Rước Omar tới Việt Nam: Nực cười cái chuyện hám trai!

Lê Ngọc Dương Cầm |

(Soha.vn) - Việc Omar Borkan Al Gala đến Việt Nam, hoàn toàn không có một thông điệp nào rõ ràng, ngoài lý do vớ vẩn: Anh ta đẹp trai.

BTC đã quá xem thường nhu cầu giải trí của công chúng, khi “rước” Omar Borkan Al Gala, người được gán cho biệt danh “trai đẹp bị trục xuất” về Việt Nam, với mục đích chỉ để dân nước mình…ngắm, nhìn!

Việc Omar Borkan Al Gala đến Việt Nam, hoàn toàn không có một thông điệp nào rõ ràng, ngoài những lý do vớ vẩn: Anh ta đẹp trai, anh ta được cộng đồng mạng quan tâm vì đẹp mà bị trục xuất (như báo chí đưa tin)…. Không hề nghe nói anh chàng có tài cáng hay học vị gì cả.

Anh ta đến Việt Nam đơn thuần để bàn dân thiên hạ được ngắm một người đẹp bằng xương, bằng thịt, cho thoả...khao khát, chứ không phải chỉ đơn giản là xem hình qua mạng. Trình độ thưởng thức giải trí của người Việt thấp kém đến thế sao? Thế giới nhìn vào, chắc cười hả hê vì chứng kiến một sự việc hài hước và lạ lùng không còn chỗ để…nói!

Đón tiếp rất long trọng, nói trắng ra là rất đình đám và dĩ nhiên là nhà tổ chức phải bỏ ra tiền tỷ để anh chàng gốc Ả Rập này chịu “chui” từ thế giới ảo ra thế giới thật!

Than ôi, khi nhìn tận mắt anh chàng bằng xương, bằng thịt, mọi người mới té ngửa ra, là anh chàng này cũng chẳng có gì gọi là…đẹp!

Rước “trai đẹp bị trục xuất” qua Việt Nam: Trò nhảm!
 

Những hình ảnh đẹp lung linh mà mọi người xuýt xoa, khen ngợi, chỉ nhờ vào công nghệ chỉnh sửa! Hình ảnh trên mạng và người thật xa vời một trời, một vực!

Một vố hố, hay nói thẳng là nhà tổ chức, cùng một bộ phận dân Việt Nam đã nếm một quả lừa ngoạn mục! Trách ai? Tại mình chứ tại ai? Tất cả vì cái tội “hám”… trai đẹp mà ra!

Điều đáng nói nhất, mọi người đã quá tin vào nội dung một bài báo dịch từ báo nước ngoài: Omar Borkan Al Gala bị trục xuất khỏi Arap Saudi vì…quá đẹp trai! Theo luật nhập cảnh, nếu một công dân ngoại quốc không dính líu đến an ninh quốc gia, không buôn lậu, không bị truy nã…thì không có vấn đề gì để quốc gia mà họ đặt chân đến, có quyền từ chối họ.

Trên thế giới, chưa bao giờ nghe nói có chuyện “lạ lùng”: Không được nhập cảnh, bị “đuổi” về nước vì quá…đẹp trai!

Dân Việt Nam đã quá…thật thà, tin sái cổ vì câu chuyện hài hước còn hơn xem phim hoạt hình…Tom và Jerry!

Và chính vì tin chuyện nằm mơ vẫn…không thấy này, một số bộ phận người Việt Nam càng đinh ninh là anh chàng gốc Ả Rập này đẹp trên cả tuyệt vời! Nhà tổ chức nắm bắt ngay thị hiếu tò mò của người dân, lật đật thực hiện ngay phi vụ rước cho bằng được “trai đẹp” qua Việt Nam để mọi người “ngắm”, “nhìn” thoả thích, còn họ tha hồ kiếm lợi nhuận!

Không biết anh chàng này mang đến cho giới trẻ Việt Nam những điều “bổ ích” gì, ngoài bộ râu xồm xoàm và chiếc khăn choàng Ả Rập? Hay nhà tổ chức muốn chứng minh cho thế giới thấy rằng: “Ả Rập Xê - Út đuổi Omar Borkan Al Gala đi, nhưng chúng tôi chịu chơi và…anh hùng hơn, bỏ tiền ra mời anh ta về Việt Nam, đón tiếp trọng thị như…ông nội chúng tôi vậy. Chúng tôi oai hơn các bạn nhé!”.

Xin thưa, đất nước Việt Nam hàng ngày có nhiều người phải chạy ăn từng bữa, còn bao nhiêu người rầu rĩ trước tình cảnh lương không tăng nhưng vật giá cứ leo thang vùn vụt và các doanh nghiệp đang “chèo chống”, nhức đầu với bài toán kinh tế để khỏi phá sản… trong tình hình kinh tế khó khăn chung của thế giới. Chắc chắn không ai mặn mòi gì chuyện đi ngắm trai, trong khi cuộc sống còn lo toan trăm bề.

Vậy mà những người tổ chức chương trình (cũng là nhà kinh doanh) có tư duy “bác học” kiểu gì mà lại quăng tiền tỷ ra, đi rước cái “của nợ” từng bị đất nước Ả Rập Xê – Út đuổi đi vì vi phạm quy định ở nước họ? Rước về cho người dân nước mình bỏ tiền mua vé “chiêm ngưỡng”?

Rước “trai đẹp bị trục xuất” qua Việt Nam: Trò nhảm!
 

Trước khi “trai đẹp” đến Việt Nam, hàng loạt báo lớn, báo nhỏ ra rả phỏng vấn anh ta, xoay quanh nội dung anh chàng nói về nhan sắc trời phú của mình , cũng như bày tỏ sự ngạc nhiên về mức độ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam dành cho mình….

Nếu nói không ngoa, chính vì muốn chương trình của mình nổi đình, nổi đám, nhà tổ chức đã bất chấp tất cả, kể cả “dìm hàng” người Việt Nam vô tội vạ, gây cho bạn bè thế giới hiểu lầm là người Việt Nam đang hèn đi.

Họ úp mở chuyện “Ai sẽ sánh bước cùng anh chàng trai bị trục xuất vì đẹp trai?” hay chuyện tổ chức buổi đấu để được…ăn tối cùng “trai đẹp”, có giá khởi điểm là 20 triệu đồng…Có lẽ, theo nhà tổ chức, người đẹp nào được sánh bước cùng Omar Borkan Al Gala là một vinh dự lớn?

Được ăn tối cùng anh chàng ta là một may mắn trong cuộc đời nên chuyện tranh giành, bỏ ra giá chót 20 triệu cũng đáng đồng tiền, bát gạo?

Theo thông tin mới nhất, cô MC Huyền Ny đã “giành giật” được cơ hội ăn tối cùng “trai đẹp bị trục xuất” vào tối qua (11/9). Không biết cô MC này chịu bỏ số tiền 20 triệu đồng vì “mê” anh chàng Ả Rập kia hay chỉ là mục đích gây sự chú ý của truyền thông, nhằm PR cho mình?

Ở Mỹ, quốc gia hùng mạnh và có nền kinh tế lớn nhất thế giới, người dân tranh thủ từng giây, từng phút, phải vừa ăn sáng vừa lái xe đi làm. Ở Venezula, quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và là cái nôi của nhan sắc, từng sản sinh ra nhiều người đẹp đạt danh hiệu danh giá: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ… người dân nước họ cũng túi bụi với công việc, đâu quan tâm chuyện “người đẹp”, “người xấu”?

Đừng hỏi tại sao hai quốc gia đó quá giàu, có lẽ bởi dân nước họ đâu có thời gian rảnh để bàn tán, quan tâm đến những chuyện vô bổ, đại loại như “trai đẹp bị trục xuất”?

Ở Việt Nam không thiếu những nam thanh niên vừa đẹp trai, vừa có tài! Không việc gì chúng ta lại phải bỏ tiền “rước” một thanh niên râu ria xồm xoàm và chưa biết tài cán nào về để tung hô như thánh sống như vậy, nhục quá!

Ông bà ta có câu: “Trai tài, gái sắc” để đề cao tài năng của người đàn ông và nhan sắc người phụ nữ. Lớp “hậu sinh” đã đảo lộn tiêu chuẩn “chuẩn không cần chỉnh” ấy và “sáng kiến” ra danh từ “trai đẹp”.

Thời nay, người đàn ông đẹp là có tất cả, chẳng cần tài và có thể được tung hô…Trường hợp “trai đẹp bị trục xuất” Omar Borkan Al Gala là một minh chứng. Đúng là…hậu sinh khả uý!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại