Đồng Lan: 'Tạo scandal là một nghệ thuật...'

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - 28 tuổi, cô gái ấy vẫn miệt mài theo đuổi nghệ thuật một cách tự nhiên nhất. Đồng Lan thừa nhận cô không giỏi dùng giọng hát để kinh doanh.

Làm nghệ thuật để được sống

- Một năm sau khi bước ra khỏi cuộc thi The Voice, Đồng Lan đã được những gì?

Kinh nghiệm sống và hoạt động nghệ thuật thế nào để thực sự được sống vui trong nghệ thuật là thứ  tôi có được nhiều nhất.

- Cô gái luôn xem cuộc sống như một chuyến rong chơi dài như chị thích nghi với sự nổi tiếng như thế nào?

Tôi  thích nghi với sự nổi tiếng như một chuyến thám hiểm phiêu lưu vừa thích thú vừa lo lắng.

 

- Nhiều người thích sự phóng khoáng và có phần tưng tửng của chị nhưng nếu xác định theo đuổi nghệ thuật lâu dài, ít nhiều gì cũng phải có sự tính toán...

Làm nghệ thuật cần tính toán nhưng sống với nghệ thuật thì chẳng thể có tính toán nào và cũng chắng tính toán được nên mọi sự tôi nhờ cả vào tình yêu thương của khán giả.

Đã xác định nghệ thuật là thứ để được sống với thì cứ sống với nghệ thuật một cách tự nhiên nhất. Nếu có đôi lúc chán nản vì điều gì đó, hãy nhìn ngắm cách một vài người quanh ta làm nghệ thuật chưa thực tâm thì ta sẽ nhận ra cái sự buồn kia cũng có thể được gọi là “sống tự nhiên" với nghệ thuật.

Chỉ cần tin đã tự nhiên yêu thì sẽ tự nhiên gắn bó dài lâu và sẽ làm được những điều tử tế trong đời, sẽ lại yêu đời thôi bởi đôi khi con người chán một thứ gì đó cũng chỉ vì quá yêu và muốn nó đẹp theo ý  mình mà thôi.

- Học tập và trau đồi bản thân thì sao, chị không nghĩ đến?

Đó là chuyện của cả đời. Cả tới lúc nhắm mắt cũng cần phải học cách để lại gì cho những người đang sống nhớ tới mình bằng nụ cười dịu an, tôi thường hay nói đùa “dẫu buông tay cũng phải để lại ánh mắt”.

- Vậy còn kế hoạch sắp tới?

Là làm nghệ thuật để được sống, sống để làm nghệ thuật. Tôi sẽ tiếp tục thử sức với lĩnh vực sáng tác và các dự án dành cho sinh viên, giới trẻ và cả người già nữa. Ở đâu đó người già thường bị lãng quên nhưng riêng tôi, tôi sớm biết sợ một mai mình sẽ già mà (cười).

Ngoài ra Lan sẽ thử sức ở lĩnh vực thời trang với "style" rất riêng. Sẽ có vài thứ hay ho để làm nhé!

- Đồng Lan từng tâm sự, chị sẽ không tiến thân bằng scandal, là không muốn hay không đủ tự tin?

Tạo scandal là một nghệ thuật đấy nhưng người tạo ta scandal không hẳn là nghệ sĩ. Có những người chỉ biết làm nghệ thuật, có những người biết kinh doanh nghệ thuật. Và số phận thường hay có nhiều ưu đãi hơn với những người giỏi kiếm tiền bằng giọng hát, thương hiệu của mình.

Tôi thuộc nhóm ít được số phận ưu ái theo đường này. Tôi hát cứ cho tôi trước đã, chứ không tính chuyện sẽ hát thứ mà nhiều người chịu bỏ tiền mua. Cái được của tôi là sự sung sướng trong từng câu hát, được khá giả thương ghi nhận cái tâm và sự nghiêm túc trong nghề. Có làm gì đi nữa thì điều cuối cùng tôi cũng chỉ mong được ghi nhận và trân trọng sự tự thân, có chính kiến riêng trong mọi hoạt đông nghệ thuật của mình.

Scandal vốn là thứ dễ đến và dễ đi.

 

Càng nhiều tuổi càng tưng tửng

- 28, lứa tuổi đã kinh qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời, cớ sao cô gái ấy "tưng tửng" ấy vẫn chưa chịu lớn?

Tôi muốn cô ấy chả bao giờ lớn cả, cái cô tưng tửng yêu đời ấy. Còn một vài cô khác bên trong cứ việc tham lớn và chạy ra ngoài kiếm tìm hay ho của thế giới. Việc ai người ấy làm. Tôi sở hữu nhiều cô gái trong mình mà, chỉ cần biết cách phân chia công việc mọi thứ sẽ dần ổn thỏa theo nhu cầu bản thân trong từng thời điểm khác nhau.

Người già thì muốn trẻ tại sao cứ phải bắt mình già đi nhi? Tôi thấy càng nhiều tuổi tôi càng tưng tửng và điều đó giúp tôi sống vui hơn.

- Vài cô gái ư? Ai  yêu chị chắc chắn sẽ vất vả lắm.

Tôi sẽ tìm một người lớn dám chiều và chịu hiểu tất cả các cô gái trong tôi.

- Khó khăn như vậy, đó hẳn là lý do chị vẫn độc thân?

Sao không ai hỏi về quan điểm chủ quan nhỉ? Một cô bạn tôi thường nói: "Đừng hỏi tôi sao mãi không chịu lấy chồng? Nó cũng giống như việc bạn thích mặc hay không mặc gì khi đi ngủ mà thôi”. Tôi cho rằng nó là ý thích hoặc người ta chưa muốn thay đổi thói quen để chia sẻ hay vẫn muốn độc chiếm cái giường của mình.

Còn với tôi, chắc tại chưa tìm được người thỏa hiệp sẽ không giành lấy cái gối ôm yêu quý. (Cười)

- Đó là cảm giác thật sự hay chỉ là sự chống chế của những kẻ vẫn chưa biết nắm lấy bàn tay của ai đó?

Bạn đã từng nắm tay ai đó chưa? Và từng sợ bàn tay đó không còn đủ ấm và buông? Tốt nhất hãy học cách sự sưởi ấm bàn tay mình và thỉnh thoảng hào phóng truyền hơi ấm cho ai đó nếu muốn.

Tới đây, tôi chợt nhớ một cô em gái sau khi lấy chồng vẫn phải tự lo mọi chuyện. Thậm chí, cô ấy còn phải lo thêm việc cho chồng và bây giờ đang một mình loay hoay với một đứa trẻ nữa trong bụng. Vậy là sắp phải chăm hai đứa trẻ một lúc (Thở dài).

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người độc thân nhưng rất vui vẻ. Mỗi lần nghĩ đến cô gái ấy, tôi lại chợt bật cười. Cô ấy đã galante nhường tôi cái áo khoác và nói: "Chỉ phụ nữ mới biết cách làm nhau hạnh phúc thôi” trong một đêm gió lạnh. Nhưng nói gì đi nữa, tôi vẫn chờ thời khắc người đàn ông của tôi bước tới mỉm cười để vớt vát suy nghĩ trên.

- Ý chị là độc thân tốt hơn?

Độc thân hay có gia đình, không thể nói cái nào tốt hơn, thứ tốt nhất là thứ phù hợp với bạn. Tôi vẫn mong có một gia đình hạnh phúc nhưng cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi mình còn tự do. Tôi còn viết một bài hát ca ngợi điều đó Oh chúng ta độc thân kia mà. Thế nên, các bạn còn độc thân đừng cuống, cứ từ từ, “Tình yêu như đóa quỳnh hương nở muộn”.

- Suy nghĩ được như thế, ắt hẳn chị không phải là tuýp phụ nữ thích ràng buộc mình trong những giới hạn khắt khe do chính bản thân đặt ra đâu nhỉ.

Tôi đã từng như thế, từng là một phụ nữ im lặng, chờ đợi và để tuột mất rồi tự thầm an ủi cái tôi kiêu hãnh của mình rằng: “Người đó chưa phải là của mình”. Tôi không khẳng định điều đó đúng hay sai nhưng chắc chắn bạn sẽ có nhiều tiếc nuối vì đã không tự tiến đến bằng cảm xúc của mình theo cách của những người phụ nữ thông minh. Khi thực sự yêu, phụ nữ sẽ biết thông minh, quyến rũ một cách tự nhiên nhất, thậm chí điều quyến rũ cũng có thể đến từ sự vụng về của cô ấy.

Kiêu hãnh chẳng có nghĩa nữa khi nó đánh cắp của bạn cơ hội để có được hạnh phúc, đôi khi chỉ là phút giây nhưng có lúc lại là một quãng đời.

Thay đổi một thói quen thật không dễ nhưng hãy bắt đầu từ việc dám tự tin nhìn thẳng vào mắt của người đang nhìn mình và học nói bằng ánh mắt.

- Nhưng yêu nhiều dễ khiến người ta mắc bệnh "so sánh"?

Ồ, chơi trò “ kéo tạ” trong tình yêu thật là ngu ngốc. Họ dại quá. Con người có ai giống ai, ngay cả trong một con người còn có sự phản ứng khác nhau trong từng hoàn cảnh, thời điểm kia mà.

Khi yêu, tôi chỉ cần, chỉ muốn nghe trong mình thì thầm gì về người ấy còn tất cả những gì đã qua tôi đã gom lại gọn gàng trong những chiếc hộp đẹp và cất đi, dù đó là ký ức buồn hay vui. Tôi nhớ có ai đó đã nói “Khi yêu, đừng quay đầu lại”.

- Hết mình là cách "Cánh đồng lan dại" sống với tình yêu?

Muốn biết tôi yêu thế nào hãy nghe và xem tôi hát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại