Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: 'Tôi không giã từ showbiz'

Lê Ngọc Dương Cầm |

(Soha.vn) - Nhiều trang mạng đưa tin Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 tuyên bô từ bỏ showbiz, tuy nhiên đây chỉ là hiểu nhầm.

Trao đổi với phóng viên, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói: “Trong họp báo của Quang Hà, tôi có nói tới vấn đề cuộc sống âm nhạc của mình. Nhưng không phải tôi giã từ showbiz mà chỉ là một hình thức hạn chế biểu diễn. Các con của tôi khuyên tôi nên nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, vì tuổi này không còn thích hợp để đứng trên sân khấu nữa”.

	Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Ông khẳng định mình vẫn đi đánh đàn để tìm niềm vui tuổi già: “Nhưng tôi vẫn đi đánh đàn ở các quán cà phê nhạc, và những sự kiện, vừa có chút tiền xài, vừa là niềm vui của tuổi già. Thú thật rằng, nghiệp đàn đã ngấm vào máu, thịt của tôi rồi, nghỉ thì buồn lắm”

Trước nhiều ý kiến cho rằng vì buồn chán, sau chuyện ầm ĩ với Mr Đàm vừa qua mà mình giã từ showbiz, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khẳng định: “Tôi và Đàm Vĩnh Hưng vẫn vui vẻ, quý mến nhau. Thực tế là chỉ là chuyện hiểu lầm”.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng phủ nhận chuyện ông và Mr Đàm làm hòa chỉ là một màn kịch: “Việc Đàm Vĩnh Hưng mang hoa đến để bố con làm hòa, trong những ngày qua tôi có nghe râm ran nhiều lời ra, tiếng vào, đó chỉ là màn kịch, chỉ bằng mặt để dẹp yên dư luận chứ không phải bằng lòng. Không phải vậy đâu! Tình cảm đâu thể nào “diễn” được. Việc Đàm Vĩnh Hưng mang hoa đến tặng, tâm sự với tôi, tôi đã nhận ra rằng, tình nghĩa con người là quý nhất, có thể giải tỏa mọi khúc mắc phức tạp trong cuộc sống”.

	Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ra về vui vẻ trên chiếc xe máy của người cháu ruột.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ra về vui vẻ trên chiếc xe máy của người cháu ruột.

“Tôi lúc nào cũng sống trung thực, tử tế, đàng hoàng. Lúc nào tôi cũng nghĩ mọi người tốt, và đương nhiên Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy. Đừng bao giờ chủ quan nghĩ người này tốt, người kia xấu. Hãy để thời gian trả lời”.

Một ca sĩ lớn tuổi đã bật cười khi nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tuyên bố giã từ showbiz: “Mệt ông già ghê. Ổng tuyên bố giã từ showbiz lần này nữa là cả chục lần rồi, chứ không phải lần đầu tiên đâu. Vài bữa lại thấy ổng lên sân khấu biểu diễn cho coi. Nghiệp vướng vào thân thì khó dứt ra được lắm”.

Một nhạc công đàn piano (giấu tên) cho biết: “Với tầm vóc như chú 9, nếu đệm đàn piano cho một khách sạn lớn, cátxê mỗi đêm cũng khoảng tầm 2 triệu. Thu nhập tốt như vậy, với từng tuổi này thì quá ngon, sao mà bỏ phí vậy?”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại