Tin đồn đáng sợ nhất showbiz Việt (P1)

Gia Linh |

(Soha.vn) - Nếu là người miền Trung, bạn hãy chấp nhận sống chung với lũ. Còn nếu là người nổi tiếng, hãy cố gắng chịu đựng những tin đồn.

Chẳng biết tự bao giờ hai chữ thị phi bắt đầu hoành hành trong giới showbiz và cũng chẳng biết từ lúc nào, những tin đồn luôn song hành với người nổi tiếng. Có những tin đồn nhỏ đến mức chỉ đủ khiến họ cười nhạt rồi quên đi, cũng có cái khiến họ trằn trọc, mất ngủ một đêm dài nhưng cũng có những thông tin thất thiệt khiến họ bị đau cả đời.

Nguyền Thị Huyền bị đồn có bầu

Có lẽ chẳng nơi nào bạn lại có bầu dễ như ở Việt Nam, cứ nhìn gương Hoa hậu Việt Nam 2004 sẽ biết. Chỉ vì một phút muốn thay đổi phong cách thời trang bỗng dưng cô lại trở thành tiêu điểm của dư luận. Chiếc váy trắng xếp tầng từ trên xuống dưới bỗng chốc "bị" trở thành thứ để che chắn vòng hai căng tròn của Hoa hậu ở Cánh diều vàng 2012.

Những tin đồn đáng sợ nhất showbiz Việt
 

Ở thời điểm ấy, nhiều trang tin còn khẳng định người đẹp có dáng đi chầm chậm, mệt mỏi đúng kiểu của phụ nữ mang bầu. Từ đó, những câu hỏi "Ai" và "Bao giờ" bắt đầu được đặt ra. Họ tò mò ai là chủ nhân của đứa bé trong bụng Hoa hậu và cô đã mang thai bao nhiêu lâu. Và muốn biết những điều ấy, họ đã tìm đến người trong cuộc.

Đón nhận tin đồn, Nguyễn Thị Huyền cũng chỉ biết cười trừ. Cô cũng khẳng định mình không để tâm đến cái gọi là "nghi án" được giới truyền thông giăng ra. Lời từ chối đó khiến những người quan tâm phải nín thở chờ đợi. 

Nếu thật sự Hoa hậu mang bầu thì không sớm thì muộn cô cũng sẽ phải thừa nhận bởi "giấy chẳng bao giờ gọi được lửa".

Và kết quả cuối cùng có lẽ đủ để khiến người trong cuộc bật cười ha hả. Công chúng đã nhận ra cái bụng bầu rút cuộc cũng chỉ là một "tác phẩm" của những người tự nhận mình là kẻ thạo tin trong  giới truyền thông.

Mai Phương Thúy và mối quan hệ với người đàn ông có vợ

Sau khoảng thời gian 2 năm làm tròn trách nhiệm của một Hoa hậu, người đẹp họ Mai phải liên tiếp đối mặt với scandal. Trong đó phải kể đến tin đồn tình cảm với đại gia của một hãng rượu, ông Benny Ng.

 Chẳng biết từ lúc nào, công chúng đã quen với hình ảnh Mai Phương Thúy sánh bước bên người đàn ông lịch lãm. Mỗi một sự kiện giải trí, khi nhác thấy bóng của Benny Ng, ai cũng thầm nghĩ: "Chắc chắn Hoa hậu đang ở đâu đây".

Những tin đồn đáng sợ nhất showbiz Việt
 

Quả đúng như thế, họ xúng xính khoác tay nhau có mặt tại tất cả các sự kiện giải trí lớn nhỏ trong cả nước. Cũng vì sự thường xuyên ấy mà công chúng bắt đầu đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Phần lớn đều tin rằng cả hai đang hẹn hò và chẳng bao lâu nữa sẽ tổ chức đám cưới.

Nhưng càng tìm hiểu sâu, họ lại càng bất ngờ hơn nữa khi phát hiện ra doanh nhân Benny Ng là một người đàn ông đã có vợ. Trong mắt phụ nữ, quan hệ với đàn ông có vợ là không đứng đắn, thế nên nhiều người đã thản nhiên mắng mỏ chân dài họ Mai.

Đáp lại dư luận, Mai Phương Thúy giữ thái độ im lặng. Người phụ nữ vốn có tiếng kín đáo trong giới cứ để mặc cho dư luận bủa vây, để những tin đồn đi bất kỳ đâu có thể.

Dần dà, công chúng cũng trở nên chán nản, những thông tin một chiều cũng trở nên nhàn nhạt. Đó cũng là lúc họ nhận ra mọi thứ chẳng qua cũng chỉ là một phương thức PR thông minh của những đại gia sành sỏi và những động thái của họ trong thời gian qua cũng chỉ khiến nó thành công ngoài mong đợi.

Hoa hậu các dân tộc VN bật khóc vì tin đồn mua giải

Mới đăng quang chưa lâu, tân Hoa hậu các dân tộc VN đã vướng phải tin đồn mua giải. Điều này khiến cho các bên liên quan đều bức xúc và căng thẳng.

Những tin đồn đáng sợ nhất showbiz Việt
 

Ngọc Anh - cô gái đã đăng quang trong đêm chung kết cuộc thi ấy cũng đã nhiều lần bật khóc. Không khóc sao được khi một ngày đẹp trời bỗng nhiên bị lên báo vì bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với cậu con trai 15 tuổi của quý bà Kim Hồng.

 Chưa dừng lại ở đó, họ còn đồn cô đã mua lấy giải thưởng một cuộc thi Hoa hậu không mấy được quan tâm bằng con số không nhỏ: 1,5 tỉ đồng.

Chống chọi lại với tin đồn, cô gái 20 tuổi chỉ biết chối bỏ những tin đồn ấy và bật khóc. Thậm chí, một người phụ nữ có tiếng sắc sảo như quý bà Kim Hồng trong trường hợp này cũng chỉ có thể chống cự lại một cách yếu ớt.

Những tin đồn thật sự mang lại hậu quả rất lớn, lớn hơn những gì những người tung nó ra có thể tưởng tượng được. Trong sự cố lần này, dù chẳng ai dám vỗ ngực xưng tên, chẳng có một tấm ảnh "nóng" hay một đoạn video nào để chứng minh nhưng những thông tin ấy cứ lan đi một cách chóng mặt.

Tin đồn là giả nhưng nỗi đau là có thật. Sau sự cố này, có lẽ công chúng đã hiểu tại sao khi tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp, các chân dài chỉ mong dừng lại ở giải Á hậu chứ không phải là ngôi vị cao nhất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại