Văn Lâm phản lưới nhà, HAGL thua trận lọt nhóm tranh quyền trụ hạng

Ngô Trà |

Trận đấu trên sân Quy Nhơn của HAGL là chìa khóa mùa giải này của đội bóng phố Núi bởi chỉ có chiến thắng thì họ mới lên tốp trên, tránh được cuộc chiến trụ hạng.

Trong khi đó bên phía Topenland Bình Định, họ chỉ cần hòa là có thể "kê cao gối ngủ" khi lọt vào top 8. Dù vậy, rõ ràng đội bóng đất võ không hề có ý định toan tính "hòa là được" trước HAGL. Thay vào đó họ đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu, chủ động kiểm soát bóng tốt, không cho đội bóng của HLV Kiatisuk có cơ hội triển khai lối chơi tấn công sở trường của mình.

Triển khai được lối chơi kiểm soát bóng tốt của mình, Topenland Bình Định thực sự có được thế trận tốt hơn nhiều so với đối thủ. Trong khi HAGL không có được bất kỳ cơ hội nào trong hiệp đấu không có sự góp mặt của Tuấn Anh do dính chấn thương, thì đội bóng chủ sân Quy Nhơn lên tiếp có được những cơ hội ngon ăn về phía khung thành của thủ môn Tuấn Linh.

May mắn cho đội bóng phố Núi khi họ giữ sạch mành lưới trong suốt thời gian thi đấu chính thức của hiệp đấu đầu tiên. Song rốt cuộc, chỉ vì một tình huống sơ sẩy ở phút bù giờ đầu tiên, công sức của các học trò HLV Kiatisuk đã "đổ sông đổ biển".

Văn Lâm phản lưới nhà, HAGL thua trận lọt nhóm tranh quyền trụ hạng - Ảnh 1.

Phút 45+1, sau tình huống Tuấn Linh đấm bóng cứu thua cho HAGL từ cú dứt điểm kỹ thuật của cầu thủ Bình Định, Rafaelson nhanh như chớp xâm nhập vòng cấm, khiến Châu Ngọc Quang phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Hiệp hai diễn ra với thế trận tương tự như hiệp đấu đầu tiên. HAGL vẫn chơi hoàn toàn lép vế trước đối thủ, dù họ cần đến 2 bàn thắng nữa để thoát khỏi "cửa tử". Chỉ có sự khác biệt là Topenland Bình Định cần ít thời gian hơn để có được bàn thắng.

Sau hàng loạt pha tấn công nguy hiểm, phút 74 lại là Rafaelson kết thúc pha phản công thần tốc của đội nhà bằng pha lắc bóng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ HAGL trong vòng cấm trước khi tung cú sút chân trái tung lưới đội bóng phố Núi. 2-0. Cơ hội coi như chấm dứt với HAGL.

Thế trận tưởng chừng đã an bài, thì đột nhiên Văn Lâm khiến tất cả khán giả trên sân Quy Nhơn phải sửng sốt với pha đốt lưới nhà đầy khó hiểu của mình. Đối diện với pha tạt bóng không có gì là nguy hiểm của đối thủ, thủ thành số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam đội nhiên mắc lỗi nghiêm trọng, đẩy thẳng bóng vào lưới nhà ở phút 81. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1.

Gần 15 phút còn lại là quá ngắn để HAGL có bàn gỡ hòa, và rốt cuộc đội bóng phố Núi thêm lần thất thủ trên sân Quy Nhơn. Thậm chí ở phút bù giờ cuối cùng, thậm chí suýt nữa HAGL còn phải nhận thêm bàn thua thứ ba khi bóng được đưa chạm cột dọc của thủ thành Tuấn Linh bật ra.

Văn Lâm phản lưới nhà, HAGL thua trận lọt nhóm tranh quyền trụ hạng - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng sau vòng 13 V.League 2023.


Với 14 điểm có được sau 13 vòng đấu của giai đoạn 1, HAGL vẫn còn khoảng cách khá xa với chiếc vé rớt hạng, song rõ ràng đây lại là một mùa giải đầy thất vọng nữa của đội bóng nhà bầu Đức, và cánh cửa xuống hạng vẫn để hé với họ. Mùa giải thứ 9 tính từ ngày bầu Đức đôn lứa cầu thủ U19 lẫy lừng lên chơi V.League, Trần Minh Vương cùng các đồng đội ở lại với sân Pleiku đã thức sự "dành cả thanh xuân để trụ hạng".

Tỷ số: Topenland Bình Định 2-1 HAGL

Ghi bàn

Topenland Bình Định: Rafaelson (45'+1 pen, 74')

HAGL: Văn Lâm (81' đá phản)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại