Phim cho giới trẻ Việt: Phá đám CSGT, "xách dép" Hàn Quốc!

Tiến Dũng |

(Soha.vn) - Xe không gương, mũ bảo hiểm "rởm", đó là những hình ảnh trong một bộ phim Bệnh nhân bất đắc dĩ dành cho giới trẻ đang phát trên VTV6.

Bệnh nhân bất đắc dĩ đang được phát trên VTV6 – Kênh dành cho giới trẻ của Đài truyền hình Việt Nam. Nội dung phim chỉ xoay quanh những chuyện “lặt vặt” của các nhân vật, không có gì đáng bàn. Tuy nhiên, điều cần phải nhấn mạnh ở đây là vì sao nhiều nhà sản xuất phim tầm nhìn lại hạn chế đến như vậy?

Trong khi các cơ quan chức năng đang “đau đầu” để tuyên truyền tới người dân phải có ý thức khi tham gia giao thông thì nhà sản xuất phim lại như đang... phá đám những chiến sĩ CSGT đang ngày đêm "gìn giữ" sự nghiêm ngắn của pháp luật.

 

Đoạn phim bên trên đã thể hiện rõ: Hai nhân vật chính trong tập phim ăn mặc khá sành điệu, điều khiển một chiếc xe máy “xịn” nhưng ý thức tham gia giao thông thì "bằng không": xe không gương, mũ bảo hiểm “rởm”, chuyển làn đường không xi nhan và không chú ý quan sát. Nếu đoạn phim có chủ ý phê phán người vi phạm giao thông thì đã đành, nhưng người xem tuyệt nhiên không cảm nhận được ngụ ý này, chỉ thấy ngay cả những nhà làm phim, duyệt phim cũng "vô tình" và "ngang nhiên" phạm luật! 

Cần nói thêm đây không phải là bộ phim duy nhất của Việt Nam có những hình ảnh kém văn hóa, thiếu tầm nhìn. Phim dành cho giới trẻ ở Việt Nam mấy năm trở lại đây có quá nhiều “sạn”. Phim cho lứa tuổi học đường nhưng đề tài thường chỉ xoay quanh việc ăn chơi, yêu đương tình tứ, các nhân vật ăn mặc quá sành điệu, nói năng bỗ bã, đầu tóc thì “hổng giống ai”. Xem xong, không để lại được bài học tốt đẹp nào mà chỉ khiến cho bạn trẻ để ý chuyện “cái quần của diễn viên kia đẹp thế, không biết mua ở đâu", hay "anh đó đáng yêu ghê"…

Trước sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ ngày nay, những bộ phim dành cho lứa tuổi này là kênh rất quan trọng để giáo dục họ hướng tới những giá trị cao cả, tốt đẹp của cuộc sống. Nhưng hầu hết các phim của Việt Nam chưa làm được điều này.

Các nhà sản xuất phim Việt Nam hãy nhìn sang nước bạn Hàn Quốc!

Những bộ phim của họ tuy có phần ướt át, ủy mị nhưng yếu tố giáo dục về nhân cách con người thì phim Việt Nam chỉ đáng “xách dép”. Một thanh niên dù nghịch ngợm, đánh nhau, trộm cắp ở bên ngoài nhưng về nhà cũng vẫn phải quỳ gối xin lỗi ông bà, cha mẹ khi bị mắng. Tính tôn nghiêm trong mỗi gia đình thể hiện rất rõ.

Trong phim Hàn, cũng không bao giờ thấy đoạn phim nhân vật đi xe mô tô mà không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm “rởm”. Thậm chí, còn có cô gái từ chối yêu chàng trai chỉ vì chàng trai đó có thói quen dùng hàng ngoại mà không dùng hàng Hàn Quốc… 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại