Buổi từ thiện cảm động của Hoa hậu Trần Thị Quỳnh

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Gặp những cảnh đời bất hạnh, Trần Thị Quỳnh càng kiên quyết hơn với các hoạt động xã hội cô đã hoạch định trong tương lai.

Mới đây, Hoa hậu Trần Thị Quỳnh đã có buổi đi thăm và từ thiện tại huyện Thanh Oai và Chương Mỹ, Hà Nội. Chuyến đi này nằm trong chuỗi chương trình từ thiện của quỹ từ thiện mang tên Hành động do chính cô sáng lập. Nguồn vốn của quỹ trích từ các hoạt động của Trần Thị Quỳnh và sự vận động từ bạn bè, người thân, các đơn vị doanh nghiệp...

Hiện tại, toàn bộ số tiền thu được sẽ tập trung ủng hộ cho cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các em bé bị bệnh hiểm nghèo.


	Chị Nguyệt rớt nước mắt khi được Trần Thị Quỳnh hỏi thăm về cảnh nhà.

Chị Nguyệt rớt nước mắt khi được Trần Thị Quỳnh hỏi thăm về cảnh nhà.

Trong chuyến đi này, Trần Thị Quỳnh đã tới thăm tặng quà, gồm một chiếc chăn ấm mùa đông và một phần tiền hỗ trợ từ quỹ của cô, tới các gia đình khó khăn.. Cô đã không cầm được nước mắt khi bước vào gia đình chị Phạm Thị Nguyệt ở Chương Mỹ.

Chị Nguyệt có con trai là Phạm Quốc Huy, em bị bệnh tim bẩm sinh nhưng không được điều trị do nhà nghèo. Không những thế, gia đình người anh cũng mới bị tai nạn xe, cả vợ chồng đều ngồi một chỗ không thể đi làm được, trong khi đời sống khó khăn, các con đang tuổi đi học.

Những giọt nước mắt cay đắng của cả gia đình đã khiến những người chứng kiến nghẹn ngào không nói nên lời. Một chút tình cảm ấm áp từ người xa lạ như Trần Thị Quỳnh càng làm gia đình xúc động hơn và có thêm niềm tin để chiến đấu với bệnh tật.

Ngoài gia đình nhà chị Nguyệt, Trần Thị Quỳnh còn gặp rất nhiều cảnh đời xót xa khác như gia đình nghèo khó, đông con của chị Nguyễn Thị Hoài (Thanh Oai). Chồng chị Hoài đang bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, bản thân chị Hoài suy tim độ 3 và con đầu của chị bị bệnh thần kinh.

Anh Cống ở Chương Mỹ có vợ chết do mắc bệnh ung thư, anh và và con trai mắc bệnh tâm thần. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông cậy vào người con gái út do đó kinh tế rất thiếu thốn…

Những mảnh đời xót xa ấy khiến Trần Thị Quỳnh không cầm được nước mắt nhưng nhờ đó, cô tin tưởng mãnh liệt hơn vào con đường hoạt động xã hội đã hoạch định ở phía trước.


	Trần Thị Quỳnh bế Phạm Quốc Huy,em bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

Trần Thị Quỳnh bế Phạm Quốc Huy,em bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

 
 

	Khoảnh khắc xúc động của Trần Thị Quỳnh trong chuyến từ thiện.

Khoảnh khắc xúc động của Trần Thị Quỳnh trong chuyến từ thiện.

 
 
 
 

	Chia sẻ với người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

 
 
 
 
 
 

 


	Thăm hỏi gia đình anh Khải, người đàn ông có vợ chết vì bệnh ung thư, hai con đang theo học đại học.

Thăm hỏi gia đình anh Khải, người đàn ông có vợ chết vì bệnh ung thư, hai con đang theo học đại học.

 
 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại