Tâm thư Hương Tràm gửi Thu Minh: Em không giỏi tâng chị lên trời!

Tường Vy |

(Soha.vn) - Trên trang cá nhân của mình, Hương Tràm chia sẻ 1 bức 'tâm thư' khá dài về HLV Thu Minh.

Ngày 13/11, trong 1 bài phỏng vấn, khi được hỏi về Hương Tràm, Thu Minh chia sẻ: "Hương Tràm hiện đang thuộc sự quản lí và có sự hỗ trợ rất lớn từ phía Cát Tiên Sa nên thiết nghĩ sự quan tâm của tôi là thừa. Bản thân Hương Tràm sau cuộc thi cũng chẳng liên lạc với tôi nên tôi biết gì mà hỗ trợ? Với cả sau cuộc thi đôi lúc cái bóng của HLV quá lớn lên chiến thắng của Tràm cũng sẽ là 1 áp lực cho em để chứng tỏ bản thân với mọi người. Vì vậy hãy cứ để em tự đứng trên đôi chân của mình."

 

Những chia sẻ của Thu Minh đã tác động mạnh mẽ đến Hương Tràm. Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Tràm chia sẻ 1 status khá dài thể hiện những suy nghĩ của cô về Thu Minh.

Cô viết: "Chị. Chị là người đã đưa em đến với thành công của The Voice - thành công ngày hôm nay.

Cũng chính chị - người đã dạy em là đừng bao giờ nói dối chị một lần nữa khi gần vòng thi cuối em lỡ bỏ một buổi tập để đi thu âm một ca khúc với Cao Thái Sơn khiến cái mâu thuẫn gần cuối chương trình của chị em mình bị mọi người lôi ra mổ xẻ thời gian đấy.

Ngày đó em đã khóc thật nhiều, khóc cả ngay trên sàn tập vì sợ đánh mất tình cảm của chị. Nhưng không chị đã trở lại với em phút cuối. Và chị em mình đã thăng hoa. Công ơn của chị đối với em thật lớn lao. Và nói cách khác, không có Thu Minh thì không thể có Hương Tràm ngày hôm nay.

Nhưng chị, thời gian em thi hầu như những ca khúc chị giao cho em về tự vỡ bài và tìm cách xử lí trước rồi sau đó sẽ đến cùng chị vỡ bài. Nhưng sau khi em đến vỡ bài cùng chị thì có những clip chị tung lên lúc đấy vô hình chung mọi người nói em là không hề biết sáng tạo, tất cả đều do Thu Minh dựng lên.

Em chỉ biết im lặng. Đúng thế! Bởi đó là hình ảnh của chị, là uy tín của chị, chị đặt hết nó vào em. Em sẽ trở thành niềm tin của chị.

 

Chị! Có rất nhiều mâu thuẫn trong đội của mình xảy ra và chị là người biết tới những mâu thuẫn đó đầu tiên. Tại sao? Em và một vài người luôn tự hỏi. Bởi vì tuy em không liên quan tới những mâu thuẫn đó nhưng em muốn bí mật để bảo vệ những người anh người chị của mình. Thì một số đã bị khui ra mặt báo.

Đã bao giờ chị tự hỏi đó là do ai chưa. Và cũng chính con người đó chị vẫn giữ liên lạc thường xuyên tới thời điểm này. Chính người đó cũng đã 5 lần 7 lượt nói xấu sau lưng em dưới mác một con người thật tử tế.

Câu chuyện này cả những thí sinh đội mình và cả chính sếp Minh TGĐ Cát Tiên Sa đã nói với em.Thật may vì mọi người đã yêu thương và nói lại cho em câu chuyện đó dẫu rằng em và người đó trước đã từng rất thân, thật shock.

Nhưng giờ quan hệ giữa chị và người ấy luôn luôn tốt đẹp, luôn luôn là thân nhất, chắc chắn trong những câu chuyện em sẽ được mang vào. Người ta giỏi nịnh hơn em, đúng. Nhưng em không giả tạo.

Nên chị… dăm bữa nửa tháng em chỉ có thể gọi hỏi thăm sức khỏe chị, em không thể gò ép mình luôn luôn nịnh nọt để thân thiết hơn nữa với chị. Bởi vì, em không khéo trong những câu chuyện để làm chị vui, em không giỏi tâng chị lên trời để lấy được sự quan tâm từ chị.  Em chỉ có thể là em bé nhỏ ngu ngốc hay khóc như ngày xưa thôi.

Em nhận được sự quản lí rất tốt từ công ty và định hướng âm nhạc của giám đốc âm nhạc. Bên những sản phẩm âm nhạc em ra mắt, em luôn luôn lấy thành công của chị là đích hướng tới. Nhưng em muốn tự bước di trên đôi chân của mình, phải tự học hỏi và sáng tạo để chị thấy những nỗ lực của bản thân em và tự tin rằng cô học trò của mình giờ đã lớn thật rồi.

Singer Ngại ngùng của em ra mắt có chị bên cạnh, sân khấu giải cống hiến vì cuống quá nên em đã không nhớ tới chị và sau đó điều đầu tiên khi em gặp chị đã nói lời xin lỗi và chị nói rằng chị hiểu hết mà, đừng lo, cuống quá chứ có gì đâu. Nhưng rồi em cũng bị người ta dập lên dập xuống chị ạ... Nhưng em ngô nghê ngu ngốc như thế hoài đó chị.

Đánh nhiều cũng chẳng thông minh lên được. Nhưng chưa bao giờ em không theo dõi những thông tin của chị. Nay diễn đâu, mai chị ở nước nào, chỉ khác cái là không được chia sẻ nhiều với chị như ai đó thôi.

Một đêm diễn quá thành công của chị. Em ngồi theo dỗi và chứng kiến từ đầu tới cuối. Nhưng gần cuối chương trình e lẳng lặng ra về. Gần 100 người thì 99 người hỏi em rằng sao không có Hương Tràm xuất hiện cùng với Thu Minh trong đêm này.

Biết rằng em nói ra thì thật vô duyên nhưng hôm đấy em cũng khóc vì tủi thân chị ạ, và mất nhiều ngày để em nghĩ rằng đã làm gì phật ý chị chăng và vô tư không hiểu. Thì hoá ra lí do hôm nay em đã biết. Tiếp đó là những show từ thiện của chị chỉ xuất hiện bóng dáng vài thí sinh, chị không nghĩ rằng em và một vài bạn khác sẽ rất buồn sao

Chị ạ. Sự tôn thờ suốt đời của em dành cho chị luôn luôn lớn hơn những cú phone. Em nghĩ rằng chị hoàn toàn ý thực được việc một câu nói của mình bây giờ có sức nặng thế nào. Nó có thể nâng một con người thì cũng có thể khiến cho một con ng bé nhỏ như em sụp đổ về tinh thần...

Chị! Em đang đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp. Em mong rằng bên cạnh em luôn luôn có ánh mắt theo dõi của chị dù chẳng cần được nói hằng ngày, được gặp chị hằng ngày. Em đã có những ngày mất ngủ triền miên và sức khỏe vừa trở lại. Nhưng chắc những ngày tiếp theo này lại là những đêm dài rồi. Chị nói thế! Thật tội nghiệp cho em quá.... Giờ chắc chắn em sẽ là tâm điểm của những điều không hay ho... Nhưng chị đối với em... Sẽ luôn là sự tôn thờ!!!!!

Em yêu chị."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại