Cô giáo của Ngọc Duy: ‘Ít được truyền thông để ý là may mắn’

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Các cô giáo của Ngọc Duy đều không cảm thấy bất công khi Duy ít được truyền thông để ý.

Khi chúng tôi tìm về trường THCS Ngô Gia Tự tp Hải Dương, hỏi về giải bạc The Voice Kids Trần Ngọc Duy, cô hiệu trưởng Đào Thu Hiền cho biết: “Duy mới về trường từ thứ 2 (ngày 9/9), đến giờ sức khoẻ em ấy vẫn chưa hồi phục."

Cô phân tích, đối với 1 đứa trẻ mà nói, sau 1 cuộc thi khá dài, lại đột ngột trở thành người của công chúng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và sức khoẻ của các em.

“Cuộc thi này kéo dài quá! Ngọc Duy đã phải nghỉ mất 3 tuần học chính khoá so với các bạn cùng lớp. Để theo kịp các bạn không phải là chuyện đơn giản.” – cô nói.

Hỏi về việc Ngọc Duy tham dự The Voice Kids, cô Hiền cho hay: “Duy rất phù hợp với cuộc thi này. Vì tính nết của em ấy cũng rất hồn nhiên, trong sáng. Bản thân gia đình Duy thì không có ai là nghệ sĩ, nhưng gia đình rất yêu ca hát. Ở nhà Duy còn có riêng 1 phòng hát với trang thiết bị khá ổn. Bố Duy hát cũng rất hay.”

 	Ngọc Duy trong

Ngọc Duy trong "vòng vây" của các bạn cùng lớp.

Cô nói thêm: “Ở trường, Duy cũng có tham gia các hoạt động văn nghệ. Năm học lớp 6 em có dự thi chương trình ca nhạc chào mừng 20/11. Gia đình cũng rất đầu tư khi thuê hẳn 1 thầy dạy nhạc đệm đàn cho tiết mục dự thi của Duy. Tuy nhiên, khi đó, chúng tôi vẫn chưa biết Duy sẽ trở thành 1 ca sĩ nhí nổi tiếng như ngày hôm nay. Qua cuộc thi này, Duy đã trưởng thành lên rất nhiều.”

Theo lời cô Trịnh Thị Thu – giáo viên chủ nhiệm lớp Ngọc Duy thì Duy Bi là 1 cậu bé hiếu động, tinh nghịch, rất hoà đồng với các bạn. “Mặc dù đạt giải cao sau cuộc thi, có rất nhiều fans hâm mộ từ khắp nơi, song khi về trường, Duy vẫn là cậu bé hồn nhiên, lém lỉnh, không có vẻ gì là mình đã nổi tiếng, đã thành công.”

Cô cho biết: “Trong quá trình Duy dự thi, cô trò cũng thường xuyên trò chuyện qua Facebook. Cứ sau mỗi phần thi, Duy lại hỏi: ‘Cô ơi, em hát có được không?’ và xin ý kiến đánh giá của cô. Đêm chung kết, tôi và cô hiệu trưởng cũng có bay vào để cổ vũ cho Duy.”

 	Cô hiệu trưởng Đào Thu Hiền (áo đỏ) và cô chủ nhiệm Trịnh Thị Thu chụp ảnh lưu niệm cùng Ngọc Duy trước giờ biểu diễn đêm chung kết.

Cô hiệu trưởng Đào Thu Hiền (áo đỏ) và cô chủ nhiệm Trịnh Thị Thu chụp ảnh lưu niệm cùng Ngọc Duy trước giờ biểu diễn đêm chung kết.

Cô Thu chia sẻ: “Khi tận mắt nhìn thấy Duy trên sân khấu đêm chung kết, cả tôi và cô hiệu trưởng đều rất xúc động. Niềm hạnh phúc như vỡ oà. Mặc dù Duy không đạt giải quán quân, song trong lòng chúng tôi thì Duy đã là quán quân rồi. Điều quan trọng nhất là em được sống với đam mê của mình và đã cố gắng hết mình.”

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc vận động bầu chọn cho Duy, cả cô hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm của Duy đều cho rằng không có 1 cuộc vận động nào chính thức. Việc theo giõi các đêm thi của Duy và việc nhắn tin bầu chọn hoàn toàn do sự yêu mến của thầy cô và các bạn chứ không ai đứng ra kêu gọi.

Cô chủ nhiệm còn cho biết: “Khi vừa xuống sân bay, gia đình Duy có ra đón 2 cô giáo, tôi hỏi: “Gia đình có vận động mọi người bầu chọn cho Duy không?” thì được mẹ Duy trả lời: “Chúng em không kêu gọi bầu chọn gì cả, cứ để cho khán giả nghe và bình chọn thôi.” Khi nghe điều đó, chúng tôi cũng rất mừng, vì đây là quan điểm văn minh.”

Nhắc tới việc Ngọc Duy ít được chú ý hơn các thí sinh khác trước đêm chung kết, cô Thu chia sẻ: “Tôi không thấy đây là 1 sự bất công. Đó đơn thuần chỉ là hiệu ứng truyền thông. Đôi khi sự không may này lại là điều may mắn khác. Việc ít được truyền thông chú ý khiến Duy tham gia cuộc thi này 1 cách rất hồn nhiên. Khi em trở về, em cũng rất nhanh chóng hoà mình vào cuộc sống thường nhật, như chưa hề có ánh hào quang của sân khấu, như chưa từng lên ti-vi, chưa từng nổi tiếng.”

 	Ngày đầu tiên trở lại trường, Duy được thầy cô và các bạn chào đón nhiệt tình.

Ngày đầu tiên trở lại trường, Duy được thầy cô và các bạn chào đón nhiệt tình.

Cả cô chủ nhiệm và cô hiệu trưởng của Ngọc Duy đều tỏ ra bất ngờ khi đêm chung kết của chương trình mà kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng tin nhắn bình chọn của khán giả.

Cô Thu tâm sự: “Tôi cứ nghĩ đêm chung kết phải có 1 hội đồng nghệ thuật để đánh giá từng thí sinh, nhưng thật bất ngờ là chẳng có hội đồng nào cả. Thành ra tôi lại cảm thấy đây giống như 1 chương trình tổ chức để kinh doanh hơn là để tìm kiếm tài năng, cứ làm sao càng được nhiều người nhắn tin càng tốt.”

Đặc biệt, các cô giáo còn phản ánh lại rằng trong đêm chung kết, khi nhắn tin bình chọn cho thí sinh Trần Ngọc Duy thì mọi người đều không nhận được tin nhắn phản hồi từ tổng đài. Không biết phải giải thích thế nào cho sự việc này, nên mọi người đành phải an ủi nhau rằng tin nhắn của mình gửi đi vào thời điểm không may mắn nên bị…nghẽn mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại