Lực sĩ - ca sĩ Phạm Văn Mách tặng quà Tết đặc biệt cho mẹ

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Tết là dịp giúp Phạm Văn Mách cảm nhận được tình cảm và không khí ấm cúng trong gia đình.

2013 được xem là một năm không mấy thành công của Phạm Văn Mách. Dù đang ở thời kỳ đỉnh cao nhưng anh vẫn không thể đưa về cho nước nhà tấm Huy chương vàng tại Seagames vừa qua. Điều này khiến lực sĩ cảm thấy rất phiền lòng, nhất là khi anh bị mọi người hiểu nhầm thất bại này.

Tâm sự với phóng viên, Phạm Văn Mách cho biết, có người nói anh đang từ giã thể hình để chuyên tâm ca hát. Nhưng sự thật không phải như thế. Đối với anh, thể hình vẫn là sự nghiệp, còn ca hát cũng chỉ là đam mê.

Những tưởng những lời dèm pha có thể khiến Phạm Văn Mách xa rời sân khấu xanh đỏ nhưng không, anh vẫn muốn mang tiếng hát của mình phục vụ khán giả. Bỏ qua búa rìu dư luận trong những ngày này, anh vẫn đi hát ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, các tỉnh miền Bắc, Bình Dương.

Bên cạnh việc hát, những ngày tháng cuối năm Phạm Văn Mách cũng bận rộn với công việc kinh doanh phòng tập gym. Vì việc thi đấu khiến anh mất rất nhiều thời gian để tập luyện nên anh quyết định tập trung những tháng cuối năm để phát triển việc kinh doanh. Ngoài ra, ông chủ Phạm văn Mách cũng bận rộn tính toán để đưa ra mức thưởng phù hợp cho các thành viên trong công ty.

"Thường những công ty khác có lương tháng 13, nhưng công ty của tôi thưởng theo năng suất làm việc chứ không có một định mức chung nào cả", Phạm Văn Mách chia sẻ.

Sau khi lo xong cái Tết ấm áp cho nhân viên bằng một khoản thưởng nhỏ, ngày 28, Phạm Văn Mách về An Giang, Long Xuyên để ăn Tết cùng mẹ.

"Tôi làm việc ở Sài Gòn nên Tết thường tranh thủ về An Giang để thăm mẹ. Gia đình tôi có 8 chị em, mỗi mình tôi là con trai nên phải tranh thủ để về thăm nhà. Ngày 28, tôi sẽ về nhà quét dọn, trang trí nhà cửa để có không khí Tết trong gia đình. Chị của tôi ở gần đó cũng sẽ sang giúp đỡ, mua sắm để bố mẹ tôi có một cái Tết đầy đủ. Những ngày như thế, không khí gia đình tôi rất ấm cúng và vui vẻ", Phạm Văn Mách cho hay.

Khi được hỏi sẽ mang quà gì về tặng mẹ ngày Tết, lực sĩ cười: "Tết tôi thường mang về cho mẹ quần áo, túi xách nhưng thật sự tôi biết, quà Tết quan trọng nhất đối với mẹ là tôi thôi".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại