Vác túi đi giao hàng, người phụ nữ bị nhầm là kẻ bắt cóc trẻ con: "Sợ muốn chết"

Trình Ca |

Nhìn nữ shipper với bộ đồ lấm bùn, nhiều người nghi ngờ chị có ý đồ xấu.

"Ngày hôm nay chị ấy tới nhà em giao hàng, trời thì mưa, đường thì lầy lội, em có hỏi đùa chị đấy là: "Về chị có bỏ nghề shipper không?"

Chị bảo em: ‘Vi miếng cơm manh áo thôi em'.

Nói thật sự cái túi đựng hàng chắc phải nặng hơn 10kg, nhưng chị ấy phải vác đi bộ 3km với con đường bùn, lầy, bẩn.

Bùn dính bê bết. Chị bị hỏng xe nên phải vác túi đồ đi phát dọc đường, còn những ai ở xa chị lùi hẹn 1-2 ngày.

Có người thông cảm thì không sao, có người bị trễ hẹn lại la mắng quát tháo chị. Thương thật sự.

Chị ấy còn nói là: "Chị vác cái túi đi dọc đường, ai gặp cũng bảo bắt cóc trẻ em à, chị sợ muốn chết".

Vác túi đi giao hàng, người phụ nữ bị nhầm là kẻ bắt cóc trẻ con: Sợ muốn chết - Ảnh 1.
Vác túi đi giao hàng, người phụ nữ bị nhầm là kẻ bắt cóc trẻ con: Sợ muốn chết - Ảnh 2.
Vác túi đi giao hàng, người phụ nữ bị nhầm là kẻ bắt cóc trẻ con: Sợ muốn chết - Ảnh 3.

Chị shipper với bộ đồ lấm bẩn khiến nhiều người thương cảm.

Chùm ảnh đính kèm chụp nữ shipper trên quãng đường lầy lội. Đồ đạc, quần áo của chị đều lấm bẩn. Mệt mỏi vì đường sá bất lợi đã đành, chị còn nơm nớp sợ bị đánh vì bị nghi là kẻ xấu.

Nghề shipper vốn phải di chuyển nhiều, thanh niên sức dài vai rộng nhiều lúc còn nản vì quá cực khổ, nữa là phái yếu như người phụ nữ trong câu chuyện trên. 

"Có tâm với nghề, nghề sẽ trả ơn chị ạ. Dù vất vả nhưng làm hết sức mình thì kiểu gì cũng thu về quả ngọt, chị cố lên!", một dân mạng động viên. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại