Tùng Dương: 'Tôi thường làm điều kỳ quặc trong nhà tắm'

Tinh Tế (ghi) |

(Soha.vn) - Nam ca sĩ "Con cò" chia sẻ về những kỉ niệm thời nhỏ khá kì lạ trong chương trình "Ghế không tựa" VTV6.

Chào Tùng Dương, thời niên thiếu của bạn trôi qua với những tháng ngày phải sống xa bố mẹ. Bạn có thể chia sẻ thêm về một Tùng Dương ngày ấy được không?

Tuổi thơ tôi phải sống xa bố mẹ hơn 10 năm, hồi bé chỉ thích hát những bài người lớn, những bài hát về tình yêu chứ rất ít khi hát nhạc thiếu nhi. Năm 12 tuổi sau khi đạt giải nhất "Giai điệu tuổi hồng" tôi được mời đi biểu diễn ở Nga đồng thời đoàn tụ với bố mẹ. Hôm đó tôi hát bài "Em ơi Hà Nội phố", nhiều khán giả ngồi dưới xúc động rớt nước mắt vì nhớ quê hương, nhớ Hà Nội.

Tùng Dương tại chương trình Ghế không tựa.

Tùng Dương tại chương trình Ghế không tựa.

Khi đó mình còn bé, bố mẹ lại qua nước ngoài quá lâu, điều đó có khiến bạn giận bố mẹ không?

Tôi không cảm thấy giận bố mẹ hay gì cả, đơn giản chỉ là chấp nhận việc bố mẹ phải đi làm ăn xa. Bố mẹ có tâm sự rằng đi như vậy cũng chỉ vì tương lai của tôi. Một thời gian dài sau đó tôi mới quen được sự trống trải ấy, đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ họ.

Nếu miêu tả bạn ngày còn bé trong 3 từ thì đó sẽ là gì?

Đầu tiên là nhút nhát, hành động không được mạnh mẽ như các bạn trai .Tiếp theo là đáng yêu, thường làm những điều rất kỳ quặc trong nhà tắm như như đứng trước gương, không mặc gì cả rồi hát.

Cuối cùng là âm nhạc, ngồi trong lớp hoc môn văn, môn toán nhưng đầu óc lúc nào cũng văng vẳng tiếng nhạc. Tôi thường xuyên thao thao bất tuyệt với mọi người về âm nhạc, hay nhại lại giọng của các ca sĩ nổi tiếng.

Tính đến thời điểm hiện tại có ai ngáng đường bạn trong quá trình lao động nghệ thuật hay không?

Người đó chính là bản thân mình. Bởi nếu là người khác ngáng đường tôi có thể đoán biết và tránh được. Nếu như đến năm 30 - 40 tuổi, khán giả gặp lại mà vẫn thấy tôi chả có gì mới mẻ hay thay đổi nào đáng kể thì chính cái sự dậm chân tai chỗ ấy mới là kẻ cản đường.

Nam ca sĩ biểu diễn tại trường quay.

Nam ca sĩ biểu diễn tại trường quay.

Vậy thì những lúc gặp khó khăn, ai sẽ là người luôn bên cạnh bạn?

Đương nhiên là bố mẹ tôi, những người luôn ủng hộ tôi vô điều kiện. Ngoài ra nếu như có thêm tình yêu của riêng mình nữa thì quả là tuyệt vời, nó giúp chúng ta cân bằng được cuộc sống.

Có ý kiến cho rằng nếu ai nghe nhạc của bạn chứng tỏ người đó cũng có gu, có lẽ giờ đây Tùng Dương là một từ dùng để đánh giá gu âm nhạc của rất nhiều người, theo bạn thì sao?

Nếu nói vậy thì đề cao tôi quá, theo tôi những khán giả thực sự đã hiểu âm nhạc Tùng Dương thì đó là một sự chia sẻ rất đáng trân trọng.

Thời gian gần đây dường như âm nhạc của bạn đã gần gũi hơn với khán giả rồi thì phải?

Con người có khá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nên tôi cũng muốn hát lên những điều đẹp đẽ khác để khán giả có cái nhìn bao quát hơn về tôi, chứ không chỉ toàn là sự gai góc, lúc nào cũng khám phá hoặc hát những gì quá dằn vặt đau đớn.

Tính đến nay cũng đã 30 tuổi, nhìn lại chặng đường đã qua bạn thấy mình đang nắm giữ điều gì trong tay?

Tôi chỉ cho phép bản thân nhìn lại những gì đã đạt được nhưng luôn chú tâm vào những điều chưa làm được. Tôi đang trải qua giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời nên sẽ nắm giữ và quý trọng nó từng giây. Những điều chưa làm được chắc có lẽ để đến kiếp sau (cười).

Thử thách mà Tùng Dương phải trải qua trong chương trình.

Thử thách mà Tùng Dương phải trải qua trong chương trình.

Hiện tại bạn có còn xù xì và bản năng như ngày đầu bước lên sân khấu nữa không?

Có lẽ đã bớt xù xì hơn nhưng cũng không hoàn toàn là bản năng nữa.

Bạn có càm thấy những khán giả yêu mến từ xưa, gu âm nhạc của họ cũng thay đổi theo sự trưởng thành của bạn ở hiện tại?

Cũng có thay đổi bởi tôi có cơ hội để được chia sẻ với họ ở các sân khấu ca nhạc lớn, từ đó chúng tôi sẽ đồng cảm với nhau nhiều hơn.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại