Kết thúc 'oan nghiệt' của Hà Linh nói lên điều gì?

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Đi đến được vòng bán kết thứ hai đối với Hà Linh có lẽ đã là may mắn, dù cô sở hữu một giọng hát và cá tính âm nhạc nhiều người thèm muốn.

Quả không ngoa khi nói rằng The Voice luôn biết cách mang lại bất ngờ cho người xem. Nếu như trước đó, một Dương Hoàng Yến ra về khi vẫn còn sung sức chiến đấu để nhường suất cho đối thủ hoàn toàn kém cạnh thì bây giờ là một Hà Linh phải chấp nhận dừng bước trước đêm chung kết dù có phần thi khó có thể chê vào đâu được.

Nhưng sự lựa chọn nào cũng có lý do của nó. Với sự thông minh của mình, Diva Hồng Nhung chẳng dại gì đẩy mình vào ngõ cụt. Dành cho Cát Tường cơ hội cũng đồng nghĩa với việc cô tự tạo ra cho mình một hy vọng.

Nếu đặt Hà Linh và Cát Tường lên bàn cân, cán cân sẽ nghiêng về bên nào có lẽ khán giả cũng đoán được. Giữa một Hà Linh khéo léo và biết cách tiết chế trong ca khúc Cô Đơn và một Cát Tường để mặc cảm xúc lấn át trên sân khấu với một bài hát cho chính cô sáng tác mang tên Mẹ, chắc chắn Hà Linh là người giành được lợi thế.

 

Điều đó cũng được chính huấn luyện viên Quốc Trung khẳng định trong đêm chung kết. Nhận xét về phần thi của cô gái đến từ Hà Nội, anh nói: "Đây là tiết mục tôi nghĩ có nhiều người thích và bài hát này em thể hiện tốt nhất từ trước đến giờ". 

Có cùng suy nghĩ đó, huấn luyện viên Mỹ Linh cũng khẳng định cô rất thích phần biểu diễn của Hà Linh.

Tuy nhiên đã đến lúc Hà Linh phải dừng lại, điều này không chỉ Hà Linh mà tất cả những người trong cuộc đều hiểu rất rõ lý do.

Dù có cố gắng như thế nào đi nữa, dù phát huy cái tôi trong âm nhạc của mình hay tiết chế để gần gũi hơn với khán giả thì cô vẫn không thể nào với tay được đến ngôi vị cao nhất của The Voice 2013.

Hà Linh là ca sĩ đã đi hát chuyên nghiệp, lại từng nhận giải nhất Sao Mai 2007, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để con đường đến với giải thưởng quán quân của cô bị gián đoạn giữa chừng.

Huống gì tiêu chí của The Voice hàng năm vẫn là tìm được gương mặt mới, nhân tố tài năng cho nền âm nhạc nước nhà, điều mà Cát Tường đang sở hữu.

Ở khoảnh khắc phải đưa ra quyết định, Hồng Nhung có lẽ cũng đã không trăn trở quá nhiều. Dưới con mắt của một người đã có quá nhiều kinh nghiệm như chị, ai là người ở lại, ai phải ra về, Diva nhạc Việt là người hiểu rõ nhất. Điều còn lại chỉ là việc đưa ra một quyết định thật chính xác để thực hiện được ý đồ của mình.

Vì Hà Linh luôn là cái tên được khán giả rất ưu ái, phần trăm bình chọn của cô lúc nào cũng cao hơn những cái tên cùng đội. 

Chính vì thế, để chắc suất cho Cát Tường, không còn cách nào khác, Hồng Nhung phải đưa ra con số 100%. Lấy lý do không muốn đặt ai lên bàn cân nữa mà chỉ muốn chọn một trong hai người, cô Bống đã tự giải thích cho con số tuyệt đối của mình. 

Điều này cũng cho thấy sự thông minh của Hồng Nhung bởi nếu chị đưa ra một tỉ lệ khác, có lẽ khán giả đã không khỏi xì xào.

Đối với những người yêu quý Hà Linh, không được xem cô hát tiếp trong đêm chung kết là điều họ hoàn toàn không mong muốn. Tuy nhiên, việc cô dừng lại là điều có thể dự đoán trước.

Còn Hà Linh, hơn ai hết cô là người hiểu rõ nhất bản chất của cuộc chơi. Với những gì đã tìm kiếm và thể hiện trong cuộc đua này, cô đã đạt được mục đích của bản thân. Đó chính là tìm lại được cảm hứng và niềm đam mê trong âm nhạc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại