Sự thật chuyện gia đình 'Tôn Ngộ Không' đánh nhau trong lễ tang

Hà Việt |

(Soha.vn) - Nghệ sỹ bày tỏ sự đau lòng về sự việc vừa qua.

Vào chiều 16/02 vừa qua, lễ truy điệu nghệ sỹ Chương Tông Nghĩa với nghệ danh Lục Linh Đồng - cha đẻ của Lục Tiểu Linh Đồng được diễn ra tại quê nhà.

Đã có hàng ngàn người dân ở khắp tới đổ xô tới nhà tang lễ để được tận mắt chứng kiến những giây phút cuối cùng của "Tôn Ngộ Không".

Lục Tiểu Linh Đồng rơi nước mắt khi đọc bài điếu văn về cha.
Lục Tiểu Linh Đồng rơi nước mắt khi đọc bài điếu văn về cha.

Trong tang lễ, các phóng viên đã chụp lại được cảnh xô xát của một nhóm người được cho là thân quyến của gia đình nghệ sỹ.

Mọi người xung quanh phải mất khá lâu để can ngăn nhóm thanh niên đang phấn kích. Được biết một người phải vào viện khâu mặt và khá nhiều vòng hoa bị đám đông làm gẫy nát.

Khi lễ truy điệu diễn ra, một đám thanh niên đã lớn tiếng và xô xát nhau.

Khi lễ truy điệu diễn ra, một đám thanh niên đã lớn tiếng và xô xát nhau.

Đến khoảng 19 giờ tối 16/02, "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng đã nhắn một dòng tin trên trang cá nhân: "Những người xô xát trong lễ truy điệu vừa qua là bạn trong giới nghệ sỹ của tôi chứ không phải thân quyến như báo chí đưa tin. Do có sự hiểu lầm mới xảy ra xô xát nhưng mọi thứ đã được giải quyết."

Nghệ sỹ Chương Tông Nghĩa sinh năm 1924 tại Thiệu Hưng, Chiết Giang - Trung Quốc. Ông được coi là Tôn Ngộ Không thành công nhất trên sân khấu kịch. Do tuổi cao sức yếu, ông đã qua đời hôm mồng 1 tết Nguyên Đán vừa qua, hưởng dương 90 tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại