Trương Ngọc Ánh: 'Tôi không có ước mơ thầm kín làm đả nữ'

Sau một thời gian "ở ẩn", Trương Ngọc Ánh trở lại và thành nhân vật bận rộn nhất của showbiz. Nữ diễn viên tất bật với các hoạt động từ thiện, các chương trình truyền hình và còn đang tính học võ để đóng phim hành động.

Vai diễn mới hẳn phải đặc biệt lắm mới kéo được Trương Ngọc  Ánh trở lại phim trường rồi lại còn tập võ nữa?

Trương Ngọc Ánh: Thực ra, làm một diễn viên, cái khó nhất là tìm được một vai diễn hay, chứ không phải là vai diễn đó khác biệt so với hình ảnh thật của mình ở bên ngoài. Tôi đã nhận rất nhiều loại vai và dường như không nhần ngại bất cứ cảnh diễn nào, miễn thấy nó hợp lý và cần thiết.

Đây là một dự án phim tâm lý hành động, có thể nói nhân vật của tôi thường găm mình vào trong những diễn biến tâm lý nhiều hơn, nhưng đó lại là một thử thách. Với nghệ thuật, tôi muốn hóa thân trọn vẹn nên tập võ cũng là cách để thực sự là nhân vật hơn. Vai diễn này có số tuổi nhiều hơn tuổi của tôi nữa. Và khá gai góc.

Khá nhiều người đẹp của showbiz Việt hào hứng làm “đả nữ” trên màn ảnh, phải chăng Trương Ngọc Ánh cũng bị cuốn hút với võ thuật?

Tôi không bao giờ có “ước mơ thầm kín” làm đả nữ. Tôi là một diễn viên và tôi thích thể hiện nhiều vai đa dạng. Có thể nói vai diễn của tôi không thiên về đấm đá, nó là một dạng nhân vật có số phận đặc biệt. Một người đàn bà đẹp mang giấc mơ chinh phạt giang hồ.

Và bộ phim này cũng sẽ được xây dựng khác lạ, không đơn thuần là một phim hành động võ thuật. Nó đòi hỏi chiều sâu nội tâm của nhân vật nhiều hơn.

Trương Ngọc Ánh: 'Tôi không có ước mơ thầm kín làm đả nữ'
 

Với cách làm nghệ thuật quyết liệt, đến nơi đến chốn của Trương Ngọc Ánh thì có lẽ chị sẽ phải đổ rất nhiều công sức cho lần thử sức mới này?

Kịch bản đang được đạo diễn sửa lần cuối. Tôi cũng đã nghiên cứu kịch bản trong suốt 3 tháng qua, đồng thời cũng tìm hiểu kỹ nhân vật của mình. Tôi đã gặp và trao đổi nhiều lần với nhà văn Nguyễn Đình Tú, tác giả tiểu thuyết “Phiên bản”.

Anh Tú là người Hải Phòng và anh ấy viết về nhân vật có gốc gác Hải Phòng, nên hiểu cặn kẽ. Anh Tú phân tích cho tôi rất nhiều về những động cơ và nguyên nhân khiến nhân vật của tôi phải hành động như vậy. Điều đó vô cùng quan trọng. Nó làm tôi thấy tự tin hơn nhiều với một dạng vai diễn mới. Tập võ chỉ là một phần trong công việc chuẩn bị thôi…

Có thể nói, vai nữ trùm giang hồ lần này là một mẫu nhân vật tôi chưa từng trải qua. Ở trong sự dữ dội của cô ta là một tinh thần sống mãnh liệt, tình yêu rất chân thành, đồng thời là bi kịch của một số phận bị xổ đẩy vào con đường tội lỗi. Ngay cả trong cuộc tội lỗi ấy, với những tội ác gây ra, thì cô ấy vẫn rất đáng thương.

Bên cạnh vai diễn mới, những công việc gì đang chi phối sự quan tâm của chị? Chị có bí quyết gì để trong chuỗi công việc bận rộn, liên tục mà vẫn giữ được sự nhiệt tình, rạng rỡ, đầy sức sống như vậy?

Tôi quan tâm nhiều tới những công việc xã hội từ thiện. Hồi Tết nguyên đán tôi cùng một số người bạn tới thăm một trung tâm mồ côi và trẻ em khuyết tật ở quận Gò Vấp, khi về tôi cứ suy nghĩ hoài, làm thế nào để những số phận này được thay đổi và ít nhất họ có thể sống tốt hơn?

Và còn biết bao nhiêu người ngoài kia kém may mắn. Một mình tôi thì khó, nhưng phải vận động mọi người chung tay lại. Không dám nói nhiều về những việc mình làm, nhưng tôi thực sự đang suy nghĩ nhiều về những điều đó.

Sống thiện tâm, chân thành và luôn giữ tinh thần lạc quan, đó chính là điều tôi cố gắng duy trì, để dù bận rộn nhưng mình không mệt mỏi và gục ngã…

Gia đình của chị được coi là hình mẫu đáng mơ ước vì không chỉ cả hai vợ chồng đều thành đạt, nổi tiếng mà cả hai đều xây dựng được phong cách, hình ảnh rất tương xứng. Phải chăng đó cũng là một yếu tố gắn kết bền chặt giữa anh với chị?

Cái mà bạn nói, là cái mà mọi người bên ngoài nhìn vào, là hình ảnh, phong cách mà chúng tôi xây dựng cho phù hợp với môi trường và công việc. Còn cuộc sống của gia đình tôi cũng giống bất cứ mọi gia đình nào khác.

Những yếu tố gắn kết giữa các thành viên, không chỉ là vợ chồng, mà cả con cái, họ hàng nội ngoại, thực ra rất giản dị, đó là sự chăm sóc cho nhau. Con gái tôi – Bảo Tiên là một cô bé như vậy, nó gắn kết tất cả mọi thành viên trong gia đình bằng sự quan tâm hồn nhiên và rất bản năng. Sự quan tâm, yêu thương của mọi người dành cho nhau mới là điều tạo nên một gia đình.

Trương Ngọc Ánh: 'Tôi không có ước mơ thầm kín làm đả nữ'
 

Bé Bảo Tiên được rất nhiều người yêu mến vì vẻ đẹp thiên thần, sự ngộ nghĩnh, dễ thương nhưng có vẻ cô bé không thực sự thích đám đông, liệu chị có muốn định hướng cho bé tham gia hoạt động nghệ thuật?

 Bảo Tiên không phải không thích đám đông, mà như hầu hết trẻ con, chúng luôn muốn có bạn của mình. Ở lớp, Bảo Tiên là một cô bé cực kỳ vui tính, luôn mang quà cho các bạn và chúng chơi với nhau vui đến mức quên cả giờ ba mẹ đến đón.

Ở nhà, chúng tôi có một nhóm bạn chung và cuối tuần thường đưa con đi ăn đi chơi, Bảo Tiên cũng rất vui. Nhưng khi xuất hiện trước ống kính trong event, Bảo Tiên thường không thích, vậy thôi.

Bảo Tiên rất nhạy cảm về nghệ thuật, cháu biết hát, múa và cảm nhạc rất tốt. Tôi cũng bắt đầu cho cháu làm quen với âm nhạc bằng việc học đàn piano.

Nhưng tôi nghĩ, không ai hướng cho con tham gia nghệ thuật mà thành công được nếu con không thực sự tài năng và thích thú. Cháu còn nhỏ, hãy để cháu phát triển tự nhiên và tự quyết định cuộc đời mình.

Trương Ngọc Ánh nổi tiếng đẹp từ lâu nhưng gần đây nhiều người cho rằng chị càng ngày càng đẹp, trẻ ra và có phần… hơi khác. Chị nghĩ sao trước những “băn khoăn” về nhan sắc của mình?

Bạn thấy tôi đẹp và trẻ ra phải không? Theo tôi, người ta có thể già đi hay xấu hơn theo thời gian, và người ta cũng có thể chỉnh sửa những nét chưa thực sự đẹp, nhưng phong cách và thần thái không thay đổi được. Tôi nghĩ, điều đó tạo nên sức hút nhiều nhất ở tôi và cũng là điều tôi hài lòng nhất khi bao năm qua mình vẫn giữ được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại