Vị đắng phía sau tình thầy trò gameshow

Dù cả Thu Minh và Hương Tràm đều có phần sai trong câu chuyện thầy - trò ồn ào, nhưng sai lầm lớn nhất của họ chính là đã nhập vai quá sâu dù chỉ trong một trò chơi tưởng vô can.

Trong showbiz Việt, mọi mối quan hệ có lẽ đều mong manh hơn người ta tưởng. Từ anh em, chị em, bạn bè thân cho tới giờ là cả thầy, trò... những mối quan hệ hào nhoáng ấy có phần na ná như một chiếc bóng bay, chỉ cần một vết kim đâm cũng dễ dàng bị xì hơi.

Nhưng cũng không quá khó để lý giải sự mong manh đó, bởi thực chất, nó chưa từng bền vững bao giờ.

Chuyện tranh cãi ồn ào Hương Tràm - Thu Minh vừa qua một lần nữa chứng minh cho sự mong manh tới đáng thương của những mối quan hệ hào nhoáng. Thầy - trò, đồng nghiệp, đàn chị và đàn em... tất cả đều vô nghĩa khi cái "tôi" của người nghệ sĩ chỉ vừa bị chạm nhẹ...

Thu Minh - Hương Tràm và chuyện "thầy trò" tại gameshow

Thật ra chẳng phải tới lúc Hương Tràm lên tiếng về "sự thật đằng sau The Voice", người trong nghề đều đã ít nhiều hiểu thực chất mối quan hệ giữa các thí sinh và huấn luyện viên. Nó nhạt nhẽo và sơ sài hơn rất nhiều so với hình ảnh, clip hào nhoáng được quảng cáo rùm beng trên các phương tiện truyền thông.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi những người nhập cuộc không phải đang ở trong một môi trường giáo dục đúng nghĩa, mà chỉ là những nhân vật trong một gameshow, từ thí sinh cho tới những ngôi sao huấn luyện viên.

 

Một sự thật ai cũng biết nhưng không ai lên tiếng, đó là cát-xê huấn luyện viên nhận được cao tới đâu mà khiến họ phải bỏ hàng tháng trời, từ chối show diễn hàng nghìn đô la chỉ để chú tâm đào tạo, dạy dỗ những thí sinh lạ hoắc? Chưa kể, nếu có muốn dạy, cũng có thầy chẳng biết phải dạy trò thứ gì khi thậm chí về giọng hát, trò còn giỏi hơn cả thầy. Nếu lỡ có màn song ca chung, chắc "thầy" cũng phải ngại ngần mà từ chối khéo khi bản thân họ biết rất rõ rằng, học trò của họ mới chính là nhân tố được đào tạo bài bản và dẫn dắt cuộc chơi tốt hơn....

Thu Minh thì khác. Chị có nhiều thứ để dạy dỗ các thí sinh. Một giọng ca đẹp, được đào tạo bài bản, được xưng tụng là diva thứ 5 chắc chắn phải có trình độ ăn đứt một cô người mẫu hay ca sĩ. Có điều, bởi Thu Minh là một diva nên cô bận bịu và đó hẳn cũng là nguyên nhân cho "sự thật" mà Hương Tràm vừa tiết lộ.

Tất nhiên, Thu Minh không bận bịu tới mức bỏ bê hoàn toàn "học trò". Chính Hương Tràm cũng tiết lộ Thu Minh có tới nơi tập, có "vỡ bài" cho mình và góp ý một số điều... Những chỉ dẫn ấy rất đáng quý và cần thiết, tuy nhiên chỉ như vậy cũng có thể được gọi là "thầy" thì e rằng, nghề sư phạm sẽ là nghề phổ biến nhất thế gian...

Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, nhưng là thầy gì?

Người Á Đông có quan niệm rất hay và rất dở: "Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy". Phần hay có lẽ khỏi phải bàn, bởi nó nhắc nhở người ta phải biết tôn sư trọng đạo, biết trân trọng những người đã dạy dỗ mình. Phần dở cũng nhiều chẳng kém phần hay, khi mà mối quan hệ thiêng liêng thầy trò đang được định hình bằng một cái giá hơi rẻ.

Phải chăng chỉ dẫn một vài điều, hướng dẫn một câu hát hay cách biểu diễn cũng nghiễm nhiên trở thành thầy và học trò buộc phải có nghĩa vụ "tôn sư" suốt cả cuộc đời?

 

Hương Tràm và cả Thu Minh đang bị ném đá tơi tả cũng chỉ vì vi phạm vào mối quan hệ mập mờ mang danh nghĩa "thầy - trò". Kể ra, nếu không có mối quan hệ khó định nghĩa ấy, vụ ồn ào giữa cả hai có lẽ sẽ "dễ xử" hơn nhiều...

Nếu không phải thầy trò, chuyện Thu Minh "bóc mẽ" Hương Tràm cắt liên lạc với mình cũng chỉ là chuyện vặt. Trên thực tế, ngoài thời gian gắn bó với nhau trên truyền hình, mối quan hệ giữa họ thực chất chỉ là những đồng nghiệp không cùng lứa. Liên lạc, quan tâm hay hỏi han sức khỏe vốn không phải là nghĩa vụ của họ và nếu không có, cũng chẳng ai lấy làm phiền muộn vì điều đó.

Nếu không phải là thầy trò, chuyện Hương Tràm tiết lộ bí mật hậu trường của The Voice với Thu Minh sẽ chẳng gây xôn xao tới thế. Chỉ vì khoác một cái áo quá rộng mang mác "thầy trò", sự thật chuyện "dạy dỗ" của Thu Minh đã khiến cho đám đông dậy sóng. Bỏ cái danh nghĩa "thầy" hờ hững ấy đi, chẳng ai có thể làm khó Thu Minh khi cô cũng đã có hướng dẫn, có chỉ bảo Hương Tràm đôi điều trên tư cách một người đi trước, một người đàn chị.

Thầy trò kiểu ... game show

Trên thực tế thì Thu Minh và Hương Tràm chỉ là thầy trò trên phương diện truyền thông, hoặc trên màn hình sân khấu. Người thầy thực sự của Hương Tràm phải là những giảng viên thanh nhạc đã đào tạo, dạy dỗ cho cô từ thủa mới vào nghề chứ không phải là ngôi sao huấn luyện viên có đôi lần từng "góp ý". Bản thân Thu Minh có thể sở hữu hàng hiệu tiền tỷ, siêu xe đắt giá, nhưng chắc chắn cô không có sở hữu đũa thần để biến một thí sinh trở thành quán quân chỉ sau vỏn vẹn một vài lần hướng dẫn.

Những hình ảnh tình thương mến thương này đã khiến cả hai rơi vào cái vòng luẩn quẩn do chính mình tạo nên. Bằng mặt mà chẳng bằng lòng?

Bản thân Hương Tràm hẳn cũng không thấy mặn mà gì lắm với mối quan hệ cùng thầy. Chẳng thế mà cô cũng đã không ngại ngần đứng ra tố ngược Thu Minh ngay khi vừa đụng chuyện. Có điều, sai lầm lớn nhất của Hương Tràm là không hiểu được mối quan hệ của cô và Thu Minh "mặn nồng" như thế nào trong mắt khán giả - những người thường xuyên xem những clip, hình ảnh thân thiết, đầy cảm động nhan nhản trên sóng truyền hình...

Thật lòng, dù cả Thu Minh và Hương Tràm đều có phần sai trong câu chuyện ồn ào này, nhưng sai lầm lớn nhất của họ chính là đã nhập vai quá sâu trong một gameshow. Khi mà sự giả tạo đã được trở thành sự thật, đôi khi những điều thật lòng lại hóa thành rất nực cười...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại