Valencia cứ nghĩ Man United theo đuổi mình là 1 trò đùa

Minh Tuấn |

Antonio Valencia thừa nhận anh cứ nghĩ bị trêu đùa khi biết thông tin mình được Man United theo đuổi năm 2009.

Antonio Valencia là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất Ngoại hạng Anh nhiều năm qua. Nhờ thể lực, tốc độ, đa năng cùng sự bền bỉ, anh có đóng góp cực tốt vào thành công của Man United, từ thời Sir Alex Ferguson cho đến Jose Mourinho hiện tại, Chính Mourinho đã khẳng định Valencia chính là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới.

Valencia là cái tên không thể thay thế ở Wigan, và với những màn trình diễn ấn tượng cùng Latics, anh dễ dàng lọt vào mắt xanh của Sir Alex rồi được Man United mua về năm 2009 với giá 17 triệu bảng.

Từ đó đến nay, ngôi sao người Ecuador đã trở thành trụ cột của đội chủ sân Old Trafford. Anh cùng Quỷ đỏ có gần 300 trận đấu, dành hai danh hiệu Ngoại hạng Anh, League Cup và FA Cup.Valencia chia sẻ trước thềm trận đấu với Wigan ở FA Cup:

"Tôi nhớ HLV Steve Bruce đã nói với tôi rằng United đang quan tâm đến tôi, nhưng tôi thực sự không tin bởi khi đó, ông ấy hay cười và trêu chọc tôi. Sau đó, Steven khẳng định: 'Không, nghiêm túc, họ rất quan tâm đến cậu'.

Một vài ngày trước khi thỏa thuận được chính thức công bố, tôi đã gặp gỡ với Sir Alex và, khi tôi nhìn vào đôi mắt của ông, tôi có thể nói rằng ông ấy thực sự muốn có tôi.

Đó là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc và tối hôm đó, tôi không biết nên khóc, la hét hay phải làm gì cả. Tôi gọi điện cho gia đình tôi ở Ecuador và chúng tôi trò chuyện. Đến họ cũng không tin tôi. Nhưng may mắn thay mọi thứ đã hoàn tất và tôi chính thức gia nhập United."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại