Trung Quân ám ảnh câu nói của bệnh nhân HIV

Ngân An |

(Soha.vn) - Nhìn thấy sự hồn nhiên và đáng yêu của các bé, nam ca sĩ trẻ không giấu được sự xúc động.

Được là khách mời của đoàn cán bộ thành phố Hà Nội và Cung thiếu nhi Hà Nội, Nguyễn Trần Trung Quân cùng đồng hành với cả đoàn tới thăm và trao quà cho các bệnh nhân nhí nhiễm HIV ở Ba Vì.

Cả đoàn đã mang tới cho hơn 500 em nhỏ bị nhiễm HIV ở đây những món quà vật chất và cả tinh thần. Mỗi em bé được tặng bánh chưng tự gói của các anh chị tình nguyện viên trong đoàn, ngoài ra còn có bút chì màu và sách vở.

Dù đã tham gia rất nhiều các chương trình thiện nguyện, nhưng chuyến đi lần này đặc biệt để lại trong anh rất nhiều cảm xúc: “Các em nhỏ ở đây rất ngoan, lễ phép và luôn tràn đầy hy vọng. Thật tội nghiệp khi các bé dính phải căn bệnh HIV, một căn bệnh khiến các em luôn ốm yếu”.

Ngoài ra Trung Quân được tới thăm nghĩa trang của các em, có những bé chỉ vài tháng tuổi đã mất qua đời vì căn bệnh thế kỷ. Cũng trong buổi hôm đó, Trung Quân và các em cùng nhau hát rất nhiều ca khúc thiếu nhi. Trong số đó, có một bé gái đã nói với Quân rằng:"Chú Quân ơi, sau này cháu cũng muốn làm ca sĩ như chú”.

Đó là câu nói ám ảnh tôi cho tới bây giờ, giá như HIV không đến tìm em, giá như em được sống cuộc sống như bao người. Tôi mong các bé sẽ sống trọn vẹn, ý nghĩa và vui vẻ từng ngày”, Trung Quân xúc động.

Trung Quân đi cùng các bạn tình nguyện viên đến thăm các trẻ em có H ở Ba Vì.

Trung Quân đi cùng các bạn tình nguyện viên đến thăm các trẻ em có H ở Ba Vì.

500 là số lượng món quà đã được trao trong ngày hôm đó.

500 là số lượng món quà đã được trao trong ngày hôm đó.

Các em nhỏ rất quấn chàng ca sĩ trẻ.

Các em nhỏ rất quấn chàng ca sĩ trẻ.

Thắp hương cho các bé không may mắn qua đời.

Thắp hương cho các bé không may mắn qua đời.

Phát quà cho các em.

Phát quà cho các em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại