Văn Mai Hương lột xác thành mỹ nhân gợi cảm, nữ tính - Ảnh 8.

Hình ảnh Văn Mai Hương khoe vẻ quyến rũ khi mặc đầm cúp ngực.

Clip Văn Mai Hương hát "Anh cứ đi đi" đầy da diết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại