Van Gaal chỉ ước Liverpool thắng liên tục?

Lupo |

Tại sao Van Gaal lại mong muốn đội bóng đối địch mình giành nhiều chiến thắng?

Tại Anh, Van Gaal và Man United xuất hiện trên các trang báo nhiều như bản tin thời tiết vậy. Ngay cả trong ngày Man City giành chiến thắng oanh liệt tại Champions League, Quỷ đỏ vẫn được nhắc tới.

Điều này khiến chiến lược gia người Hà Lan cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có lần ông đã công khai chỉ trích báo giới vì suốt ngày "soi" mình cùng các học trò.

Đột nhiên vào hôm qua, Man United "mất tích" trên khắp các trang báo. Nguyên nhân là vì Liverpool đánh bại Dortmund tại Europa League. Thế là Van Gaal có một ngày thư thái.

Nhưng tới hôm nay, sự bình yên đó không còn nữa. Rooney bị tờ Mirror "dọa dẫm" sẽ mất suất trên tuyển Anh. Với một người mới trở lại sau chấn thương, thông tin này chắc chắn gây nên những áp lực không nhỏ.

Có lẽ ước muốn lớn nhất của Van Gaal là Liverpool thắng tiếp, thắng thật tưng bừng. Khi đó, báo chí Anh sẽ "tha" cho ông và Man United.

Cũng trong hôm nay, trên Daily Mail, hậu vệ Wes Morgan của Leicester được nhắc đến với giấc mơ nâng cúp Premier League. Trong khi đó, Telegraph và The Sun lần lượt nói về ĐT Anh và Man City.

Trên đất TBN, 2 "phe" Barca và Real đang theo đuổi những chủ đề cực kỳ khác biệt. 2 tờ AS và Marca vốn thân với Real liên tục đưa tin về lễ bốc thăm Champions League cũng như mơ về chung kết nội bộ thành Madrid.

Ngược lại, "phe" Barca với Mundo Deportivo và Sport lại chỉ nhắc đến những chuyện như chuyển nhượng hay án phạt nội bộ dành cho Daniel Alves.

Rõ ràng, Gã khổng lồ xứ Catalan đang gặp những vấn đề không nhỏ về mặt tâm lý. Trên sân, các cầu thủ thi đấu kém cỏi và thiếu động lực. Nếu không sớm giải quyết được, họ có thể sẽ mất nốt La Liga và Cúp Nhà vua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại