NON-STOP - phim về cướp máy bay đánh bật Quả tim máu

Ruby Nguyễn |

(Soha.vn) - Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Non-stop được phát hành đúng thời điểm chiếc máy bay MH370 mất tích, đem đến cuộc đổi ngôi bất ngờ trên BXH phim rạp tháng 3.

Non-stop bắt đầu với việc Bill Marks (do Liam Neeson thủ vai), một mật vụ hàng không nhận được những tin nhắn đe dọa cứ 20 phút sẽ giết chết một người trên chuyến bay. Mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi hành khách bắt đầu nghi ngờ rằng Bill chính là kẻ cướp máy bay. Bill phải tìm mọi cách tìm ra kẻ phạm tội để bảo vệ tính mạng hành khách và chứng minh sự trong sạch của mình.

Chủ đề "không tặc" bỗng chốc trở thành một câu chuyện "hot" khiến nhiều người quan tâm khi thế giới đang xôn xao vụ máy bay mất tích bí ẩn của Malaysia. Và thành công đầu tiên là Non-stop "cháy vé" ở các phòng chiếu tại Việt Nam. Tiếp đó, phim đẩy lùi những bộ phim khác ra phía sau để thống trị trên bảng xếp hạng tháng 3 này.

Khởi động khá tốt, hiện tại bộ phim tốc độ Need for Speed đang đứng vị trí thứ 2 sau chưa đầy một tuần ra mắt. Với sự đầu tư chỉn chu và sắc sảo từ dàn diễn viên, kịch bản cũng như hiệu ứng kĩ xảo thì tương lai của bộ phim không chỉ dừng lại ở vị trí này.

Xếp sau Need for Speed, Mr.Peabody & Sherman (Cuộc phiêu lưu của Mr.Peabody và cậu bé Sherman) lại là một bộ phim hoạt hình nhiều ý nghĩa không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn mang lại nhiều bài học cho những người trưởng thành. Tuy chưa lập được thành tích đáng nể như The Lego Movie nhưng hiện phim cũng là một đối thủ đáng gờm của quán quân tuần này.

Sau nhiều ngày ra mắt thì Quả tim máu có phần hạ nhiệt, tuy nhiên bộ phim kinh dị ấn tượng nhất của điện ảnh Việt sau nhiều năm trở lại đây sẽ còn bám trụ top trong một thời gian dài khi mà những hiệu ứng do nó tạo ra còn âm ỉ trong giới truyền thông cũng như trong lòng khán giả. Hiện phim đang đứng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Thảm họa Pompeii được quảng bá với một trailer hoành tráng và mãn nhãn, tuy nhiên chưa thể khẳng định định đây là một tuyệt phẩm hoàn hảo bởi ngoại trừ phần hình ảnh, thì phần nội dung phim không tạo được điểm nhấn đáng giá nào cho người xem. Vị trí thứ 5 xứng đáng cho bộ phim thảm họa của vị đạo diễn lừng danh Paul W.S Anderson.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại