Vẫn là để tranh bạn tình nhưng cuộc chiến giữa những cái "sừng" này khốc liệt hơn nhiều

Gabe |

Nếu so với một số loài khác, sự đụng độ để tranh giành con cái ở cừu sừng lớn diễn ra với tích chất khốc liệt hơn nhiều.

Trong thế giới động vật, có rất nhiều cách để tranh giành bạn đời, có những loài phô diễn vẻ đẹp cơ thể như công, cũng có những loài chuyên sử dụng tiếng gáy, hót như các loài chim.

Nhưng thông thường, để giành được con cái về phía mình, nhiều loài vật sử dụng phương pháp bản năng, hoang dã nhất đó chính là vũ lực.

Vẫn là để tranh bạn tình nhưng cuộc chiến giữa những cái sừng này khốc liệt hơn nhiều - Ảnh 1.

Chỉ là loài ăn cỏ nhưng cuộc chiến tranh giành con cái của cứu sừng lớn rất khốc liệt.

Ta có thể thấy rõ điều đó ở hà mã, sư tử... và một trong những cuộc chiến mang đậm tính hoang dã, khốc liệt có thể kể ra chính là ở cừu sừng lớn.

Xem video:

Vẫn là để tranh giành con cái, nhưng cuộc chiến giữa những cái "sừng" này hoành tráng hơn nhiều

Những con cứu này nặng khoảng 140kg, trong khi đó cặp sừng "hoành tráng" trên đầu đã chiếm trọn 10% trọng lượng.

Không những thế, khi giao đấu, chúng thường lấy đà ngắn để lao vào nhau với tốc độ 20 dặm/h (khoảng 32km/h). Với cặp sừng cứng, tiết diện rộng, những cú húc đó đủ để cướp đi tính mạng của con người chỉ trong 1 lần duy nhất.

Vẫn là để tranh bạn tình nhưng cuộc chiến giữa những cái sừng này khốc liệt hơn nhiều - Ảnh 4.

Hình minh họa

Nhưng đối với loài cừu này, với xương sọ dày, chắc nên chúng có thể chịu đựng được các dư chấn và sẽ liên tục tấn công lẫn nhau với lực khủng như vậy cho đến khi có 1 trong 2 bỏ cuộc. Sự va chạm giữa mỗi lần đánh nhau mạnh đến nỗi nó vang vọng qua nhiều đỉnh núi.

Nguồn: National Geographic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại