Hương Tràm nên 'cắp tráp' tới học hỏi Dương Hoàng Yến

Thùy Dương |

(Soha.vn) - Thu Minh và Mỹ Linh khiến hai cô học trò “sốc”, đồng thời làm bộc lộ cá tính của họ một cách rõ ràng.

Trong những giây phút rối như tơ vò, sự kiểm soát hành động phần nào là thước đo đánh giá sự trưởng thành.

Tâm thư Hương Tràm đã bị dư luận chỉ trích nặng nề. Nhiều người cho rằng, cô không nên "phản pháo" Thu Minh, người đã từng là huấn luyện viên của mình một cách công khai trên mạng xã hội. Cách cư xử của Quán quân The Voice ít nhiều chứng tỏ cho công chúng thấy cô trẻ con, bồng bột và suy nghĩ chưa kín kẽ.

Hương Tràm không chịu được búa rìu của dư luận, để rồi vô tình bị nó cuốn theo. Nữ ca sỹ trẻ có lẽ không hiểu mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi, không phải là nơi tốt nhất nhằm giãi bày mọi sự thật phía sau hậu trường- nhất là với 1 người nổi tiếng trong showbiz.

 

 

Môi trường showbiz - là nơi khi chấp nhận bước chân vào, đương nhiên, phải chấp nhận sự phức tạp ghê ghớm, đôi khi còn cả máu và nước mắt. Nghề nào cũng vậy, điều tối kỵ là không nên phơi bày những “thâm cung bí sử” cho người khác biết, nhất là ở đây, người bị "vạch áo" là Thu Minh - người giúp cô đoạt ngôi vị Quán quân.

Người xưa có câu, "một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy", "nhất tự vi sư, bán tự vi sư", huống hồ trong suốt quá trình dìu dắt Hương Tràm, người ta đã từng nhìn thấy những giọt nước mắt đầy xúc động của vị huấn luyện viên này dành cho cô học trò nhỏ. Điều mà Thu Minh mang lại cho Tràm là quá lớn…

Mà nói thẳng, người đời có câu "cha mẹ nói oan, quan thầy nói ức", đôi khi, con người phải học cách chấp nhận. Đây sẽ là bài học đáng nhớ của Hương Tràm.

 

Hương Tràm 17 tuổi, cô mới vào showbiz và cần có thời gian trải nghiệm cuộc đời, nhất là về cách ứng xử. Và có lẽ, Hương Tràm nên học hỏi Hoàng Yến về điều này.

Đêm liveshow 6, Mỹ Linh quyết định chọn Thái Quang. Dương Hoàng Yến hoàn toàn bất ngờ trước kết quả mà huấn luyện viên của mình đưa ra. Gương mặt cô thất thần và buồn rầu. Đây có lẽ là kết quả gây sốc nhất trong đêm thi. Chắn chắn, Hoàng Yến không tránh khỏi sự chạnh lòng. Phần trình diến tốt, huấn luyện viên cũng ưi ái từ những vòng thi trước, sự kỳ vọng của khán giả. Ấy vậy mà vẫn bị loại. Trong hoàn cảnh này không khóc mới là lạ!

Nhưng phút giây ấy qua nhanh thôi. Dương Hoàng Yến nhanh chóng lấy lại tinh thần để bước vào những dự định mới.

Trong bài trả lời phỏng vấn gần đây nhất của mình, khi được hỏi về cảm nhận khi bị Mỹ Linh loại, Hoàng Yến chia sẻ: “Tôi không giấu việc mình có sốc, có buồn nhưng để nói là thất vọng thì không. Tôi tự hào vì những gì mình đã làm được. Tôi đã làm tất cả những gì có thể khi đứng trên sân khấu”. 

Trước một câu hỏi mang yếu tố "gài" kiểu như: “Nhiều bạn bè, người hâm mộ chị không giấu được sự bức xúc với quyết định của HLV Mỹ Linh. Bản thân chị thấy thế nào”. Yến quá đủ thông minh để trả lời: “Mỗi người có một chiến lược riêng cho mình. Tôi không trách chị Mỹ Linh vì bất cứ lý do gì. Tôi đã cảm ơn chị ngay sau khi đêm liveshow 6 vừa rồi khép lại. Dù tôi bị loại nhưng 6 tháng vừa rồi, chính chị Linh là người luôn kề cận bên cạnh và dạy dỗ tôi rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi nghĩ dừng chân ở đây là một cái kết đẹp cho tôi...". 

Không oán trách mà lại rất thoải mái. Trả lời thấu đáo, có tình có lý, có trước có sau…

Xuất sắc đến mức không còn gì để nói!

Hoàng Yến có cách ứng xử khác hẳn Hương Tràm. Hương Tràm nên “cắp tráp” đến học Hoàng Yến mau mau thôi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại